Barca - Chelsea: Xin được gọi tên anh, Messi!

28/04/2009 08:18 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Từ sau khi kết thúc vòng tứ kết cho tới trước khi trận đấu này diễn ra, bất kỳ cầu thủ Chelsea nào, trừ Ashley Cole, "đặt chân" tới cánh trái của đội bóng thành London đều trở thành mục tiêu của những sự chú ý đặc biệt, bất kể đó là chàng trai trẻ Mancienne hay là "ngôi sao 20 triệu euro" Bosingwa. Thậm chí, cả những người chỉ mới "có khả năng" sẽ xuất hiện ở đó, như "cựu Barca" Belletti hay "Ngài đa năng" Essien, cũng chẳng được yên. Tại sao cánh trái của Chelsea lại bỗng dưng nhận được sự quan tâm đặc biệt đến vậy? Câu trả lời: Vì Ashley Cole sẽ không thể có mặt vì án treo giò, trong khi cánh trái của Chelsea, tức cánh phải của Barca, lại sẽ là nơi diễn ra những đợt tấn công nguy hiểm nhất, có thể mang tính quyết định với số phận trận đấu, từ đội chủ nhà. Ngắn gọn hơn nữa, vì ở đó có Messi!

"Ác mộng" của Hiddink

Tất cả đều đồng ý rằng, càng về cuối giải, sự tỏa sáng cá nhân lại càng có vai trò quan trọng. Đó là lý do giải thích tại sao một đội bóng dù đồng đều đến mấy cũng không thể vô địch nếu không sở hữu trong đội hình một (hoặc một vài) siêu sao. Qua rồi, qua lâu rồi cái thời một đội bóng có thể lên ngôi bằng sức mạnh tập thể hay sự hợp lý về chiến thuật. Ngay cả Mourinho, người từng dẫn dắt một Porto rất khiêm tốn về con người tới chức VĐ 03-04, cũng phải thừa nhận điều đó. Inter của Mourinho thất bại trước M.U ở vòng 1/8 mùa này không phải là vì Mourinho ít "võ" hơn Ferguson, mà đơn giản là vì ông không có một ngôi sao "sáng" cỡ Ronaldo của Sir Alex. Vì thế, dù có thể Hiddink hơn tài và hơn kinh nghiệm Guardiola nhiều lần, ông vẫn phải e sợ đội bóng của Pep. Vì họ có Messi!

Từ những dữ liệu về Barca đã thu thập được, cộng với vốn hiểu biết không hề khiêm tốn về lối chơi của đội bóng chịu ảnh hưởng rất nhiều từ phong cách Hà Lan này, Hiddink đủ tự tin để khẳng định rằng ông đã nắm được gần như tất cả những điểm mạnh yếu của đối thủ và đã có sẵn trong đầu những phương án đối phó. Ông biết phải sử dựng cơ bắp của Lampard, Ballack và Essien ra sao để vô hiệu hóa Xavi, ông chủ thực sự nơi tuyến giữa của Barca và là ngòi nổ cho mọi pha tấn công của đội bóng này. Ông biết sẽ là nguy hiểm đến thế nào nếu để Iniesta tiến sát vòng cấm. Ông cũng biết phải làm gì để khoét vào điểm yếu về tốc độ và khả năng chống bóng bổng của các trung vệ Barca. Nhưng vẫn còn một điều ông không biết, hay đúng hơn là không dám nói rằng mình biết: Kèm Messi bằng cách nào?
 
Xin được gọi tên anh, Messi!

Để tìm lời giải cho câu hỏi ấy, nếu có thể, Hiddink sẵn sàng mở cả một cuộc hội thảo (?!). Bởi Messi hôm nay đã không còn là Messi như ngày bị một kẻ hoàn toàn vô danh trước khi gặp anh là Arbeloa bắt chết nữa. Mùa này, có bao nhiêu hậu vệ trái được kỳ vọng sẽ làm được cái gì đó với Messi, thì cũng có ngần ấy kẻ gây thất vọng. Và nếu ngay cả giải pháp luân phiên phạm lỗi mà Juande Ramos đã áp dụng trong trận "Siêu kinh điển" lượt đi cũng không thể phát huy tác dụng triệt để, thì việc tìm ra cách vô hiệu hóa Messi vào lúc này đúng là chẳng khác gì việc tìm đường lên trời. Một nhiệm vụ bất khả thi!

Duyên nợ Chelsea

Từ ngày Messi được Rijkaard đôn lên đội A, cái tên Chelsea gắn liền với không ít bước ngoặt trong sự nghiệp của tiền đạo người Argentina. Ra mắt từ năm 2004, nhưng tên tuổi Messi chỉ bắt đầu thực sự được biết tới trên phạm vi toàn cầu sau trận Chelsea-Barca ở vòng 1/8 Champions League mùa 05-06. Chính xác hơn là sau khi Messi bị Mourinho chỉ trích kịch liệt là đã đóng kịch trong tình huống dẫn tới chiếc thẻ đỏ của Del Horno - bước ngoặt mở ra thất bại 1-2 của Chelsea ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, cũng chính những người Chelsea một tuần sau đó đã khiến Messi tan giấc mơ dự trận Chung kết Champions League đầu tiên trong đời. Sau một tình huống nhảy lên tranh bóng cùng Robben, Messi đã bị gẫy xương bàn chân và đành chấp nhận làm khán giả ở Paris, nơi Ronaldinho và các đồng đội của anh đăng quang chức vô địch sau chiến thắng 2-1 trước Arsenal.

Những người lo xa đang nghĩ tới khả năng một lần nữa Messi phải "rơi nước mắt vì Chelsea". Đó là khi anh giúp Barca vượt qua Chelsea để giành quyền vào chơi trận chung kết, song lại không thể có mặt vì án treo giò (nhận thêm một thẻ vàng), giống như trường hợp của Pavel Nedved (Juventus) ở mùa 02-03. Có ai sẵn sàng đánh đổi những giọt nước mắt Messi để lấy cho Barca một tấm vé vào chung kết?

Dự đoán: 3-1

Lực lượng:

Barca: Busquets, Alves và Messi sẽ bị treo giò trận tới nếu nhận thêm thẻ vàng.
Chelsea: Ashley Cole bị treo giò. Anelka vắng mặt trận tới nếu nhận thêm thẻ vàng.

Đội hình dự kiến:

Barca: Valdes - Alves, Pique, Marquez, Abidal - Toure, Xavi, Iniesta - Messi, Eto'o, Henry.
Chelsea: Cech - Ivanovic, Terry, Alex, Bosingwa - Essien, Ballack - Kalou, Lampard, Malouda - Drogba.
 
Đối đầu (1-2-2)

31/10/06 Barca-Chelsea 2-2
18/10/06 Chelsea-Barca 1-0
07/03/06 Barca-Chelsea 1-1
22/02/06 Chelsea-Barca 1-2
08/03/05 Chelsea-Barca 4-2

Phong độ

Barca (3-2-0)
25/04/09 Valencia-Barca 2-2
22/04/09 Barca-Sevilla 4-0
18/04/09 Getafe-Barca 0-1
14/04/09 Bayern-Barca 1-1
11/04/09 Barca-Recreativo 2-0

Chelsea (3-2-0)
25/04/09 West Ham-Chelsea 0-1
22/04/09 Chelsea-Everton 0-0
18/04/09 Arsenal-Chelsea 1-2
14/04/09 Chelsea-Liverpool 4-4
11/04/09 Chelsea-Bolton 4-3
 
Cho lần đầu tiên

Nếu ghi bàn vào lưới Chelsea đêm nay, Messi sẽ có được bàn thắng đầu tiên vào lưới các đội bóng Anh. 8 lần gặp các đội bóng Anh trước đó, trong đó có 4 trận với Chelsea, 2 trận với Liverpool và 2 trận với M.U, Messi đều không thể ghi bàn. Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng ở những lần ấy, tiền đạo người Argentina vẫn chưa được thừa nhận là một tiền đạo săn bàn giỏi. Như lúc này.

29/04/08: Man United 1 - Barca 0
23/04/08: Barca 0 - Man United 0
06/03/07: Liverpool 0 - Barca 1
21/02/07: Barca 1 - Liverpool 2
31/10/06: Barca 2 - Chelsea 2
18/10/06: Chelsea 1 - Barca 0
03/03/06: Barca 1 - Chelsea 1
22/02/06: Chelsea 1 - Barca 2
 
Vô địch + Vua phá lưới?

Dù là ở Liga, Cúp Nhà Vua hay Champions League, tiền đạo người Argentina đều biết cách khiến người ta phải nhắc đến mình với những màn trình diễn siêu hạng, những bàn thắng thu hút hàng triệu lượt "hit" trên Youtube. Sự bùng nổ của Messi thể hiện rõ nhất ở số lượng bàn thắng tăng đột biến, với bàn thắng vào lưới Valencia mới đây đã là bàn thắng thứ 34 từ đầu mùa. 8 trong số đó được ghi ở Champions League. Do cả Gerrard và Klose (cùng 7 bàn) đều không còn cơ hội nâng cao thành tích, trong khi người xếp sau là Adebayor chỉ mới ghi được 5 bàn, Messi coi như không có đối thủ trong cuộc đua tới ngôi "Vua phá lưới". Một tín hiệu rất tốt với Barca. 2 mùa gần đây, "Vua phá lưới" đều là những nhà vô địch (Ronaldo 07-08, Kaka 06-07)...
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm