Nhà VĐ M.U hướng đến Rome: Một bước nữa để thành huyền thoại

18/05/2009 12:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Pháo hoa đã cháy sáng, champagne đã chảy tràn, nhưng M.U còn phải chiến thắng ở Roma để trở thành đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Chỉ khi nào đội bóng tuyệt vời hiện giờ, một tập hợp những siêu sao đích thực, vô địch Champions League vào ngày 27/5 tới, họ mới có thể vượt qua đẳng cấp tưởng như là vĩnh cửu của Liverpool 25 năm trước. Đưa ra so sánh giữa các thế hệ bóng đá luôn là một việc làm nguy hiểm, nhưng cho tới giờ đã có thể khẳng định rằng M.U 2009 và Liverpool 1984 là hai đội bóng đáng khâm phục nhất nước Anh. Họ có nhiều điểm chung. Giống như Liverpool, M.U đã vô địch giải Ngoại hạng và League Cup trước khi hướng tới sân Olimpic. “Nếu M.U đánh bại Barcelona trong trận chung kết, họ sẽ là đội bóng xuất sắc nhất của mọi thời”, cựu đội trưởng của Old Trafford, Bryan Robson, khẳng định, “Sau khi giành cú đúp mùa trước, họ sẽ khẳng định điều đó bằng những danh hiệu ở mùa này”.
 
M.U VĐ Premier League 2008-09

Chiến thắng trước Lionel Messi, Andres Iniesta và một Barcelona đầy phong cách sẽ đồng nghĩa với hai chức vô địch Champions League liên tiếp cho M.U, thêm vào đó 3 danh hiệu Premier League, họ xứng đáng được xưng tụng như những ông hoàng. Những lời khen dành cho gần như tất cả mọi cầu thủ áo đỏ mùa giải này: cống hiến và sự hy sinh của Wayne Rooney, khả năng tạo ra đột biến và những bàn thắng của Cristiano Ronaldo, những đường chuyền của Michael Carrick, sự lão luyện của Ryan Giggs, sức mạnh trong phòng ngự của Nemanja Vidic và Rio Ferdinand, sự tin cậy nơi Edwin van der Sar hay tinh thần chiến đấu không mệt mỏi của Carlos Tevez, tất cả đã góp phần biến M.U thành một đội bóng vượt trội, không chỉ ở Anh, mà trên toàn châu Âu.

Người ta vẫn có thể bới móc những điểm còn thiếu sót của M.U ở Premier League khi họ chỉ thắng được duy nhất một trận trong các cuộc đối đầu với các đối thủ khác trong nhóm bộ tứ, nhưng bất chấp điều đó, đội bóng của HLV Alex Ferguson chỉ còn thiếu 1 điểm nữa để lập kỷ lục đội kiếm được nhiều điểm nhất trong lịch sử Premier League. M.U dành sự xuất sắc trong những trận đấu lớn cho Champions League, nơi họ lần lượt vượt qua Inter Milan, Porto và Arsenal một cách chắc chắn trong những cuộc đấu knock-out.

Quyết vượt qua Liverpool

25 năm trước ở châu Âu, Liverpool cũng đã giới thiệu một đội bóng huyền thoại do sự góp công của hai HLV huyền thoại: Joe Fagan và Bob Faisley. Bruce Grobbelaar, nỗi ám ảnh của các chân sút trong khung gỗ, hai hậu vệ cánh tỉnh táo và điềm tĩnh Phil Neal và Alan Kennedy, cặp trung vệ vững vàng Alan Hansen và Mark Lawrenson, bộ tứ tiền vệ đầy sức mạnh Ronnie Whelan, Sammy Lee, Graeme Souness và Craig Johnston cùng cặp tiền đạo có lẽ là xuất sắc nhất trong lịch sử CLB: Kenny Dalglish và Ian Rush. M.U hiện giờ chắc chắn ở đẳng cấp không thấp hơn như thế và đang tiến rất gần tới việc vượt qua đội bóng đó. Ferguson đã đưa đội bóng của ông cân bằng thành tích 18 lần vô địch với Liverpool, nhưng HLV người Scotland khẳng định M.U chưa dừng lại ở đó: “Sẽ còn đặc biệt hơn nếu có thể vượt qua họ”.

Trong khi cuộc ăn mừng vẫn đang diễn ra, những CĐV áo đỏ, vẫn đang thèm khát chiến thắng, lại hướng tới Rome với hy vọng đặt lên vai cầu thủ có lẽ là xuất sắc nhất của họ mùa giải này: Rooney. Nếu tỏa sáng tại Italia, trước Messi và Iniesta, tiền đạo tuyển thủ Anh sẽ là ứng cử viên số một cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm, một năm không có giải đấu lớn nào vào mùa Hè. Giống như Rooney, Carrick cũng là một nhân tố then chốt trong chiến thắng của M.U. Anh càng chơi càng hay trong mùa giải này, di chuyển không mệt mỏi từ nửa sân này sang nửa sân kia, phòng ngự và kiến tạo, tất cả đều ở đẳng cấp của một tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất.

Trong khi về thành tích, M.U còn một trận đấu nữa để sánh được với Liverpool 1984 thì về mặt lực lượng và chất lượng đội hình, có lẽ họ đã vượt qua những người tiền bối. Hãy nhìn lên ghế dự bị ở Old Trafford trong trận đấu với Arsenal cuối tuần trước, bạn sẽ hiểu: Gary Neville, Anderson, Dimitar Berbatov, Ji-sung Park, Paul Scholes, Rafael và Tomasz Kuszczak. Thậm chí những người ngồi trên khán đài cũng là mơ ước của mọi đội bóng ở Premier League: Rio Ferdinand, Danny Welbeck hay Ben Foster. M.U từng hy vọng sẽ có ngày LĐBĐ Anh nới lỏng luật lệ để cho phép đội hình B của họ tranh tài ở các giải đấu hạng thấp, nhưng e rằng rồi FA sẽ phải khó xử khi chẳng mấy chốc mà đội bóng đó sẽ lên chơi ở giải Ngoại hạng, khi những người như xuất sắc Darren Fletcher hay John O’Shea cũng chỉ đóng vai trò vừa phải trong màu áo đỏ mùa này.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm