Bilbao- Real Madrid 0-3: Kaka, Ronaldo thay nhau “đốt lưới” chủ nhà

10/04/2011 05:59 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Cân bằng về mặt thế trận và số cơ hội, nhưng sự tỏa sáng đúng lúc của các siêu sao đã giúp Real đánh bại đội chủ nhà Bilbao với tỷ số 3-0.

Đội hình ra sân của Real có đôi chút bất ngờ khi tiền đạo đang có phong độ cao là Adebayor không thi đấu, thay vào đó Gonzalo Higuain được chọn. Ở tuyến giữa Real  không có sự góp mặt của Cristiano Ronaldo và Mesut Ozil. Bởi thế, vai trò dẫn dắt lối chơi của “Kền kền trắng” được trao lại cho Kaka. Dưới hàng thủ, hậu vệ trái người Brazil Marcelo cũng vắng mặt.

Nhìn vào đội hình xuất phát, rõ ràng các CĐV của Real có lý do để lo lắng. Bởi  với lực lượng thi đấu gần tương tự, Real đã để thua Sporting Gijon với tỷ số 0-1 ở vòng đấu trước. Trên thực tế đội khách cũng đã gặp không ít khó trong triển khai lối chơi ở những phút đầu trận.






Kaka (phải) ăn mừng bàn thắng - Ảnh Reuters

 Với sự năng nỗ ở tuyến trên, trong đó nổi bật lên vai trò của tiền đạo cao kều Fernando Llorente và những pha theo người áp sát của hàng tiền vệ, Athletic Bilbao đã giảm thiểu tối đa được các “miếng đánh” nguy hiểm của đội bóng Hoàng gai TBN. Tuy nhiên, Real là một đội bóng lớn, gồm nhiều cầu thủ xuất sắc nên chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng của một cá nhân, bước ngoặt của trận đấu sẽ đến.

Phút thứ 13, từ đường chuyền của đồng đội, Di Maria nhanh như sóc băng vào khu vực 16m50 của đội chủ nhà, và trong tư thế đối mặt, tiền vệ người Argentina bị thủ môn Iraizoz phạm lỗi. Xem lại pha quay chậm thì đây là một tình huống nhạy cảm, nhưng quyết định đã được trọng tài đưa ra. Trên chấm 11m, như thường lệ, Kaka bình tĩnh hạ gục thủ môn đối phương để đem về bàn thắng mở tỷ số cho Club Blanco.

Đây rõ ràng là một pha lập công quan trọng, bởi nó giúp tiền vệ người Brazil chơi bóng tự tin hơn, còn toàn thể đội bóng được giải tỏa áp lực tâm lý thi đấu. Thế nên, các pha tấn công sau đó của Real có đường nét hơn so với trước.

Trong khi đó, mỗi khi được thi đấu trên sân nhà, Athletic Bilbao luôn cho thấy họ là đối thủ rất khó chịu đối với bất kỳ đội bóng nào. Bằng chứng là sau khi bị dẫn bàn, đội chủ sân San Mames thi đấu rất lỳ lợm và đã tạo ra được một số cơ hội ghi bàn, nhưng sự xuất sắc của Iker Casillas đã không cho phép cổ động viên đội chủ nhà ăn mừng.

Sau giờ nghỉ giải lao, để làm mới cách thức tấn công của đội nhà, huấn luyện viên Joaquin Caparros quyết định đưa David Lopez vào sân (thay Orbaiz). Nhưng sự điều chỉnh này chưa kịp phát huy hiệu quả thì lưới của Bilbao đã rung lên lần thứ hai.

Phút thứ 53, Di Maria lại bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lại cho Real được hưởng một quả đá 11m. Trên chấm phạt đền, một lần nữa Kaka đánh bại thủ môn đối phương để nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-0.

Sau bàn thắng này, trận đấu diễn ra khá nóng khi đội khách có biểu hiện câu giờ, còn đội chủ nhà vào bóng hết sức quyết liệt, buộc trọng tài phải sử dụng tới thẻ vàng để “làm mát” cái đầu của các cầu thủ.

Tưởng chừng ở một thế trận đã gần như an bài, HLV Jose Mourinho sẽ gia cố hàng thủ, nhưng chiến lược gia người BĐN lại làm điều ngược lại bằng việc tung chân sút thượng thặng Cristiano Ronaldo vào sân. Trong khi đó, không còn gì để mất, một lần nữa chiến lược gia Joaquin Caparros lại tiến hành thay đổi nhân sự trên sân với sự xuất hiện của Ander Iturraspe.

Lập tức cơ hội “ăn bàn” liên tiếp đến với đội chủ sân San Mames ở các phút 62 và 66, nhưng chân sút chủ lực Fernando Llorente lại không tận dụng thành công, trong đó có một cú đánh đầu đi vọt xà ngang ở tư thế rất thuận lợi.

Đau hơn, ở phần sân nhà, sau một đợt phản công sắc bén của Real, thủ môn Iraizoz phải lần thứ ba vào lưới nhặt bóng. Phút thứ 70, nhận đường chuyền của đồng đội, bên hành lang cánh phải theo hướng tấn công của đội khách, C.Ronaldo thực hiện cú giật gót điệu nghệ loại bỏ một hậu vệ đội chủ nhà trước khi thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật đưa bóng về góc xa khung thành của thủ môn Iraizoz. 3-0 cho Real, còn CR7 có thêm một bàn thắng đẹp.

Về những phút cuối, Bilbao cố gắng tấn công để kiếm một bàn thắng danh dự, nhưng cũng giống như trước đó, khi cơ hội ghi bàn đến, họ lại hoang phí một cách đáng tiếc. Điển hình như ở phút thứ 90, khi chỉ còn cách khung thành chừng 4m, song F.Lorente vẫn đệm bóng đi ra ngoài trong sự nuối tiếc của khán giả nhà.

Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, Bilbao đành chấp nhận “dâng” trọn 3 điểm cho đối thủ ngay tại sân nhà. Còn Real, với trận thắng này, cơ hội vô địch La Liga của họ ở mùa giải này chưa phải đã tan biến hoàn toàn khi ở trận “Siêu kinh điển” vào ngày 17/4 tới thầy trò Mourinho đối đầu với Barca.

* Đội hình thi đấu:

+ Bilbao: Iraizoz; Iraola, San José, Ekiza, Castillo; Gurpegi, Javi Martínez, Orbaiz, Muniain; Llorente, Toquero.

+ Real: Casillas; Ramos, Garay, Albiol, Pepe, Arbeloa; Lass, Granero; Kaká, Di María, Higuaín.

Ghi bàn: Kaka (13’ – Pen, 54 – Pen), C.Ronaldo (70’)

Nhất Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm