HA.GL-SLNA 0-1: “Gỗ” bị "Sông Lam" cuốn trôi

30/04/2011 18:24 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) – Tham vọng giành chiến thắng thứ 5 từ đầu mùa của thầy trò HLV Dusit đã bị giáng một đòn đau khi HA.GL đã thất thủ trước SLNA với tỷ số 0-1 trên sân nhà Pleiku chiều 30/4 trong tình thế họ chơi hơn người trong gần 1/3 thời gian của trận đấu.

Việc phải căng sức ra thi đấu ở sân chơi AFC Cup đã khiến thầy trò HLV Hữu Thắng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi hành trình di chuyển lên Pleiku. Nhưng với lợi thế tâm lý khá thoải mái sau các trận lượt đi được đánh giá cao (giành vị trí vô địch lượt đi ngay từ vòng 12) và vừa thắng Sriwijaya 4-0 (Indonesia)  ở AFC Cup, các cầu thủ SLNA không ngần ngại chơi ăn miếng trả miếng với đội chủ nhà. Không có Trọng Hoàng (bị treo giò vì thẻ phạt), SLNA thiếu một cầu thủ quấy rối khá hiệu quả ở tuyến trên. Tuy nhiên, với các vị trí trẻ sung sức, các cầu thủ xứ Nghệ vẫn có được những cơ hội khiến hàng thủ HA.GL phải giật mình.

HA.GL có Evaldo (10) đang được xem là một trong những chân sút hiệu quả hàng đầu V-League 2011 (đã ghi 10 bàn), nhưng SLNA cũng chẳng kém khi đang sở hữu tiền đạo Fagan Andre Diego (số 45) chơi xông xáo năng nổ và biết chọn điểm rơi khá chính xác. Đối mặt với các hậu vệ phố Núi, Fagan và đồng đội đã buộc hàng thủ chủ nhà phải thường xuyên cảnh giác khi các pha tấn công của đội quân của ông thầy Hữu Thắng nhiều phen khiến các CĐV phố Núi thấp thỏm.

HA.GL (áo trắng) đã thua SLNA ở vòng 13 V-League 2011

Sau hai trận liên tiếp trên sân nhà bị Thanh Hóa, Navibank.SG cầm hòa, HA.GL vào trận với quyết tâm có được một chiến thắng ở Pleiku để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, với việc phải đối mặt với lối chơi mạnh mẽ và những pha phối hợp khá ăn ý của đội khách, HA.GL gặp khá nhiều khó khăn để gây sức ép về khung thành SLNA. Ngay hiệp 1, HA.GL đã gặp tổn thất về lực lượng khi Văn Trương bị chấn thương và HLV Dusit phải thay bằng Minh Thiện.

Gần 15 phút đầu trận, “Gỗ” chơi hưng phấn sau khi nhập cuộc, nhưng các cầu thủ của HLV Hữu Thắng có đủ sự tự tin và kinh nghiệm để đối phó với lối chơi của HA.GL. Vào bóng quyết liệt, cầm chắc bóng ở tuyến giữa và có các ngoại binh chơi ăn ý phía trên, SLNA đã tạo được thế trận chắc chắn ở sân khách. Cặp trung vệ Huy Hoàng – Nguyễn Hoàng Helio đã có những tình huống hỗ trợ cho nhau khá tốt để phong tỏa được “sát thủ” Evaldo.

Tạo được khá nhiều tình huống sóng gió về khung thành HA.GL nhưng đội bóng chủ sân Pleiku sẽ phải tự trách mình khi các cầu thủ của “Gỗ” đã phung phí những tình huống ghi bàn mười mươi. Từ phút 55 đến 59, Văn Nhiên, Evaldo đã lần lượt có những tình huống đối mặt với khung thành trống trải của HA.GL nhưng các cầu thủ HA.GL đã không thể tận dụng thành công các cơ hội của đồng đội tạo ra. Khi “Gỗ” bất lực trong khâu dứt điểm, các cầu thủ xứ Nghệ đã “trừng phạt” hàng thủ HA.GL khi Derron (số 35) đánh đầu mở tỷ số ở phút 63. Bàn thắng đã khiến cho các CĐV Nghệ An tập trung khá đông ở các khán đài C,B vỡ òa, trong khi thầy trò HLV Dusit bị dội gáo nước lạnh.

SLNA mở tỷ số trước, “Gỗ” dốc cao đội hình tìm cơ hội tấn công, “cuộc chiến” trên sân ở 30 phút cuối đã thực sự nóng bỏng với những pha tranh chấp không khoan nhượng của cầu thủ hai đội. Từ tình huống Huy Hoàng lao cả hai chân cảnh báo Evaldo khi trọng tài Trần Công Trọng đã cất còi, tiền đạo số 10 của “Gỗ” có phản ứng trả đũa và các cầu thủ hai bên suýt lao vào nhau, ông Trọng đã phải tặng cả Huy Hoàng lẫn Evaldo mỗi người một thẻ vàng ở phút 72. Trước đó, trung vệ Nguyễn Hoàng Helio (SLNA) đã bị nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 67. Càng về cuối trận, những tình huống "nóng" càng xuất hiện nhiều hơn. Tổng cộng, trọng tài đã phải rút ra 11 thẻ vàng (5 cho HA.GL và 6 cho SLNA). Chơi hơn người, HA.GL đã dốc toàn lực tấn công. “Gỗ” đã buộc các cầu thủ xứ Nghệ lùi về bảo vệ thành quả và đội chủ nhà đã tạo được nhiều cơ hội vây hãm khung thành của thủ môn Quốc Cường, nhưng sự vô duyên của các chân sút chiều 30/4 đã khiến họ ngậm ngùi nhìn đội khách rời sân Pleiku với 3 điểm, dù trọng tài đã bù giờ tới 6 phút (vì nhiều lần dừng trận đấu để xử lý các pha va chạm trên sân).  

Không thắng được SLNA, HA.GL đã không đòi được món nợ thua đội bóng xứ Nghệ ở trận chung kết Cup QG mùa giải trước. Không những thế, “Gỗ” đã lỡ cơ hội để bứt lên trên bảng xếp hạng khi khoảng cách về điểm số giữa họ và nhóm cuối không phải là con số quá lớn (4-6 điểm). Có được trận thắng thứ 8 ở lượt đi (13 vòng), SLNA tiếp tục thẳng tiến ở ngôi đầu với 29 điểm và thầy trò HLV Hữu Thắng đang có nhiều lợi thế để cạnh tranh ngôi vô địch mùa giải năm nay nếu họ duy trì được phong độ và tinh thần như thế này ở lượt về.

Bảo Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm