23h00 ngày 09/04, Bilbao (5)- Real Madrid (2): Không thắng là "bung bét" hết!

09/04/2011 13:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Về lý thuyết, Real Madrid không bị bắt buộc phải thắng ở Bilbao. Thua đại kình địch Barca tới 8 điểm, trong khi lại kém hẳn về đối đầu, trong mắt người Thủ đô, Liga coi như đã được (bị) định đoạt. Nhưng nếu là một người thích nhìn xa, Jose Mourinho, thực ra là một người như thế, sẽ không để cho các học trò của ông bước vào San Mames với tâm lý buông xuôi.

Không được quyền buông

Real không được buông xuôi- Ảnh Getty

Real Madrid có còn cơ hội ở Liga? Về lý thuyết là có. Tám điểm không phải là khoảng cách không thể san lấp trong 8 vòng. Thế nhưng, nếu xét trên tình hình thực tế ở Liga, và trên tương quan sức mạnh giữa Barca và Real Madrid, lật đổ người Catalunya rõ ràng là một nhiệm vụ bất khả thi. Ngay cả khi đội bóng áo Trắng có đánh bại được Barca trong trận lượt về Liga sẽ diễn ra vào cuối tuần sau, một khả năng mà nhìn chung không được nhiều người tin tưởng, khoảng cách giữa hai đội vẫn là 5 điểm, và Real Madrid còn phải làm khách trên sân của Valencia, Sevilla rồi Villarreal. Thực tế, ngay khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu với Sporting Gijon, trận thua đầu tiên trên sân nhà ở các giải quốc nội của Mou sau 9 năm, "Người đặc biệt", trong một lần hiếm hoi, đã sử dụng đến khái niệm "không tưởng".

Nhưng thế có nghĩa là Real Madrid được quyền "buông thả" trên sân San Mames, và những trận đấu thuộc khuôn khổ Liga còn lại? Theo cách suy nghĩ thông thường, khi một đội bóng không còn cơ hội ở một giải đấu, đội bóng ấy có cơ hội tập trung toàn lực cho những giải đấu còn lại. Tuy nhiên, những tay "chuyên nghiệp" như Mourinho đã nắm quá rõ một thực tế là mọi trận đấu, không quan trọng thuộc Liga hay Copa hay Champions League, đều có những giá trị riêng của nó. Real Madrid có thắng được Bilbao hay không thì họ cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu cơ hội vô địch Liga. Nhưng nếu gục ngã ở xứ Basque, Jose Mourinho và các học trò chắc chắn sẽ bị đổ cả đống áp lực lên người. Đó rõ ràng không phải là cách chuẩn bị tốt nhất cho loạt trận "Kinh điển" sẽ diễn ra dồn dập trong quãng thời gian sắp tới.

Ronaldo, hay Higuain, hay Adebayor?

Dự đoán của bạn về trận đấu này?

Jose Mourinho, thực tế, không hề xem nhẹ trận đấu với Bilbao. Trong danh sách triệu tập cho trận đấu này, ông vẫn điền tên Ronaldo và Marcelo, những người về lý thuyết là cần được nghỉ ngơi sau khi bị "ép" phải vào sân trong trận đấu với Tottenham ở Champions League. Tất cả những người khỏe mạnh, trừ Di Maria bị treo giò do nhận đủ 5 thẻ vàng, cũng đều đã được "Người đặc biệt" mang theo trên hành trình tới San Mames. Sẽ có những điều chỉnh trong đội hình xuất phát, song chắc chắn những sự điều chỉnh ấy sẽ không "cực đoan" tới mức khiến người ta khi nhìn vào đều nghĩ rằng Mourinho muốn "buông" trận đấu với đối thủ xứ Basque. Nếu có trận nào để Mou có thể toan tính, thì đó chỉ có thể là trận lượt về với Tottenham, đối thủ mà Real Madrid đã đè bẹp với tỉ số không thể đảo ngược 4-0 ở lượt đi.

Liên quan tới đội hình xuất phát của Real Madrid, sự chú ý đang được dồn hết về phía hàng công. Ở đó, có một Ronaldo chưa có được thể lực tốt nhất, song lại đang khát khao ghi bàn ở Liga hơn bao giờ hết, khi cuộc chiến pichichi với Messi đang đi vào hồi quyết định. Ở đó, có một Adebayor được tôn sùng như "Thánh sống" sau màn trình diễn để đời ở Champions League đang muốn làm tất cả những gì có thể để được ở lại Bernabeu. Ở đó, có một Higuain thậm chí còn khát khao hơn: Lần gần nhất Higol ghi bàn chính là trong trận lượt đi với đội bóng xứ Basque, nghĩa là đã gần 5 tháng trôi qua. Và ở đó, có một Kaka không thèm cạo râu, tự biến mình từ "Thiên thần" thành "Ác quỷ", chỉ vì cảm thấy mình chấn thương quá nhiều và đóng góp quá ít so với sự kỳ vọng dành cho anh...

Dự đoán: 1-3

Dũng Quyết Sơn

Tất cả đều trở lại

Đúng vào giai đoạn căng thẳng nhất của mùa giải, Real Madrid đón chào sự trở lại của hàng loạt "galactico". Ronaldo có vẻ đã giũ bỏ được nỗi ám ảnh chấn thương và cảm giác bị giày vò vì không được làm người quan trọng nhất. Higuain cũng đã trở lại, và anh chỉ cần thêm một bàn thắng để đánh thức bản năng sát thủ đang ngủ quên. Benzema tất nhiên không chịu nhìn vị trí mà anh phải phấn đấu mãi mới giành được tuột vào tay kẻ khác. Và Kaka nữa. Nhìn bộ mặt râu ria lởm chởm của "Thiên thần" khi được vào sân thay người ở trận gặp Tottenham (còn chuyền bóng cho Ronaldo ghi bàn), tất cả đều hiểu anh đang thèm khát cảm giác được trở thành tâm điểm của sự chú ý đến thế nào.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm