Trận Inter-Schalke 04: Leonardo tự "lên giây cót tinh thần"

05/04/2011 13:32 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - HLV người Brazil của Inter nói rằng đội bóng của ông sẽ có phản ứng trong trận tứ kết lượt đi  Champions League với Schalke sau thất bại nặng nề trước Milan ở trận derby thành phố.

HLV Leonardo-Ảnh Getty

Nỗi ưu tư hay buồn bã dường như không có chỗ trú ngụ trong đầu Leonardo. Ít ra thì những tuyên bố của HLV đang dẫn dắt Inter cho thấy điều đó.

Derby thành Milan giờ đã là quá khứ. Đêm nay là Schalke. Leonardo bảo Inter sẽ trở lại như họ từng bao lần cho thấy trước đó. "Thất bại nào cũng để lại vị đắng, nhất là lại thua trong trận derby. Nhưng bây giờ chúng tôi phải nghĩ về Champions League. Đội bóng này luôn biết cách đứng lên từ những thất bại và đêm nay chúng tôi sẽ lại làm như thế". 

Sau trận thua Milan, nhiều người cho rằng cơ hội vô địch Italia của Inter giờ trở nên hết sức mong manh. Nhưng Leonardo vẫn cố gắng "lên giây cót tinh thần" cho chính ông bằng những suy nghĩ lạc quan dù có thể trong đầu ông chưa hẳn nghĩ vậy. "Thực tế là Inter hiện vẫn đang chạy đua trên mọi mặt trận. Điều đó không thay đổi chỉ sau một trận thua. Nếu không, chúng tôi đã không thể chiến thắng suốt một thời gian dài như vậy".

Đối thủ của Inter đang gặp khó khăn ở Bundesliga. Schalke lúc này xếp ở nửa dưới BXH. Nhưng Leonardo tuyệt đối không coi thường đại diện còn lại của bóng đá Đức ở tứ kết Champions League. "Schalke đã đối đầu với những đối thủ mạnh ở Champions League. Dù cho không thể hiện được tính liên tục ở Châu Âu, họ vẫn là đối thủ đáng gờm. Schalke đang có phong độ tốt, tràn đầy khát khao và đã đạt đến một đẳng cấp khá cao. Không phải ngẫu nhiên mà họ có mặt ở vòng tứ kết này".

Cũng có suy nghĩ giống như ông thầy trẻ tuổi của mình, tiền đạo Diego Milito của Inter chờ đợi một cuộc chiến không dễ dàng ở sân Meazza. "Chúng tôi muốn chơi một trận đấu hay và giành chiến thắng. Inter khát khao làm nên màn trình diễn ấn tượng và không cần phải chứng tỏ điều gì với bất cứ ai. Nhưng Schalke là đối thủ mạnh. Chúng tôi tôn trọng họ và hiểu rằng họ không dễ đối phó. Schalke có mặt ở vòng tứ kết này không phải tình cờ. Bản thân điều đó đã nói lên sức mạnh của họ".

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm