(TT&VH Online) - Mặc dù ghi 2 bàn thắng giúp đội nhà "hủy diệt" Real Madrid 4-0, nhưng Steven Gerrard vẫn chưa phải là cầu thủ xuất sắc nhất của Liverpool trong trận đấu này.
Cầu thủ được cho ít điểm nhất trong đội hình ra quân của Liverpool là Arbeloa. Có vẻ vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau chấn thương, nhưng dù sao cầu thủ này cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và điểm 6 cũng là hợp lý.

Reina, Mascherano và Gerrard cũng nhận được điểm 8 giống như Torres. Cả ba cầu thủ này đều chơi quá tốt, đặc biệt là Mascherano và Gerrard. Tiền vệ người Argentina thường xuyên tung ra những đường chuyền mang độ chính xác và thuận lợi rất cao cho đồng đội. Chính anh là người "dọn cỗ" giúp Dossena ấn định chiến thắng cho đội nhà.
Còn Gerrard, hai lần buộc thủ thành Casillas vào lưới nhặt bóng là quá đủ để tôn vinh anh. Tiền vệ người Anh đã không hổ danh là "cầu thủ mà Casillas sợ nhất" trước khi trận đấu này diễn ra. Tuy nhiên, người được đánh giá cao nhất trong trận đấu này không phải là Gerrard mà là Skrtel, một cái tên trong hàng phòng ngự của đội chủ nhà.
Skrtel đã mang đến cho các cầu thủ tấn công bên phía Real Madrid một ngày ảm đạm, khi hóa giải gần như tất cả những pha bóng bổng được rót vào khu cấm địa của đội nhà. "Hậu phương" vững chắc thì "tiền tuyến" mới làm nên chuyện. Chiến thắng "điên cuồng" của Liverpool sẽ phải kể đến hàng phòng ngự vững chắc đầu tiên, và người ấn tượng nhất trong số đó là Skrtel với điểm 9 cho màn trình diễn của mình.
Hải Anh(Theo Goal)