Portsmouth sa thải HLV Paul Hart: Grant sẽ thế chỗ Hart?

26/11/2009 14:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) -  Đội bét bảng Premier League đã ra quyết định sa thải HLV Paul Hart sau những kết quả yếu kém từ đầu mùa. Người nhiều khả năng sẽ thay thế Hart là Giám đốc bóng đá Avram Grant, trong khi Hart có thể được đẩy “lên” ghế Giám đốc kỹ thuật hữu danh vô thực.

Hart nhận quyết định thôi việc sau một khởi đầu tệ hại của Portsmouth mùa này. Đội chủ sân Fratton Park mới có 7 điểm sau 13 trận đã đá. Grant, hiện là giám đốc bóng đá của CLB, sẽ là người lý tưởng thay thế Hart, dù ông còn phải xin giấy phép HLV. Mark Jacob, một thành viên trong ban lãnh đội và là luật sư của ông chủ Portsmouth, Ali al-Faraj, nói hiện giờ chưa có ứng cử viên chính thức nào và mọi việc còn chờ quyết định từ cấp cao nhất.

Tờ Guardian cho biết khi Hart bị sa thải, Grant đang ở Đức và không được hỏi ý kiến về việc thay đổi nhân sự cũng như khả năng ông sẽ là người thay thế. HLV người Israel từng có một mùa giải 2007-2008 khá thành công với Chelsea khi ông đưa đội bóng London và chung kết Champions League và chỉ thua trận trước M.U trên chấm phạt đền.

Paul Hart bị sa thải do những kết quả yếu kém của Portsmouth từ đầu mùa

Trong khi đó, các nhà cái đánh giá Darren Ferguson – người vừa rời Peterborough tháng này - rất cao, nhưng Jacob nói rằng con trai của Sir Alex, là một người hoàn toàn mới với ông. Jacob cũng phủ nhận mọi tin đồn khác, như việc Alan Curbishley, cựu HLV Charlton, sẽ đến Fratton Park: “Chúng tôi muốn đảm bảo lợi ích của đội bóng trong dài hạn. Đã có quá nhiều CLB chỉ định các HLV chỉ vì mục tiêu tức thời và sau đó phải trả giá”.

Quyết định sa thải Hart, người đã giúp Portsmouth trụ hạng thành công sau khi thay thế Tony Adams ở mùa trước, được đưa ra sau thất bại 0-1 trước Stoke. “Những cuộc trao đổi đã được tiến hành trong vài tuần qua”, Jacob nói. “Chúng tôi không thể tiếp tục không may như thế này. Chúng tôi lẽ ra phải giành được một kết quả khả quan trước Stoke”. Hiện các HLV của đội một, Ian Woan và Paul Groves, sẽ là những người tạm quyền trong trận tiếp theo của Portsmouth gặp M.U trên sân nhà thứ Bảy này. Hart sau đó đã được đề nghị một vị trí khác, đứng đầu đội ngũ đào tạo cầu thủ trẻ ở Fratton Park, nhưng ông từ chối.

Cựu HLV Portsmouth, Harry Redknapp, hiện đang dẫn dắt Tottenham, cho rằng Grant xứng đáng với vị trí còn trống, mặc dù ông cũng bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định sa thải Hart. Tuy nhiên, nhìn những con số thống kê, có thể thấy rằng Redknapp chỉ cố tỏ ra lịch sự. Mặc dù tình trạng tại Fratton Park vào đầu mùa giải này khá thê thảm, HLV 56 tuổi đã ra đi của Portsmouth lẽ ra phải làm được tốt hơn hiện giờ rất nhiều. Trong suốt thời gian dẫn dắt Pompey, Hart chỉ giành được 9 chiến thắng trong 30 trận, bao gồm 15 trận thua, trong đó chỉ có 2 chiến thắng ở Premier League mùa này, khiến Portsmouth chưa bao giờ thoát ra khỏi vị trí bét bảng suốt 13 vòng đấu đầu tiên.

Tình hình đã trở nên tuyệt vọng với đội bóng áo xanh kể từ khi Sacha Gaydamak tuyên bố ông định bán lại CLB vào đầu mùa hè. Những cầu thủ giỏi nhất, Lassana Diarra, Sulley Muntari, Glen Johnson và Niko Kranjcar, những người đã giúp Portsmouth giành chức vô địch Cúp FA mùa trước, lũ lượt kéo nhau ra đi.

Khi Redknapp, công trình sư của chiến thắng đó, cảm thấy gió đã đổi chiều, ông cũng nhảy sang Spurs và những khó khăn ở Fratton Park càng trầm trọng thêm. Đổi chủ và đổi HLV xoành xoạch, cuối cùng Portsmouth đành chấp nhận lựa chọn khiêm tốn Paul Hart. Hart cũng đã được báo trước rằng ông sẽ không có nhiều tiền và phải chấp nhận một đội bóng trong cảnh giật gấu vá vai. Nhưng cách Hart xoay xở làm nhiều người thất vọng. Ông không có đủ cả tài năng và bản lĩnh của một HLV lớn để tạo nên những điều tối đa từ nguồn lực tối thiểu, như Sam Allardyce ở Bolton hay Mark Hughes tại Blackburn trước kia. Cuộc tuyển quân vội vã vào ngày cuối cùng của mùa chuyển nhượng, với gần một chục người mới, hầu hết là chuyển nhượng tự do, chỉ tạo ra một đội bóng đủ số lượng, nhưng hoàn toàn kém chất lượng và thiếu sự chuẩn bị cần thiết cho một giải đấu khắc nghiệt như Premier League.

Thêm vào đó, những lộn xộn bên ngoài sân về quyền sở hữu đội bóng giữa Gaydamak, al-Fahim, người hóa ra không hề có tiềm lực tài chính và giờ là al-Faraj, rất có thể cũng là một ông chủ thiếu trách nhiệm khác từ Trung Đông, càng nhấn chìm CLB vào khủng hoảng. Xét cho cùng, bóng đá là ngành kinh doanh mà kết quả là điều quan trọng nhất. “Giám đốc điều hành” Hart đã không có một “báo cáo doanh số” như ý, và ông xứng đáng phải ra đi.

Portsmouth - Đến rồi đi

9/2: Hart trở thành HLV tạm quyền sau khi Tony Adams bị sa thải. Portsmouth thắng Manchester City 2-0 trong trận ra mắt của HLV mới. 11 trận sau đó, Portsmouth chỉ thua 3 lần, trước Chelsea, M.U và Arsenal.

28/5: Ông chủ Alexandre Gaydamak tuyên bố đã bán CLB cho Sulaiman al-Fahim, nhưng vụ mua bán kéo dài đến hết mùa hè mà vẫn không kết thúc.

Tháng 6: Hart chuẩn bị cho mùa giải mới chỉ với 14 cầu thủ, bao gồm 4 thủ môn.

1/7: Bán Glen Johnson cho Liverpool với giá 18 triệu bảng.

27/7: Bán Peter Crouch cho Tottenham với giá 9 triệu bảng.

15/8: Portsmouth thua trận mở màn mùa giải trên sân nhà trước Fulham với tỉ số 0-1. Sau đó họ thua thêm 6 trận nữa.

28/8 đến 1/9: Những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hết sức bận rộn với Hart. Sylvain Distin sang Everton. Niko Kranjcar được bán cho Tottenham. Tommy Smith, Kevin-Prince Boateng, Aruna Dindane, Jamie O’Hara, Michael Brown và Tal Ben-Haim đến Fratton Park.

6/10: al-Faraj tuyên bố tiếp quản đội bóng từ al-Fahim.

7/10: Avram Grant trở lại CLB với cương vị giám đốc bóng đá.

15/11: Portsmouth thua Stoke 0-1 và 10 ngày sau, Hart bị sa thải.

 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm