Aston Villa - West Ham 3-0: Villa không hề khủng hoảng

15/08/2010 08:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Khủng hoảng là khủng hoảng nào? Rất nhiều CĐV Villa đã hỉ hả như thế sau màn khởi đầu đầy ấn tượng của đội nhà trong buổi tối hôm qua. Trận đấu chính thức đầu tiên kể từ ngày Martin O'Neil ra đi là chiến thắng thuyết phục 3-0 trước West Ham.
    

Villa dễ dàng đánh bại West Ham 3 bàn không gỡ - Ảnh: Reuters
Đó là 90 phút mà Villa áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận so với đội bóng đến từ London. Họ cầm bóng đến 59%, vượt trội về số pha phạt góc (15-6), ăn đứt về cú sút trúng đích (5-1) và tạo ra vô số cơ hội ghi bàn, trong khi đó, West Ham gần như chỉ biết chịu trận. Robert Green, kẻ tội đồ của ĐT Anh ở World Cup 2010, đã chơi không hề tồi, song những nỗ lực của anh vẫn không thể giúp đội nhà tránh khỏi một thất bại đậm đà.


Ngay phút thứ ba, trung vệ trẻ Tomkins đã có đường chuyền về chết người khiến cho Carew cướp được bóng. Trong pha lao về cản phá sau đó, suýt nữa anh này lóng ngóng đốt lưới nhà. Villa cũng không phải đợi lâu để có bàn mở tỷ số. Phút thứ 15, Green đẩy pha tạt bóng của Asley Young, cản phá cú sút của Albrighton, song đến tình huống đá bồi ở cự ly gần của Downing thì anh bất lực. Cuối hiệp một, Stiliyan Petrov nhân đôi cách biệt bằng một pha băng vào đánh đầu dũng mãnh sau đường tạt chuẩn xác của Asley Young. Và đến phút 66, James Milner - cầu thủ chuẩn bị sang Man City, đã ấn định chiến thắng bằng một pha đá nối chân trái cực nhanh sau đường trả bóng của Albrighton.

Đó thực sự là một màn ra mắt ấn tượng của HLV tạm quyền Kevin MacDonald. Ở trận này, nếu như Carew chỉn chu hơn trong nhiều pha dứt điểm, cú lốp của Ashley Young không bị Green xuất sắc cản phá, còn cú sút phạt của Downing ở hiệp hai không đi đúng điểm nối giữa cột dọc và xà ngang thì tỷ số còn cao hơn nữa. Sự ra đi của O'Neil, và sắp tới là Milner có lẽ sẽ chẳng ảnh hưởng mấy đến Villa, vì các cầu thủ đang thi đấu với một sự hưng phấn đặc biệt.

West Ham đã rất kỳ vọng vào sự hiện diện của những tân binh chất lượng như Barbera và Piquionne cũng như HLV Avram Grant. Trong hiệp hai, chiến lược gia người Israel đã tung bộ đôi này vào sân để tăng cường sức mạnh tấn công, song cả hai vẫn chưa để lại ấn tượng nào đáng kể bởi đơn giản họ khá đói bóng và gặp khó khăn trước hàng thủ chơi rất kỷ luật của chủ nhà. Nhưng gây thất vọng bên phía West Ham ở trận này có lẽ là nhạc trưởng Scott Parker, khi anh tỏ ra hoàn toàn lép vế với các tiền vệ đối phương.

Ấn tượng Blackpool

Kết quả gây bất ngờ nhất ở lượt trận tối qua xảy ra ở sân DW của Wigan. Ít ai ngờ rằng đội bóng vừa mới thăng hạng Blackpool lại có thể giã cho thầy trò Roberto Martinez 4 bàn không gỡ.

Người hùng của đội khách là tiền đạo Marlon Harewood với một cú đúp. Chân sút bị Aston Villa hắt hủi này suýt nữa gia nhập đội bóng League One Huddersfield, và vừa mới ký hợp đồng với Blackpool hai ngày trước khi Premier League khởi tranh. Sự khởi đầu tuyệt vời của Harewood lại là một thảm họa của Chis Kirland bởi anh mắc lỗi trong cả hai bàn thua ấy. Vào giữa hiệp hai, anh để lọt lưới bàn thứ 4 sau một cú sút xa của Alex Baptiste.

Hôm qua đúng là không phải ngày của các thủ môn. Tại Ewood Park, thủ thành dày dạn kinh nghiệm Tim Howard cũng mắc một sai lầm chết người khi để tuột trái bóng một cách hết sức vô duyên, tạo điều kiện cho Kalinic ghi một trong những bàn thắng dễ nhất trong sự nghiệp của anh và Everton gục ngã 0-1. Trong khi đó, ở sân Ánh sáng, Sunderland đã đánh mất hai điểm cực kỳ tiếc nuối. Các học trò của HLV Steve Bruce đã dẫn 2-0 đến tận phút 77 nhưng rồi lại để đối phương gỡ hai bàn liên tiếp.

* Kết quả:
Tottenham - Man City        0-0
Aston Villa - West Ham     3-0
Blackburn - Everton           1-0
Bolton - Fulham                 0-0
Sunderland - Birmingham    2-2
Wigan - Blackpool             0-4
Wolves - Stoke City           2-1

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm