Inter- Schalke 2-5: Vết nhơ Giuseppe Meazza

06/04/2011 05:53 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Cái thứ bóng đá liều lĩnh quá thiên về tấn công của Leonardo đã phải trả giá, cho dù đối thủ của họ đêm 5/4  chỉ là Schalke, đội bóng chỉ xếp ở nửa dưới Bundesliga, chứ không phải là kình địch AC Milan. Trong một trận đấu có tính chất cực kỳ quan trọng ở vòng knock-out Champions League, những sai lầm liên tiếp của cả một hệ thống phòng thủ đã khiến họ trở nên quá ư bạc nhược. Ấy thế mà Inter đã khởi đầu trận đấu một cách khó có thể tuyệt vời hơn.

Ngay từ phút đầu tiên, họ đã mở tỷ số bằng một pha làm bàn đẹp như mơ của Stankovic. Sau đường chuyền dài của Cambiasso, thủ thành Neuer đã ra ngoài vòng cấm đánh đầu phá bóng lên. Và khi trái bóng ấy còn chưa chạm đất thì lão tướng Stankovic đã có một pha lốp bóng cực kỳ đẹp mắt từ khoảng cách 50m vào lưới trống. Nhưng có vẻ như điều gì đến quá nhanh thì đi cũng rất sớm. Từ cú phạt góc ở phút 17, không có một bóng hậu vệ áo xanh đen nào theo kèm Papadopoulos, để cho tiền vệ này đánh đầu quá ư thoải mái.

Sự thất vọng của cầu thủ Inter khi thua trận- Ảnh Getty

Julio Cesar đã cố gắng cứu bóng nhưng sau cú dứt điểm cận thành sau đó của Joel Matip thì anh đành bó tay. Việc Stankovic phải tập tễnh rời sân từ phút 24 dường như đã báo hiệu một điềm gì đó chẳng lành. Inter nâng tỷ số lên 2-1 sau khi Milito dứt điểm từ cự ly gần từ đường chuyền bằng đầu của Cambiasso. Nhưng ngay trong hiệp một, họ lại để gỡ hòa quá dễ dàng. 4 hậu vệ giăng ngang đã để một mình Edu băng xuống đối mặt với Cesar, và chiến thắng sau 2 pha dứt điểm.

Hiệp hai thảm họa Điều cay đắng cho các nerazurri là nỗi hổ thẹn chưa dừng lại ở đó. Hiệp hai mới thực sự là một màn xát muối vào lòng tự trọng của những nhà ĐKVĐ khi họ bị đối phương giã thêm 3 bàn nữa trong sự bất lực và gần như buông xuôi. Người bắt đầu cuộc tra tấn trong hiệp hai là Raul Gonzalez. Cho dù tuổi tác đã cao nhưng chúa nhẫn vẫn cực kỳ nguy hiểm trong những pha chọn vị trí, và tình huống phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm thành công ở phút thứ 53. Chỉ 5 phút sau, Inter nhận thêm bàn thua thứ 4. Từ đường tạt từ bên cánh phải của Farfan, nỗ lực cản phá của trung vệ Ranocchia đã trở thành pha phản lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của Cesar. Tệ không kém Ranocchia là người đá cặp với anh, Chivu. Sau khi nhận thẻ vàng đầu tiên trong hiệp một, anh này nhận thêm thẻ nữa trong hiệp hai và phải rời sân. Nhận tới 2 thẻ đỏ trong hai trận, trung vệ người Romania đang trải qua một quãng thời gian đáng quên. Thiếu người, Inter chẳng những không thể lật ngược thế cờ mà còn nhận thêm bàn thua thứ 5. Điều đáng hổ thẹn là trong tình huống Edu ghi bàn, toàn bộ hàng thủ Inter gần như đứng lại, hờ hững nhìn đối phương một mình xoay xở trước vòng cấm địa và xoay người sút tung lưới Cesar. Thất bại 2-5 này khiến việc lật ngược thế cờ ở Veltins Arena trở nên không tưởng với thầy trò Leo. Tạm biệt Champions League!

Tuấn Cương

THÔNG TIN TRẬN ĐẤU

Inter Milan: Cesar - Zanetti, Ranocchia, Chivu, Maicon - Stankovic (Kharja 24', Cordoba 62'), Motta (Nagamoto 8’), Cambiasso - Sneijder - Eto’o, Milito

Schalke 04: Neuer - Sarpei, Howedes, Uchida, Jurado (Draxler 83’) - Baumjohan (Schmitz 76’), Papadopoulos, Matip, Farfan - Raul (Karimi 7’), Edu.

Ghi bàn: Stankovic 1', Milito 33' - Matip 17', Edu 40', Raul 53', Ranocchia 58 og, Edu 75.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm