Chelsea - Ipswich 7-0: "The Blues" khẳng định sức mạnh

10/01/2011 00:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Với bảy bàn thắng ghi được vào lưới Ipswich, Chelsea dường như muốn gửi lời cảnh báo tới các đối thủ ở giải ngoại hạng Anh rằng "The Blues" đang trở lại mạnh mẽ.  

Với việc chỉ phải thi đấu với một đội bóng yếu như Ipswich, Chelsea đã có được cơ hội không thể tuyệt vời hơn để giành được một chiến thắng ấn tượng nhằm khơi lại niềm tin và nguồn cảm hứng, vốn đã nguội lạnh sau chuỗi trận bết bát trong thời gian qua. Dù đưa vào sân khá nhiều cầu thủ dự bị và trẻ song Chelsea nhanh chóng kiểm soát thế trận nhờ lợi thế sân nhà và những cái tên mang lại sự khác biệt như Lampard, Kalou hay Anelka.  

Bosingwa và Kalou chia vui với Sturridge - Ảnh Getty

Sau những màn tấn công uy hiếp khung thành đối phương, Chelsea suýt chút nữa phải nhận đòn hồi mã thương ở phút 19. Trong tình huống phối hợp tấn công nhanh, những nỗ lực dứt điểm của Norris rồi Wickham đã buộc thủ môn Cech phải vất vả cản phá. Cuối cùng, điều mà các cổ động viên của Chelsea chờ đợi cũng đã đến. Tưởng như nỗ lực của Anelka đã không thành công song pha xuất hiện kịp thời của tiền vệ Kalou đã giúp Chelsea phá vỡ được thế quân bình ở phút 32.  

Với bàn thắng dẫn trước, tâm lý của các cầu thủ chủ nhà, đặc biệt là những cầu thủ trẻ, trở nên thoải mái. Nhờ vậy, những đường lên bóng của Chelsea thanh thoát và tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm hơn trước. Phút 35, sau một pha dàn xếp tấn công, tiền đạo trẻ Sturridge đã có cú dứt điểm khá điệu nghệ tung lưới thủ môn Fulop để nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Và ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Chelsea lại nới rộng được khoảng cách với Ipswich khi Carlos Edwards lóng ngóng đá phản lưới nhà sau cú đá phạt của F. Lampard.

Trở lại sau hiệp 2, Chelsea vẫn là đội nắm quyền chủ động trên sân. Dường như những khó khăn cùng với sức ép trong thời gian qua đã thôi thúc các học trò của HLV Ancelotti chơi tấn công rất quyết tâm trên sân. Khoảng cách ba bàn dường như là chưa đủ với đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Phút 50, cầu thủ trẻ McEachran và Sturridge đã có phối hợp đẹp mắt trước khi bóng tới chân của Anelka và dù không có được góc sút thật sự thuận lợi song tiền đạo người Pháp vẫn ghi được bàn thắng cho riêng mình. Ba phút sau đó, lưới của thủ môn Fulop lại một lần nữa rung lên trước pha hãm thành của Chelsea. Người lập công lần này vẫn là cầu thủ trẻ Sturridge.  

“No nê” với năm bàn thắng, các cầu thủ Chelsea giảm dần nhịp độ tấn công nhưng không vì thế, đội bóng của HLV Ancelotti lơ là trong phòng ngự. So với các trận đấu trước, hàng phòng ngự của Chelsea đã chơi khá chắc chắn trong trận này với sự chỉ huy của thủ lĩnh Terry. Bên cạnh đó, tinh thần cũng là một điều đáng khen ngợi của các cầu thủ Chelsea trong trận đấu này. Với tính chất của một trận đá Cúp, các cầu thủ trẻ Chelsea chơi khá tự tin bên cạnh những người đàn anh. Đây có thể sẽ là cơ sở để HLV Ancelotti tiếp tục trao cơ hội cho những Sturridge, McEachran hay Van Aanholt trong các trận đấu tới của “The Blues” ở giải ngoại hạng Anh.  

Phút 78 và 79, các cổ động viên của Chelsea đã có dịp ăn mừng thêm hai lần nhờ các cú dứt điểm thành công của Lampard. Có thể nói với phong độ ấn tượng tuyệt vời của tiền vệ Lampard trong trận đấu này, HLV Ancelotti sẽ yên tâm hơn với chất lượng hàng tiền vệ của Chelsea trong giai đoạn lượt về mùa giải năm nay.

Dù đã rất cố gắng trong những phút cuối song Ipswich không thể tìm kiếm được bàn thắng danh dự nào. Chiến thắng “bảy sao” này giúp Chelsea thẳng tiến vào vòng tiếp theo của Cúp FA. Ngoài ra, đây có thể là tiền đề cho sự trở lại mạnh mẽ của đội bóng này ở giải ngoại hạng Anh vì trong ba vòng đấu tới, Chelsea chỉ phải đá với những đội bóng trung bình khá như Blackburn, Bolton hay Sunderland. Ở khía cạnh khác, chiến thắng này cũng đã giúp HLV Ancelotti giảm bớt sức ép liên quan tới vị trí của ông ở sân Stamford Brigde. Trước khi trận đấu này diễn ra, đã có nhiều thông tin cho rằng BLĐ Chelsea sẽ đưa ra quyết định liên quan tới số phận của chiến lược gia người Italia dựa theo kết quả của trận đấu với Ipswich.

* Cầu thủ ghi bàn: Kalou 33’, Sturridge 34’, 52’, Edward (phản lưới) 43’, Anelka 50’, Lampard 78’, 79’.

* Đội hình ra sân:

+ Chelsea: Cech, Bosingwa, Ivanovic, Terry, Van Aanholt (Bruma 70’), Ramires, McEachran, Lampard, Kalou (Kakuta 55’), Anelka, Sturridge.

+ Ipswich: Fulop, Brown, McAuley, O'Dea, Kennedy, Peters, Norris, Healy, Edwards, Scotland (Murray 47’), Wickham.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm