Vòng 1/8 CL: Từ Anfield tới Olimpico, Premier League trọn niềm vui!

11/03/2009 05:20 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Anfield đi dễ khó về. Rạng sáng nay, Real Madrid đã thấm thía hết câu nói đó. Ở “thánh địa” của mình, Liverpool có thể để những Stoke City, Hull City, Fulham, West Ham, Man City, hay Everton cầm hoà ở Premier League. Nhưng mỗi khi nhạc hiệu Champions League vang lên, “Lữ đoàn đỏ” luôn tìm thấy tất cả niềm cảm hứng và tận cùng sức mạnh để chơi thứ bóng đá hiệu quả và đáng sợ nhất.
 
2 tuần trước tại Bernabeu, Real tuy thua vào những phút cuối cùng, nhưng vẫn còn có thể tạo sức ép đáng kể lên khung thành Reina trong những thời điểm nhất định của trận đấu. Còn sáng nay ở Anfield, người ta chỉ thấy ngập tràn sắc đỏ. Đội chủ nhà Liverpool đã cho thấy sức mạnh vượt trội từ các pha không chiến, từ những pha tranh chấp tay đôi, từ cuộc đọ sức về cơ bắp cho tới tần suất dày đặc những cơ hội nguy hiểm được tạo ra về khung thành Real mà 4 bàn thắng, trong đó ghi tên Gerrard (lập cú đúp), Dossena và Torres, chưa nói lên tất cả.
 
Ngay từ phút thứ 3, bão tố đã nổi lên khi Torres nhận đường chuyền của Gerrard, dùng tốc độ và kỹ thuật vượt qua Pepe và buộc Casillas phải dùng chân cứu thua sau cú sút khá hiểm của anh trong pha đối mặt. Từ quả phạt góc ngay sau tình huống đó, đến lượt Mascherano tung cú volley cực hiểm và một lần nữa Casillas phải tung người hết cỡ mới đẩy được bóng ra, một lần nữa cứu thua cho “Kền kền trắng”. Nhưng các CĐV trên sân Anfield không phải chờ đợi lâu khi đội chủ nhà có bàn thắng mở tỷ số ở phút 15. Pha phá bóng trong tư thế với của trung vệ Pepe bên phía Real lại biến thành đường chuyền đẹp cho Kuyt và cầu thủ chạy cánh phải của Liverpool đã chuyền vào chính xác để Torres hạ gục Casillas trong tư thế đối mặt. 11 phút sau, cách biệt được nhân đôi cho đội bóng áo Đỏ khi Gerrard sút penalty thành công sau quyết định thổi phạt có vẻ không chính xác của trọng tài khi ông cho rằng bóng chạm tay Heinze của Real trong vòng cấm. Trên thực tế, hậu vệ trái người Argentina để bóng chạm vai.
 
Các cầu thủ Real Madrid (trắng) đã tiếp tục gục ngã ở trận lượt về
 
Ngay đầu hiệp 2, các CĐV chủ nhà lại có dịp ăn mừng khi Gerrard dễ dàng hạ gục Casillas trong tư thế trống trải sau đường chuyền vào chính xác của Babel. Buổi tối "thảm hoạ" của Real "dừng lại" ở phút 88 khi cầu thủ vào thay người Dossena ấn định chiến thắng huỷ diệt 4-0 cho Liverpool sau pha căng ngang chính xác của Mascherano từ cánh phải. Ngoài 4 bàn thắng vào lưới Real, đội chủ nhà còn tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm mà nếu không có tài năng của Casillas thì Real có lẽ đã thảm bại với tỷ số của một séc tennis! Điển hình là các pha phản xạ xuất thần của Casillas cứu thua cho Real từ các pha đánh đầu của Skrtel ở phút 22, Gerrard đá nối phút 23, hay pha sửa bóng vào góc xa của Torres ở phút 80, cùng với pha cứu thua bằng chân xuất sắc của thủ môn Kền kền trắng trong tình huống đối mặt với Torres ở đầu trận đấu.
 
Trong suốt 90 phút ở Anfield, điều người ta dễ nhận thấy nhất ở Real là sự bế tắc trong cách tíêp cận khung thành Liverpool. Robben loé sáng không ít lần ở lượt đi, nhưng lượt về "biến mất" khi chơi tiền vệ phải. Higuain, Raul cũng trở nên vô hại trước khung thành Reina. Suốt 90 phút thi đấu, đội bóng áo trắng chỉ tạo ra được một số cơ hội không thực sự rõ ràng của Sneijder (sút phạt buộc Reina đẩy ra phút 29), của Raul (đánh đầu vọt xà phút 79), hay pha sửa bóng chệch cột dọc của Gago ở phút 54. Ở trung tuyến, cặp Gago-Diarra của Real hoàn toàn lép vế trước cặp Alonso-Mascherano của Liverpool. Vấn đề của Real là các cầu thủ của họ gần như không phối hợp được với nhau do thua kém hẳn các cầu thủ chủ nhà về sức mạnh cơ bắp, thể lực và khả năng không chiến cũng như tranh chấp tay đôi.
 
Nỗi buồn thua trận của đội trưởng Raul (Ảnh theo Getty Images)
 
Thất bại chung cuộc 0-5, Real một lần nữa không vượt qua “lời nguyền” vòng 1/8 Champions League. Thậm chí lần này, đội bóng Tây Ban Nha còn thảm bại. Liverpool vào tứ kết theo cách gần như hoàn hảo. Chỉ có một nỗi buồn khi Mascherano nhận đủ “quota” thẻ vàng và bị treo giò trong trận tứ kết lượt đi Champions League.
 
Đêm qua là đêm của người Anh. Từ Anfield tới Olimpico, niềm vui tiếp nối niềm vui khi Chelsea cầm hoà Juventus 2-2 và giành quyền vào tứ kết với tỷ số chung cuộc 3-2. Khác với lượt đi, Ranieri xếp Trezeguet đá chính từ đầu và thay Amauri bằng Iaquinta. Juve đá 4-3-3 với ba mũi nhọn Del Piero-Trezeguet-Iaquinta. Về phía Chelsea, Hiddink cũng xếp Essien đá chính để tăng cường chất thép cho tuyến giữa. Đội chủ nhà mở tỷ số trước ở phút 19 khi Iaquinta dứt điểm chính xác sau đường chuyền của Trezeguet. 2 phút sau, Del Piero lại buộc Petr Cech trổ tài bằng cú sút khá căng từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, với sự thiếu vắng của Sissoko (chấn thương), Juve không thể kiểm soát được trung tuyến và cũng không sao tạo được sức ép đủ lớn và liên tục lên khung thành Chelsea.
 
Chelsea (áo xanh) đã buộc Juve phải "chia điểm" ở sân Olimpico (Ảnh theo Getty Images)
 
Đến phút 44, đội khách những tưởng đã tìm được bàn thắng quân bình tỷ số khi Drogba sút phạt hàng rào rất căng. Bóng đi sát cột dọc bên phải khung thành Buffon và dường như đã qua vạch vôi, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng. Nhưng cũng chỉ 1 phút sau đó, “The Blues” đã có điều họ cần. Từ khoảng cách 25 mét, Lampard sút bóng đập người một cầu thủ Juve đổi hướng, chạm xà ngang khung thành Buffon bật ra. Ngay lập tức, Essien kịp thời lao vào đá bồi quân bình tỷ số 1-1. Sang hiệp 2, Juve chịu tổn thất lớn khi Chiellini bị truất quyền thi đấu ở phút 70 sau pha vào bóng từ phía sau với Drogba. Thật bất ngờ là trong tình huống thiếu người, đội chủ nhà lại tìm được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 chỉ 2 phút sau đó khi Del Piero bình tĩnh đánh lừa Petr Cech ở chấm penalty.
 
Nhưng hy vọng mới được nhen nhóm của Juve chỉ kéo dài được 11 phút trước khi bị Drogba dập tắt bằng pha đệm bóng cận thành hạ gục Buffon sau đường chuyền từ cánh phải vào của đồng đội. 2-2 là tỷ số cuối cùng. Chelsea vào tứ kết. Juve rời Champions League sớm. Một kết cục không gây ra nhiều ngạc nhiên với tình hình thực tế của mỗi đội.
 
Cũng trong loạt trận tối nay (10/3), “Tàu ngầm vàng” Villarreal viết chuyện cổ tích trên mảnh đất của các vị thần, Hy Lạp, bằng chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Panathinaikos, trong khi Bayern Munich lại tạo nên một “cơn mưa” bàn thắng khác vào lưới Sporting Lisbon khi vùi dập đại diện đến từ Bồ Đào Nha tới 7-1. Một chiến thắng không còn nhiều ý nghĩa khi đội bóng Đức coi như đã cấm vé vào tứ kết sau đại thắng 5-0 ở lượt đi.
 
* Đội hình thi đấu
 
Liverpool: Reina, Aurelio, Skrtel, Carragher, Arbeloa, Mascherano, Gerrard (Spearing 73’), Alonso (Lucas 60’), Babel, Kuyt, Torres (Dossena 81’).

Real Madrid: Casillas; Sergio Ramos, Pepe, Cannavaro (Van der Vaart 64’), Heinze; Diarra, Gago (Guti 76’), Sneijder, Robben (Marcelo 46’); Raul, Higuain.
 
Ghi bàn: Torres 15’, Gerrard 26’, 47’, Dossena 88’
 

Kết quả

Liverpool-Real Madrid 4-0 (Torres 15', Gerrard 26', 47', Dossena 88')

Chelsea-Juventus 2-2 (Iaquinta 19', Del Piero 73' pen-Essien 45' + 1. Drogba 83')

Bayern Munich-Sporting Lisbon 7-1 (Podolski 7', 34', Schweinsteiger 43', Van Bommel 74', Klose 86', Muller 90', Polga 39' (phản lưới)-Moutinho 42')

Panathinaikos-Villarreal 1-2 (Mantzios 55'-Ibagaza 49', Llorente 70')

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm