Man United đại thắng, Man City tiếp tục hòa

28/11/2009 23:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Man United đã tận dụng tốt cơ hội thi đấu với Portsmouth để tạm thời rút ngắn khoảng cách với đội dẫn đầu Chelsea xuống còn hai điểm. Đây là một trận đấu mà Rooney để lại dấu ấn rõ nét bằng cú hat-trick.


Man United đã gặp bất lợi không nhỏ khi HLV Alex Ferguson không được phép tham gia chỉ đạo trong trận đấu với Portsmouth do án phạt cấm hai trận của LĐBĐ Anh. Do vậy, mọi gánh nặng sẽ được dồn lên vai người trợ lý Mike Phelan. Trong khi đó, Avram Grant có trận đấu ra mắt chính thức trong vai trò HLV của Portsmouth. Chiến lược gia người Israel vừa được BLĐ Portsmouth bổ nhiệm làm HLV trưởng của đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng, thay cho HLV Paul Hart.


HLV Ferguson phải ngồi trên khán đài trong trận đấu này - Ảnh Getty

 

Có vẻ như việc phải ngồi trên khán đài sân Fratton Park đã khiến HLV Ferguson tung ra một đội hình nghiêng về phòng ngự trong trận đấu này. Với đội hình 4-5-1, chiến lược gia người Scotland muốn có được những chuẩn bị tốt nhất nhằm giảm bớt áp lực lên vai trợ lý Phelan. Hàng tiền vệ năm người của Man United thi đấu khá ổn định trong những phút đầu tiên của trận đấu và nhanh chóng kiểm soát thế trận.


Phút 11, từ pha đá phạt góc bên cánh phải của Giggs, lão tướng Scholes băng vào sút nối một chạm. Tuy nhiên, cú sút của tiền vệ này đã đi quá cao so với khung thành.

 

Những tưởng Man United sẽ tiếp tục thể hiện sự vượt trội thì bất ngờ Portsmouth “vùng lên”. Đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng đã có những cơ hội mở tỷ số rất rõ ràng, đặc biệt là pha đối mặt của tiền đạo Dindane với thủ môn Kuszczak ở phút 12. Tuy nhiên, tài năng của thủ môn người Ba Lan, người đã không thi đấu chính thức trong một thời gian dài vừa qua do HLV Ferguson trọng dụng thủ môn Van der Sar và Foster, đã giúp Man United giữ sạch mành lưới.

 

Đúng vào thời điểm đội chủ nhà đang thi đấu với sự tự tin nhất định thì Man United được hưởng quả đá phạt 11m. Phút 24, hậu vệ Brown của Portsmouth đã phạm lỗi với Rooney trong vòng cấm địa và trọng tài chính Mike Dean đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Chính Rooney là cầu thủ thực hiện thành công quả phạt 11m mở tỷ số cho Man United.


Dù có được bàn thắng dẫn trước nhưng hàng phòng ngự của M.U thi đấu không thực sự vững chắc trước những tình huống tổ chức tấn công của đội chủ nhà. Phút 31, trọng tài M. Dean lại chỉ tay vào chấm phạt đền nhưng lần này là trong khu cấm địa của Man United. Các cầu thủ khách đã phản ứng rất quyết liệt với quyết định của trọng tài Dean khi cho rằng thủ môn Kuszazc không phạm lỗi với cầu thủ của Portsmouth. Tuy vậy, quả đá phạt 11m vẫn được thực hiện và Boateng đã san hòa tỷ số cho đội chủ nhà.

 

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng trong những phút cuối hiệp 1 nhưng hai đội vẫn rời sân với tỷ số hòa 1-1. Dù lên nắm quyền được không lâu nhưng có vẻ như HLV Grant đã truyền được niềm tin cho các cầu thủ chủ nhà. Portsmouth không còn là một đội bóng thi đấu rời rạc và yếu ớt như những vòng đấu trước. Đáng lẽ đội chủ nhà có thể rời sân với một kết quả có lợi nếu tận dụng tốt những cơ hội tạo ra trong 45 phút đầu tiên. Về phía đội khách, Man United thi đấu khá rời rạc và bị cuốn theo lối chơi của đội chủ nhà, bất chấp việc là đội được đánh giá cao hơn rất nhiều. Có vẻ như việc thiếu vắng “thuyền trưởng” Ferguson trên băng ghế chỉ đạo đã khiến các cầu thủ M.U thi đấu không có “lửa”.


Rooney ăn mừng cú hat-trick - Ảnh Getty


Man United sớm vươn lên dẫn trước ngay đầu hiệp hai nhờ pha lập công thứ hai của tiền đạo chủ lực Rooney. Xuất phát từ pha phản công nhanh, lão tướng Giggs chuyền bóng như đặt để Rooney băng vào ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách ở phút 47. Bàn thắng thứ hai của Rooney đã giúp các cầu thủ Man United thi đấu chủ động hơn, trong khi các cầu thủ chủ nhà thi đấu như “mơ ngủ” khi hiệp 2 bắt đầu. Phút 54, Giggs khôn ngoan cướp bóng trong chân của tiền đạo Piquione và cầu thủ này đã không còn cách gì ngoài phạm lỗi với lão tướng người xứ Wales trong vòng cấm địa. Và trọng tài Dean lần thứ ba chỉ tay vào chấm phạt đền trong trận đấu này, qua đó giúp Rooney hoàn tất cú hat-trick.

Các cầu thủ chủ nhà dường như đã “buông súng” sau khi Rooney ghi bàn thắng thứ ba cho Man United. Những pha lên bóng của Portsmouth không còn quyết liệt và ẩn chứa nhiều nguy hiểm như trong 45 phút đầu tiên. Sự mất tập trung trong những thời điểm nhất định đã khiến Portsmouth phải trả giá. Nếu không muốn trở lại giải hạng Nhất năm sau, tân HLV Grant cần khắc phục điểm yếu này cho đội bóng chủ sân Fratton Park. Ngoài ra, khả năng tận dụng cơ hội của Portsmouth cũng cần sớm được giải quyết. Với những tiền đạo như Kanu, Piquione, vốn là “hàng thải” của Lyon, hay Dindane, hy vọng trụ lại giải ngoại hạng trong mùa bóng này của Portsmouth là không cao.


Như vậy là Man United đã có được chiến thắng cần thiết để tạm thời rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea xuống còn 2 điểm. Tuy nhiên, HLV Ferguson vẫn cần có thêm những phương án mới cho hàng phòng ngự của Man United, vốn thi đấu không thực sự vững chắc trong trận đấu này. Những điểm sáng bên phía "Quỷ Đỏ" chính là phong độ ấn tượng của tiền đạo Rooney, thủ môn Kuszazc và lão tướng Giggs, người đã ghi bàn thắng rất đẹp từ quả đá phạt trực tiếp ở phút 87.


Trong khi đó, Man City, một trong những ứng cử viên sáng giá cho nhóm bốn đội dẫn đầu giải ngoại hạng năm nay, đã để Hull cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Dù chỉ phải thi đấu với một đội bóng không được đánh giá cao như Hull nhưng đội bóng của HLV Mark Hughes tiếp tục mắc phải "chứng bệnh hòa". Nếu muốn giành được suất tham dự Champions League năm tới, HLV Hughes cần sớm cải thiện khả năng phòng ngự của Man City. Ngoài ra, một đội bóng cũng gây được chú ý trong loạt trận tối này là West Ham. Đội bóng của HLV Zola dường như đã trút toàn bộ "uất ức" trong thời gian qua lên Burnley bằng chiến thắng đậm 5-3.

Cầu thủ ghi bàn: Rooney 25’, 47', 54'; Giggs 87' - Boateng 31’.

 

Đội hình ra sân:

+ Portsmouth: Begovic, Hreidarsson, Wilson, Kaboul, Ben Haim, M. Brown, Yebda, Boateng, O’Hara, Dindane, Piquionne.

 

+ Man United: Kuszczak, Brown, Vidic, G.Neville, Evra, Carrick, Fletcher, Giggs, Scholes ,Valencia, Rooney.


Kết quả các trận đấu khác:

Blackburn – Stoke: 0-0


Fulham – Bolton: 1-1

(Klasnic 35’, Duff 75’)


Man CityHull: 1-1

(Wright Phillips 45’, Bullard 81’)


West Ham – Burnley: 5-3

(Collison 18’, Stanislas 33’, Cole 43’, Franco 51’, Jimenez 64’ - Fletcher 68’, 74’; Eagles 90')


Wigan – Sunderland: 1-0
(Rodallega 76’)

 Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm