Hôm nay khai mạc Mỹ mở rộng 2010: Nhà cái chọn Federer và Kim Clijsters

Thứ Hai, 30/08/2010 08:55

(TT&VH) - Theo tỷ lệ cược mới nhất cho ngôi vô địch Mỹ mở rộng của nhà cái Williams Hills, Nadal không phải ứng cử viên số một. Với tỷ lệ 9/4 (đặt 4 ăn 9), chính cựu vô địch Roger Federer mới là tay vợt có nhiều khả năng đăng quang ở sân đấu Arthur Ashe sau hai tuần nữa. Nadal thậm chí chỉ được xếp thứ 3, dưới cả Andy Murray, tay vợt đã đánh bại anh ở Rogers Cup cách đây không lâu.

Mỹ mở rộng xếp hạng hạt giống căn cứ hoàn toàn vào vị trí trên BXH thế giới, vì lẽ đó, Nadal dĩ nhiên được đánh giá cao nhất. Song những nhà cái thì có những đánh giá thực tế hơn nhiều bởi họ căn cứ vào phong độ, cái duyên ở giải đấu đó, cũng như khả năng dính chấn thương hay không. Federer đã trải qua một khoảng thời gian tồi tệ với 7 tháng tịt ngòi kể từ khi đăng quang ở Australia mở rộng. Nhưng mới đây nhất, anh đã chấm dứt cơn khát ấy bằng chức vô địch tại Cincinnati Masters. Đến New York với tư cách đương kim á quân, trong khi nhà vô địch Del Potro không tham dự (chấn thương), Federer được William Hills chọn bởi anh đang hoàn toàn khỏe mạnh và đã từng 5 lần vô địch tại đây.


Nhà cái chọn Federer và Clijsters là ứng viên VĐ số 1 các nội dung đơn nam và nữ ở US Open, Ảnh Getty
Trong khi đó, Mỹ mở rộng là Grand Slam duy nhất mà Nadal chưa từng giành được, thậm chí còn không lọt nổi vào đến chung kết. Sau thất bại trước Murray ở Toronto, chính anh đã thừa nhận mình sẽ phải cải thiện những cú trái tay của mình nếu như muốn hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam. Theo phân nhánh, Nadal có thể đụng Murray ở bán kết, và khả năng anh bị loại rõ ràng cao hơn so với Federer, người chỉ phải đụng Djokovic hoặc Roddick tại nhánh kia.

Ở nội dung đơn nữ, Wozniacki (á quân năm 2009) lần đầu được xếp làm hạt giống số một tại Grand Slam, song theo đánh giá của Williams Hills thì tay vợt này chỉ xếp thứ 4, ngang Venus Williams, người đã nghỉ thi đấu 2 tháng qua vì chấn thương đầu gối. Serena vắng mặt nên đương nhiên Wozniacki được làm hạt giống số một. Nếu xét về phong độ hiện tại, rõ ràng Wozniacki cũng xứng đáng đứng đầu bởi cô là nhà vô địch của US Open Series. Tuy nhiên, về bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc ở những giải lớn thì không. Chính ĐKVĐ Kim Clijsters mới là ứng cử viên hàng đầu với tỷ lệ cược 3/1.

Nhưng việc Williams xếp Maria Sharapova là ứng cử viên số 2 với tỷ lệ cược 7/2 thì tương đối khó hiểu. Dù đã giành hai chức vô địch tại Memphis và Strasbourg, tay vợt xinh đẹp người Nga vẫn chưa lấy lại phong độ, cũng như mới bình phục chấn thương bả vai và khuỷu tay. Trường hợp của Azarenka cũng vậy. Tài năng trẻ người Belarus từng bị loại ngay từ vòng 1 Roland Garros và mới đây là trận mở màn Cincinnati Masters.

Tỷ lệ cược cho tay vợt vô địch (theo William Hill)

Đơn nam

9/4 Roger Federer

11/4 Andy Murray

3/1 Rafael Nadal

12/1 Novak Djokovic

16/1 Andy Roddick

16/1 Robin Soderling

20/1 David Nalbandian

20/1 Tomas Berdych

33/1 Mardy Fish

40/1 Nikolay Davydenko

Đơn nữ

3/1 Kim Clijsters

7/2 Maria Sharapova

7/1 Victoria Azarenka

8/1 Caroline Wozniacki

8/1 Venus Williams

10/1 Svetlana Kuznetsova

20/1 Elena Dementieva

20/1 Vera Zvonareva

25/1 Jelena Jankovic

25/1 Samantha Stosur

25/1 Ana Ivanovic


P.Chi
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Dĩ nhiên là Fedex được đánh giá cao hơn Nadal tại US Open rồi. Mong Fed sẽ giữ vững phong độ và lấy lại những gì đã mất năm ngoái. Chỉ cần chơi đúng phong độ, việc vô địch lần thứ 6 tại GS cuối cùng trong năm không phải là ngoài tầm tay. Chúc anh thành công!!!
Nam Dang  (myownworld155@yahoo.com) (07:18 30/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA