HP.HN-B.Bình Dương 2-1: Ông Thành Vinh chặn được đà tuột dốc

01/05/2011 19:59 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) –  Chiều 1/5, với việc bị thua đội quân của HLV Nguyễn Thành Vinh với tỷ số 1-2, mùa thứ hai liên tiếp B.Bình Dương tiếp tục trắng tay trước HP.HN khi đến làm khách ở sân Hàng Đẫy.

HP.HN (đứng thứ 12) đang ở ngưỡng nguy hiểm trước vòng 13 khi khoảng cách giữa họ và hai đội cuối bảng chỉ là 2 đến 3 điểm. Thầy trò ông Nguyễn Thành Vinh hiểu được mệnh lệnh phải thắng, hoặc ít nhất cũng là hòa trước B.Bình Dương sau 7 trận liên tiếp chỉ biết đến các tỷ số thua và hòa là điều kiện cần thiết để họ lấy lại sự tin ở đợt nghỉ ngắn trước khi bước vào những “cuộc chiến” ở lượt về.

Không có Timothy (chân sút hàng đầu của HP.HN với 7 bàn, chiếm 50% tổng số bàn thắng của đội này sau vòng 12, bị treo giò 4 trận sau vòng 12), nhiệm vụ trên hàng công HP.HN được giao phó cho cặp tiền đạo Henry (9)-Olushoha (33), cùng sự hỗ trợ của các tiền vệ. Tung ra tới 4 “Tây” (các ngoại binh Henry, Olushoha, Paulo-số 44 và cầu thủ được nhập quốc tịch Phan Lê Issac) vào sân, HP.HN đã tận dụng sức mạnh, sự càn lướt của “Tây” để gây sức ép về phần sân của B.BD.  Timothy đã gây “rắc rối” cho HP.HN và khi không có tiền đạo áo số 10 ngày, HP.HN đã may mắn trong một chiều các ngoại binh khác chơi cố gắng và hàng thủ B.BD lộ ra quá nhiều “lỗ rò”. Với hàng tiền vệ chơi khá gắn kết và không còn nhiều đường chuyền hỏng như một số trận trước, HP.HN đã tạo được khá nhiều cơ hội để gây sóng gió trước khung thành B.BD.

Olushoha (33) quấy rối khá hiệu quả khi HP.HN gặp B.BD chiều 1/5

Vẫn tận dụng các pha tấn công từ hai biên và sự xoay trở của các cầu thủ trước vòng 16m50, các cầu thủ HP.HN đã làm được điều HLV  Nguyễn Thành Vinh mong muốn: ghi bàn. Vẫn có tình huống Olushoha sút trúng cột dọc, hay một số cầu thủ khác bỏ lỡ các cơ hội ở hiệp 2, nhưng Đức Thắng và Phan Lê Issak đã làm các CĐV nhà được vui với các pha lập công ở phút 38 và 45.  

Bị giáng trước 2 bàn và hàng thủ chơi chuyệch choạc ở hiệp 1, B.BD đã phải có sự điều chỉnh ở hiệp 2 khi ông Ricardo rút Vũ Phong ra sân ngay đầu hiệp 2 để thay bằng Đức Tài. Chính Tài đã có cú cứa bóng chân trái đẹp mặt để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho B.BD. Nhưng Đức Tài chỉ là “một cánh én không làm nên mùa xuân” và B.BD đã gục ngã khi nhiều vị trí trên sân không còn là chính họ. Cựu đội trưởng Quang Thanh trấn giữ cánh phải nhưng tuyển thủ QG này mới trở lại sau chấn thương nên anh không thực sự sung sức. Nhiều tình huống, Thanh tỏ ra chậm chạp và thất thế thấy rõ so với các ngoại binh HP.HN để rồi đối thủ đã thay nhau khoét vào vị trí được họ tập trung dồn toàn lực trong các đợt tấn công.

Thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh (phải) đã có được chiến thắng sau 7 trận chỉ hòa và thua- Ảnh D.A

Cặp trung vệ mới lắp ghép Achaw-Viết Mẫn đã không cho thấy sự an tâm khi sự phối hợp giữa họ với nhau và với các đồng đội khác nhiều phen khiến cầu môn B.Bình Dương bị chao đảo. Chính ở pha ghi bàn thứ 2 của HP.HN, các trung vệ của B.BD đã để sổng Phan Lê Issac (số 17) có bóng ở tư thế thuận lợi và tạo điều kiện cho cầu thủ được nhập tịch này có cơ hội lập công. Ngôi sao tấn công người  Brazil Leandro chơi mờ nhạt và ông Ricardo buộc phải thay anh ở giữa hiệp 2.

B.BD đã gây thất vọng và lãnh đạo đội bóng đất gốm Gò Đậu từng tuyên bố không thay HLV trưởng. Nhìn vào danh sách thi đấu, nhìn vào những gì thể hiện trên sân, người ta nhận thấy được những khó khăn mà HLV Ricardo đang phải “đau đầu”. Phía B.Bình Dương muốn có sự ổn định để tính đường dài, một số trụ cột đầu mùa nay đã vắng bóng trong danh sách đăng ký thi đấu, nhưng sự điều chỉnh của B.BD xem ra chưa dừng ở đó bởi đối đầu với một đối thủ được xem là yếu như HP.HN mà thầy trò ông Ricardo không chống đỡ nổi thì họ sẽ khó “bắt nạt” được các đội khác.

Có được 3 điểm ngay ở vòng đầu khép lại lượt đi, HP.HN đã cải thiện được điểm số và quan trọng hơn là vực dậy được đà sa sút của đội quân của HLV Nguyễn Thành Vinh nhiều thời điểm đã ở tình thế “hiểm nghèo”. Nhưng làm sao để bứt lên khi khi nhìn vào những con người đang có là bài toán đầy thách thức với ông Vinh “Nghệ” bởi cách chơi và con người của HP.HN thực sự không có nhiều mảng miếng để đối phương phải “khổ sở”. Chiều 1/5, Issac và Đức Thắng tỏa sáng, nhưng tiền đạo “chân gỗ” Henry vẫn để lại nhiều nỗi lo khi anh phung phí nhiều cơ hội của đội nhà. Dù sao, 3 điểm có được sau chuỗi 7 trận liêu xiêu đủ để thầy trò ông Thành Vinh tạm có được niềm vui trong mấy ngày nghỉ lễ trước khi hướng tới lượt về.

Nếu chiến thắng của HP.HN đang mở hé ra những tia hy vọng cho họ ở cuộc đua trụ hàng thì thất bại của B.BD có thể làm cho đội bóng đất Thủ Dầu Một thêm khốn đốn một khi những vấn đề của họ từ đầu mùa không được giải quyết ổn thỏa. Từ vị thế ứng cử viên cho ngôi vô địch, B.BD đang trôi dần xuống sát nhóm “cầm đèn đỏ” và càng đá người ta càng thấy nhà cựu vô địch V-League này càng bế tắc.

Bảo Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm