Philipp Lahm và Luca Toni bị phạt: Bayern sắp loạn?

09/11/2009 11:15 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Trước trận đấu với Schalke trên sân nhà, đội phó Philipp Lahm đăng đàn chỉ trích chính sách chuyển nhượng của Ban lãnh đạo Bayern cũng như chiến thuật của huấn luyện viên Louis van Gaal. Giữa trận đấu, tiền đạo Luca Toni lặng lẽ lên chiếc Audi Q7 phóng thẳng về nhà khi bị thay ra. Những diễn biến gần đây cho thấy đang có dấu hiệu “loạn” xuất hiện ở Bayern.

Quá chú trọng đầu tư cho hàng công mà quên mất hàng thủ, đội phó thứ nhất của Bayern - hậu vệ Philipp Lahm - cảm thấy không hài lòng về chính sách chuyển nhượng này của đội bóng. Việc Bayern không tăng cường một hậu vệ cánh phải đẳng cấp nào, trong khi lại đưa về Allianz Arena hai cầu thủ đá cánh trái là Edson Braafheid và Daniel Pranjic, đã khiến Lahm khó xử. Anh được huấn luyện viên Van Gaal kéo sang đá ở cánh phải, vốn không phải là cánh sở trường, để nhường chỗ bên cánh trái cho Braafheid hoặc Pranjic. Đã không ít lần Lahm chơi bên cánh phải nhưng đó thường là những trận đấu riêng lẻ, mang tính chất giải pháp tình thế.

Cả Lahm lẫn Toni đều tỏ ra bức xúc với chiến thuật của Van Gaal

Việc bị điều chuyển đến vị trí không phải sở trường đã hạn chế khả năng lên tham gia hỗ trợ tấn công Lahm. Anh không còn những pha dốc bóng với tốc độ cao, tạt vào trong hoặc ngoặt qua hậu vệ đối phương để đi tiếp. Khi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp thì không sao nhưng lúc Bayern liên tục trải qua các chuỗi trận gây thất vọng, những tiếng chỉ trích bắt đầu vang lên. Trong một cuộc phỏng vấn trước trận Bayern - Schalke, Lahm đã không ngần ngại khi công khai chỉ trích chính sách chuyển nhượng của đội bóng cũng như việc sử dụng anh không đúng với vị trí sở trường. Lahm cho rằng Bayern đã không phát triển “triết lý bóng đá” đồng nhất giống như nhiều đội bóng lớn khác ở châu Âu, như Barcelona chẳng hạn.

“Bạn không thể mua những cầu thủ chỉ đơn giản vì họ giỏi”, Philipp Lahm chỉ trích chính sách chuyển nhượng của Bayern.

Là đội phó thứ nhất, chỉ sau đội trưởng Mark van Bommel và trên cả đội phó thứ hai Bastian Schweinsteiger, tiếng nói của Lahm tương đối có trọng lượng. Đã không ít lần anh được tiến cử vào chức đội trưởng sau khi thủ môn Oliver Kahn treo găng. Không phải ngẫu nhiên hay bốc đồng mà Lahm nói ra những lời khó nghe kể trên. Hoặc anh quá bức xúc với những gì đang diễn ra ở Bayern, hoặc có một đội bóng nào đó đứng đằng sau vụ này, xúi giục anh... nổi loạn. Lahm được xem là một hậu vệ duy nhất của bóng đá Đức đủ tầm vươn lên đẳng cấp thế giới vào thời điểm này. Nhưng nếu cứ quanh quẩn mãi ở cái “ao làng” Bundesliga, anh khó lòng mà tiến xa được, trong khi Barcelona rồi M.U liên tục mời gọi.

Chưa hết bực mình vì những phát biểu của Lahm, Bayern lại đón nhận một cú sốc mới khi tiền đạo Luca Toni đùng đùng bỏ đội ra về khi trận đấu với Schalke đang diễn ra. Sau giờ nghỉ giải lao, tiền đạo người Italia phải rời sân, nhường chỗ cho Arjen Robben. Ngay lập tức, anh thay quần áo và leo lên chiếc Audi Q7 chạy thẳng về nhà. Về nguyên tắc, Toni đã vi phạm kỷ luật của Bayern vì tự ý rời đội khi chưa được phép. Tuy nhiên, điều đó cũng phần nào nói lên sự bức xúc của anh về cách dùng người và thay đổi chiến thuật xoành xoạch của huấn luyện viên Van Gaal.

Trước những hành động của Lahm và Toni, “Tổng quản” Uli Hoeness đã lên tiếng khẳng định, cả hai đều vi phạm kỷ luật của Bayern. Ban lãnh đạo đội bóng đã ra quyết định phạt một khoản tiền không tiết lộ cụ thể đối với Lahm lẫn Toni. Hoeness cũng nhấn mạnh thêm, Lahm là một hậu vệ cánh phải tốt và việc sử dụng anh ở đâu là quyền quyết định của huấn luyện viên. Đã trải qua 3 trận không thắng - hòa Stuttgart 0-0, thua Bordeaux 0-2 rồi lại hòa Schalke 1-1, Bayern đang rối bời. Thêm những sự vụ của Lahm và Toni, tình hình càng trở nên tồi tệ.

Bayern đang đứng trên bờ vực ở Champions League và đã tụt xuống thứ 8 tại Bundesliga. Phải chăng, Lahm và Toni sẽ là những “quả bom” thổi bay chiếc ghế của Van Gaal?

 
Ghi bàn trong ngày ra mắt
 
Joel Matip của Schalke vừa trải qua một trận đấu không thể nào quên ở Allianz Arena. Trên sân của Bayern, trong trận cầu “đinh” ở vòng 12, hậu vệ 19 tuổi này đã bất ngờ được huấn luyện viên Felix Magath tung vào sân ngay từ đầu ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Đó là trận ra mắt của anh ở Bundesliga sau nhiều năm ăn tập cùng đội trẻ của Schalke. Matip cũng như nhiều đồng đội tuổi “măng non” khác như hậu vệ Carlos Zambrano, tiền vệ Lukas Schmitz, Vasileios Pliatsikas, Jan Moravek, Christoph Moritz hay tiền đạo Lewis Holtby đã được trao cơ hội khi Felix Magath đến với Schalke. Cựu huấn luyện viên của Stuttgart đang theo đuổi chính sách trẻ hóa triệt để ở Schalke, tạo ra một “vườn trẻ” tại Veltins Arena. Bằng phương pháp huấn luyện đặc biệt, Magath đã truyền được cho các học trò sự tự tin và một tinh thần chiến đấu đặc biệt, không bao giờ buông xuôi khi bóng còn lăn trên sân. Sau vòng 12, Schalke vẫn giữ được 1 chỗ trong Top 5 và họ vẫn là ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch vào cuối mùa giải.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm