Điên đảo vì Scott Parker

30/07/2010 12:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - West Ham vừa hục hặc với Tottenham khi thẳng thừng từ chối lời đề nghị 7 triệu bảng của đội bóng cùng thành phố. Đồng thời hét vào mặt tất cả những kẻ lăm le cướp đi cầu thủ quan trọng nhất của mình họ sẽ không bán Scott Parker “với bất cứ giá nào”.
 
*Quyết tâm của The Hammers
 

West Ham liệu có giữ được Parker? - Ảnh Getty

Đồng chủ tịch của West Ham, ông David Sullivan vừa đề nghị Parker ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với giá trị lên tới 20 triệu bảng. Tuy nhiên cầu thủ 29 tuổi này đã làm nản lòng ông chủ khi tiếp tục “lẩn tránh” lòng tốt của CLB dành cho mình. Anh đang hy vọng về cơ hội “đổi đời” để thi đấu cho một đội bóng được tham dự cúp châu Âu.
 
Ngay lập tức Aston Villa gia nhập cuộc đua cùng Tottenham. Trước đó Liverpool cũng đánh tiếng đang tìm người lấp chỗ trống trong trường hợp Javier Mascherano chuyển tới Inter Milan. Tuy nhiên, đội bóng để mắt tới tiền vệ đa năng này sớm nhất và cũng sốt sắng nhất chính là Tottenham với lời đề nghị 7 triệu bảng. Nhưng đội bóng phía Bắc London đã vấp phải sự từ chối mãnh liệt của đối thủ cùng thành phố về cầu thủ “không thể thay thế” tại sân Upton Park. “Tôi xin hứa sẽ không bán Scott cho dù với bất cứ giá nào”, chủ tịch Sullivan khẳng định, “Anh ấy không thể bị đem bán và một lần nữa tôi xin đảm bảo với tất cả người hâm mộ West Ham rằng, chúng ta sẽ không bao giờ để mất cầu thủ xuất sắc nhất của mình”.
 
Sau chiến thắng trong trận giao hữu của West Ham trước MK Dons đêm qua, HLV Avram Grant tuyên bố sẽ xây dựng đội hình xung quanh cầu thủ năng động này: “Chúng tôi có kế hoạch cho những năm tới và Scott Parker là nhân tố chính trong những kế hoạch này. Anh ấy là cầu thủ giỏi và cũng là chàng trai dễ mến. Là một cầu thủ chuyên nghiệp, cậu ấy biết mình quan trọng như thế nào đối với đội bóng”.
 
Để giữ chân cầu thủ quan trọng nhất của mình, các ông chủ West Ham, dù vẫn đang phải đối mặt với khoản nợ lên tới 100 triệu bảng, đã không ngần ngại đưa ra bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với mức lương 75 nghìn bảng/tuần (trong khi hợp đồng cũ của Parker vẫn còn tới 3 năm). Tuy nhiên đáp lại những lời kêu gọi tha thiết, Scott Parker tỏ ra mình đã phát ngấy khi luôn phải ngụp lặn với CLB làng nhàng như West Ham. Anh đang dõi theo những động thái mới từ Tottenham, CLB sẽ cho Parker cơ hội trở lại với giải đấu danh giá nhất châu Âu.
 
* Parker – ngôi sao lớn của đội bóng nhỏ
 
Cả Grant và Sullivan đều nói đúng. Vụ chuyển nhượng có giá trị 7 triệu bảng từ Newcastle cách đây 3 năm chính là một trong những thương vụ thành công nhất của đội bóng London. Tại đây, Parker chính là thủ lĩnh đích thực của West Ham. Lối chơi cần cù, thông minh và lăn xả đã giúp anh thu phục được lòng tin của tất cả. Tiền vệ 29 tuổi này chính là người đã giải cứu HLV Gianfranco Zola ở mùa giải trước khi anh thi đấu xuất thần và giúp CLB trụ hạng thành công ở vị trí 17. Không phải ngẫu nhiên mà Parker liên tiếp được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của The Hammers trong 2 năm qua. Phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn chói sáng tại CLB chính là việc HLV Fabio Capello điền tên anh vào danh sách sơ bộ 30 cầu thủ chuẩn bị cho VCK World Cup 2010.
 
Parker là một cầu thủ đã quá quen với việc dẫn dắt các đội bóng nhỏ, nơi không có ngôi sao nào nên anh có thể tỏa sáng mạnh mẽ. Những việc đang làm được tại West Ham và trước đó cho Newcastle cùng Charlton đã chứnh minh cho điều này. Còn trải nghiệm thi đấu cho một CLB lớn, Parker cũng không lạ gì sau một mùa giải thất vọng tại Chelsea. Có lẽ việc chuyển đến sân Stamford Bridge chính là một bước lùi trong sự nghiệp của anh.
 
Dù sao, đó đã là việc của quá khứ. Còn hiện tại Parker sẽ phải cân nhắc kỹ càng giữa lời kêu gọi của West Ham với sự mời chào từ Tottenham. Anh sẽ phải chọn giữa việc ở lại để tiếp tục là cầu thủ xuất sắc nhất, hay ra đi để nhận lấy sự giận dữ từ các CĐV cùng thành phố.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm