Bayern trước nguy cơ bị loại sớm: Đã đến lúc sa thải Van Gaal?

05/11/2009 12:13 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Bây giờ, số phận của Bayern ở Champions League chẳng khác nào chỉ mành treo chuông. Nguy cơ không giành được vé dự vòng 1/8 của đội bóng số một nước Đức đã lên đến hơn 90% khi mà họ không còn tự quyết định được số phận của mình nữa.

Louis van Gaal là người phải chịu trách nhiệm cho thất bại này của Bayern. Tại Bundesliga, Bayern vừa bị Hoffenheim đánh bật ra khỏi Top 5 cuối tuần qua. Bây giờ, đội quân của Van Gaal đang tạm xếp thứ 6 với 4 điểm ít hơn đội dẫn đầu Leverkusen. Bayern đã trải qua 537 ngày liên tiếp không được ngự trị ở ngôi đầu bảng giải vô địch quốc gia Đức và có lẽ, với tình hình này thì chuỗi ngày đen tối của họ sẽ còn tiếp tục kéo dài.

Tín hiệu SOS đã phát ra đối với tương lai của Van Gaal ở Bayern

Nhưng nếu như ở Bundesliga, Bayern vẫn còn nguyên cơ hội bứt phá trong thời gian tới thì tại mặt trận Champions League, số phận của họ đang mong manh hơn bao giờ hết sau 2 trận thua liên tiếp trước Bordeaux. Nguy cơ bị loại sớm từ vòng đấu bảng đã hiển hiện quá rõ ràng trước mắt thầy trò Van Gaal. Hãy khoan nghĩ đến kịch bản Bayern thắng cả 2 trận còn lại để qua mặt Juventus trong cuộc chiến giành tấm vé dự vòng 1/8 thứ hai của bảng A. Có thể, kịch bản tuyệt đẹp ấy sẽ không bao giờ diễn ra nếu như Juventus có được chiến thắng trong chuyến làm khách của Bordeaux ở lượt trận tiếp theo, diễn ra vào ngày 25/11 tới.

Van Gaal tệ hơn Klinsmann! 
 
So sánh thành tích của Bayern vào lúc này và cùng kỳ ở mùa giải trước, có thể thấy Louis van Gaal thậm chí còn tệ hơn cả người tiền nhiệm Juergen Klinsmann. Bây giờ, Bayern của Van Gaal đang xếp thứ sáu ở Bundesliga với 19 điểm, kém đội đầu bảng Leverkusen 4 điểm, ghi 17 bàn và thủng lưới 9 lần; tạm xếp thứ ba ở Champions League với 4 điểm sau 4 trận và đối mặt với nguy cơ bị loại sớm. Một năm về trước, sau 11 vòng đấu Bayern của Klinsmann đã vươn lên vị trí thứ ba tại Bundesliga, ghi được 25 bàn và để thủng lưới 17 lần; đang tạm dẫn đầu ở Champions League với 8 điểm sau 4 trận. Mùa trước, Bayern đã kết thúc vòng bảng Champions League với 14 điểm, dẫn đầu bảng F, vượt qua Anderlecht ở vòng 1/8 với chiến thắng kỷ lục 12-1 trước khi dừng bước trước nhà vô địch Barcelona ở tứ kết; đồng thời đoạt ngôi á quân Bundesliga. Mùa này, dù được đầu tư kỹ lưỡng hơn rất nhiều, Bayern vẫn đang chơi với phong độ hết sức bết bát. Tương lai của Bayern và Louis van Gaal rồi sẽ về đâu?
Số phận của Bayern bây giờ đang nằm trong tay Bordeaux. Thắng 2-1 ở lượt đi trên sân nhà và 2-0 ở lượt về ngay trên sân khách, Bordeaux đã thanh toán sòng phẳng món nợ mà họ đã vay của Bayern hơn 13 năm về trước. Ở chung kết Cúp UEFA mùa giải 1995-1996, Bordeaux từng thua Bayern 0-2 ở lượt đi trên đất Đức và thua tiếp 1-3 ở trận lượt về để rồi phải đau đớn nhìn đối thủ đăng quang với thất bại chung cuộc 1-5. Có vẻ như Bayern vẫn chưa rút ra được những bài học đích đáng sau trận thua 1-2 ở lượt đi. Hàng thủ của đội bóng Đức tiếp tục mắc sai lầm trong những pha bóng chết của Bordeaux. Vẫn là Wendel đá phạt, nhưng lần này, Yoann Gourcuff là người phá bẫy việt vị thành công, lặng lẽ băng xuống đối mặt với Hans-Jorg Butt và hạ thủ môn lão tướng này bằng một cú đánh đầu đập đất đưa bóng đi vào góc gần.

Mặc dù, Van Gaal đã tăng cường sức tấn công bằng việc tung Arjen Robben vào sân ở đầu hiệp 2, nhưng kết quả mà Bayern nhận được lại là một bàn thua nữa, khi Marouane Chamakh vượt qua cả trung vệ Holger Badstuber lẫn thủ môn Butt trong một pha phản công nhanh ở cuối trận. Không phải là Bayern không có cơ hội chiến thắng ở trận đấu này. Hàng tấn công của họ đã tạo ra rất nhiều tình huống sóng gió trước khung thành Bordeaux. Chủ nhà cầm bóng tới 60% (nhiều gấp rưỡi), dứt điểm nhiều gấp đôi (15 cú sút so với 7, trong đó trúng đích nhiều gấp 4 lần, 8 so với 2) và hưởng số quả phạt góc cũng nhiều gấp đôi (6 so với 3) nhưng vấn đề là họ không đưa được bóng vào lưới.

Hoặc vì sự vô duyên và thiếu sắc sảo của các chân sút. Hoặc vì hậu vệ và khung thành của Bordeaux, thậm chí cả vị trọng tài Pedro Procenca người Bồ Đào Nha, từ chối. Nhưng cũng không thể đổ lỗi hết cho các yếu tố khách quan ấy khi mà Van Gaal đã không mang lại một lối chơi có hồn, có nét hay đơn giản là chắc chắn cho Bayern. Phải chăng, đã đến lúc Bayern cần thay đổi và Van Gaal phải trả giá?

Louis van Gaal: “Cơ hội chưa hết”
 
Không giấu được hết sự thất vọng trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Louis van Gaal thừa nhận cơ hội đi tiếp vào vòng 1/8 của Bayern là tương đối mong manh. “Chúng tôi đã chơi tốt và có được nhiều cơ hội. Nhưng vấn đề là không có bàn thắng nào. Bayern chưa bị loại, chúng tôi vẫn còn một ít cơ hội, nhưng nó phụ thuộc vào Bordeaux”.
 
Laurent Blanc: “Một đêm tuyệt vời”
 
“Chúng tôi đã có một đêm tuyệt vời tại Munich. Giành được 3 điểm ở đây là thành tích vượt ra ngoài sức tưởng tượng đối với đội bóng của tôi. Đó là một kết quả khủng khiếp, chúng tôi thắng 2-0! Bordeaux tôi đã phòng ngự tốt và không cho Bayern ghi được bàn thắng. Nếu trước đây có ai đó bảo với tôi rằng Bordeaux có 10 điểm sau 4 trận, tôi sẽ nghĩ rằng họ bị điên”.
 
Ottmar Hitzfeld: “Tôi không hiểu nổi Van Gaal”
 
Cựu huấn luyện viên của Bayern Ottmar Hitzfeld đã chỉ trích chiến thuật của đồng nghiệp Louis van Gaal sau trận thua Bordeaux. “Bayern đang đá trên sân nhà, trong một trận đấu cần phải thắng, vậy mà Van Gaal lại cho đội bóng chơi với nhịp độ chậm. Nếu đá trên sân khách, chiến thuật ấy là rất OK nhưng chúng ta đang chơi ở Allianz Arena, tôi thật không thể hiểu nổi”, người đang dẫn dắt đội tuyển Thụy Sĩ lên tiếng.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm