Bức họa kỳ diệu của các em ung thư

29/10/2009 16:39 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Có lẽ đây là lần đầu tiên, một bức tranh đồng tác giả của hàng chục trẻ em đang điều trị tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương và một họa sĩ tên tuổi của Việt Nam - Trần Nhật Thăng - được ra đời. Bức tranh có diện tích 1,2m x 2,4m được các tác giả hoàn thiện thật nhanh, trong một tâm trạng chung thật, phấn chấn và có phần bất ngờ vào chiều 27/10. Và sau đó Trần Nhật Thăng đã xử lý lại phần nền tranh, sắp xếp lại theo một bố cục nhất định để từng bức tranh chi tiết của các họa sĩ nhỏ tuổi đều có một vị trí xứng đáng trên đó.

Trái tim của ông mặt trời

Ánh, 5 tuổi, quê ở Bắc Ninh, là một trong số những em bé đến tập trung tại phòng chơi chung sớm nhất. Ánh đang truyền nước, nhiều em bé khác cũng vậy. Bàn tay nhỏ của các em vừa cầm bút vừa bị gài cây kim truyền nước, trông thật thương. Ánh là con út trong gia đình có 3 anh em. Em bị u ở phổi cách đây 3 năm. Từ đó đến nay, sau những đợt xạ trị dài ngày, cứ cách tuần, bố mẹ lại cùng em đến tầng 7 của khoa Ung bướu rồi ở lại cả tuần để tiêm thuốc, truyền nước.


Em Ánh (5 tuổi, bị u phổi) vẽ tranh khi tay vẫn đang được truyền nước

Bố Ánh kể: “Nhà ở đối diện trường mẫu giáo xã, mỗi khi không phải lên viện, cũng muốn cho con đi đến lớp để bố mẹ hay người nhà rảnh rang đi làm, nhưng Ánh toàn bị các bạn trêu là “đầu trọc”. Buồn và tức các bạn nữa, cháu chỉ đòi ở nhà”. Ánh rất hay nhíu lông mày. Cô bé bảo, chưa được vẽ thế này bao giờ; lại bảo tuần sau xuống đây, chắc vẫn được vẽ nữa...

Hiền, cũng 5 tuổi, quê ở huyện Đông Hưng, Thái Bình. Hiền ngồi trong lòng mẹ ở một góc phòng, lặng lẽ tô màu con vẹt trong cuốn vở tập tô dành cho trẻ em mẫu giáo. Huyền mới nhập viện hôm 23/10, bác sĩ chẩn đoán bị viêm bạch cầu cấp. Cứ dứt truyền nước một lúc, Hiền lại sốt.

Hiền cầm bút tay phải. Mu bàn tay gầy guộc của em cũng đang cài cây kim có lẽ dài gần bằng ngón tay giữa xinh xắn. Em lạ người, chỉ gật và lắc mỗi khi ai đó hỏi, nhưng rất kiên quyết không chịu về phòng bệnh, vì thích vẽ lắm, mặc dù người bố giục vì sợ ảnh hưởng đến việc truyền nước của con. Tô xong con vẹt thật khéo, không bị chờm màu ra ngoài, Hiền vẽ một bức tranh trên tấm giấy nho nhỏ. Em vẽ ông mặt trời, rồi mấy bông hoa, thêm hình trái tim. Mãi lúc này, cô bé mới nói khẽ vào tai tôi: Trái tim của ông mặt trời!

     Bức tranh sẽ được đấu giá từ thiện vào ngày 1/ 11 tới, hưởng ứng ngày Vì trẻ em ung thư. Họa sĩ Trần Nhật Thăng cùng nhóm tình nguyện Chắp cánh ước mơ - tác giả của ý tưởng này- sẽ trực tiếp trao lại số tiền mua tranh của nhà hảo tâm cho các đồng tác giả nhí này.

Thấy em đang thích thú vẽ thêm mấy con chim nữa, và cũng bắt đầu nói chuyện với người lạ, một nhóm phóng viên truyền hình muốn phỏng vấn và ghi hình hai mẹ con. Người mẹ thì sẵn sàng, còn Hiền òa lên khóc dữ dội. Em nhất định không chịu và đòi về. Cô bé vẫn cầm chặt quyển tô màu, còn người mẹ thì vừa bế con vừa cầm cái cọc truyền nước, né cái camera, có lẽ lúc này thật đáng ghét với Hiền, bước vội về phòng... Chắc là tôi sẽ không thể quên được chất giọng quê lúa mộc mạc của chị: “Không thể ngờ lại ra nông nỗi này. Chị thấy bảo ai vào đây cũng không tài nào qua khỏi được. Chị chán lắm!...”. Thật lâu sau, tôi mới dám đi qua phòng của cô bé duy nhất khóc nhè trong đám trẻ, thấy em ngồi yên trong lòng mẹ tiếp tục công việc dở dang, bên cạnh là người bố ngồi dựa tường, lặng lẽ nhìn bức tranh đang được hoàn thành của con gái. Một cảnh tượng thật êm đềm cho dù bên trong lòng hai người lớn, mỗi người một mối ngổn ngang vì con...


Đức, 11 tuổi, quê Hải Phòng, là một trong mấy em lớn tuổi nhất tham gia chương trình này. Đức vẽ bình hoa khá đẹp. Em bảo sẽ vẽ thêm 5 bông hoa giống hệt nhau, “nhìn cho thích mắt!”- cậu bé cười tít.

Đức bị u xương từ tháng 11 năm ngoái, đã phải tháo khớp chân phải từ đầu gối trở xuống. Mẹ em, một công nhân ngành da giày, đang làm thủ tục nghỉ hưu trước tuổi, để lo cho em. Đức còn một anh trai đang học lớp 12. Bố em cũng đã mất cách đây 4 năm, vì bệnh ung thư dạ dày.


Mỗi bức vẽ của các em đều có vị trí xứng đáng trên bức tranh chung này

Dấu ấn những bàn tay

Nửa buổi chiều hôm qua, tôi đã nhận được hình ảnh bức tranh hoàn thiện do tác giả lớn tuổi nhất nhóm, họa sĩ Trần Nhật Thăng làm nhiệm vụ ghép nối cuối cùng. Bức tranh ghép lại, thấy anh chọn thật nhiều hình bàn tay của các em in trên giấy dó, bên cạnh rất nhiều hình ngôi nhà và bông hoa - hai hình ảnh mà hầu như bé nào cũng vẽ, cả trai lẫn gái. Từ đó, có thể hiểu được thật dễ dàng suy nghĩ, mơ ước của đám trẻ trong buổi chiều với màu sắc, với nghệ thuật ấy. Bức tranh chưa kịp đặt tên, nhưng có lẽ những bàn tay hoa in trên đó cũng sẽ nhanh chóng in sâu trong tâm trí mỗi người có dịp ngắm nhìn...

Và ngày Chủ nhật, 1/11 tới, tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM một Ngày hội hoa hướng dương sẽ được tổ chức từ 8h30 đến 21h. Trong ngày này, trên sân khấu chính sẽ trưng bày trang trọng bức tranh của họa sĩ Trần Nhật Thăng và các bệnh nhi khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi TW, để dành cho việc bán đấu giá.

Từ hôm nay đến ngày đó, hình ảnh bức tranh cũng sẽ được gửi đến nhiều địa chỉ nhà hảo tâm, hy vọng buổi đấu giá sẽ có kết quả tốt đẹp. Khi bài viết này hoàn thành, họa sĩ Trần Nhật Thăng thích thú và nhất trí chọn tên tranh trùng với tên bài viết: Những bàn tay hoa. Bạn có thể tìm thêm thông tin trên website của 2 nhóm tình nguyện thực hiện chương trình này: www.chapcanhuocmo.com.vn và www.nhunguocmoxanh.org.

Phong Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm