HLV Đặng Trần Chỉnh ngồi lại ghế nóng ở B.BD: Vì ta cần nhau

04/05/2011 11:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Như một định mệnh, cái tên HP.HN rất có “duyên” với ông Đặng Trần Chỉnh. Lượt về mùa trước, sau trận thua trước đối thủ này, ông Chỉnh xin từ chức. Còn bây giờ, chiếc ghế nóng ở đất Thủ lại chào đón ông Chỉnh, sau khi B.BD của HLV Formosinho thất thủ 1-2 trên sân của đội bóng Thủ đô. Mối tình Đặng Trần Chỉnh–B.BD một lần nữa được kết thành khi đội bóng rơi vào khủng hoảng. Đấy có thể coi là lựa chọn tình thế, nhưng lại là giải pháp tối ưu trong thời điểm hiện tại.

Ông Chỉnh không phải là ưu tiên số một của B.BD nhưng trong cảnh nước sôi lửa bỏng thế này, thêm bài học trong quá khứ còn chưa ráo mực, đội bóng đất Thủ biết tìm đâu ra một người dám nhảy vào lửa. Tính tới tính lui, chọn ông Chỉnh là biện pháp “an toàn” nhất cho B.BD và với cả bản thân ông thầy gốc TP.HCM.

Đã là người của Becamex nên dù muốn dù không, ông Chỉnh cũng không thể thoái thác hiệm vụ mà lãnh đạo đã phân công. Còn nếu thành tích cứ đì đẹt như lượt đi, cũng chẳng thành vấn đề bởi ông chỉ là người đóng thế, sai lầm thì mọi sự cũng đã rồi, tệ quá thì sẽ lại rút êm như mùa giải trước để về giữ chức GĐKT ở đội hạng Nhất TDC.BD cho nhẹ gánh.

Ông Chỉnh một lần nữa dẫn dắt B.BD

Nhưng, không phải vì thế mà đánh giá thấp năng lực cầm quân của ông thầy này. Thực tế cho thấy rằng, Đặng Trần Chỉnh là một trong những miếng ghép thành công nhất của B.BD mỗi khi chiếc ghế nóng còn khuyết danh. Mà thành tích 7 trận liên tiếp toàn thắng từ vòng đấu thứ 9 (ông Đặng Trần Chỉnh lên thay HLV Mai Đức Chung ở vòng 9 V-League 2010) là một chiến công không thể phủ nhận. Và nếu không có những rắc rối nơi hậu trường ở quãng nghỉ World Cup 2010, ông Chỉnh chưa chắc đã thoái vị chỉ bởi một trận hòa và 2 trận thua tiếp theo, để rồi B.BD tiếp tục như rắn mất đầu và cán đích ở vị trí thứ 8.

Như đã nói ở trên, khi giao chiếc ghế nóng cho HLV Đặng Trần Chỉnh lúc này, lãnh đạo B.BD không đặt nặng chỉ tiêu hay sức ép nào cho ông. Điều này khác hẳn với thời điểm mà ông Chỉnh nhận nhiệm vụ năm ngoái, khi mệnh lệnh đưa xuống là phải vô địch.

Với chỉ 15 điểm hiện có sau lượt đi, kém đội đầu bảng SL.NA đến 14 điểm, sẽ là viển vông nếu B.BD vẫn giữ nguyên mục tiêu vô địch như đầu mùa. Những khác biệt đó đủ để ông Chỉnh yên tâm mà ngồi ghế nóng từ đây đến hết giải. Vấn đề bây giờ là B.BD sẽ thể hiện một lối chơi như thế nào để lấy lại hình ảnh một “Chelsea VN” trong quá khứ?

Nhiều người đang tự hỏi, ông Chỉnh sẽ thực hiện điều đó bằng cách nào, trong một môi trường mà như ông từng thừa nhận, cầu thủ nắm 3/4 chân của chiếc ghế HLV trưởng, và ông cũng từng có “phốt” “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” trong quan hệ với cầu thủ B.BD, một trong những nguyên nhân chính khiến ông phải thoái lui mùa trước?

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm