SLNA – Thanh Hóa 3 – 0: Suýt vỡ

21/03/2011 09:21 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Mặc dù trọng tài Ngô Quốc Hưng đã phải mỏi tay rút thẻ (12 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ), nhưng vẫn không làm hạ nhiệt sức nóng của cuộc đối đầu SLNA-Thanh Hóa. Phải rất may mắn thì trận đấu mới về đích an toàn sau những phản ứng dữ dội của đội khách Thanh Hóa.

Nếu ở hiệp 1, cả khách và chủ chơi như kiểu “ru ngủ”, không có bất kỳ cú sút cầu môn nào được thực hiện, không có một pha tấn công nào để được gọi nguy hiểm , thì ở hiệp 2 đã có 2 lần trận đấu phải gián đoạn sau những phản ứng gay gắt của các cầu thủ Thanh Hóa đối với quyết định của tổ trọng tài. Đầu tiên là tình huống SLNA được hưởng quả penalty ở phút 47, khi trọng tài Ngô Quốc Hưng cho rằng trung vệ John Wole để chạm tay vào bóng trong vòng cấm nên đã thổi phạt đền và rút chiếc thẻ vàng cảnh cáo Wole.

Tuy nhiên, các cầu thủ Thanh Hóa đã phản ứng một cách dữ dội, và sự việc không dừng ở đó, vì sau khi Nguyễn Hoàng Helio thực hiện thành công quả penalty để mở tỷ số trận đấu, phải vài phút sau các cầu thủ Thanh Hóa mới chịu đưa bóng vào cuộc trở lại, và từ lúc này họ chỉ còn đá với 10 người do trung vệ Wole phải nhận thẻ đỏ vì có những lời lẽ và hành động thái quá với trọng tài.

Thanh Hóa đã bại trận trước SLNA chưa hẳn vì chơi kém hơn. Ảnh: Bảo Lam

Đến phút 79, vì quá ức chế với các quyết định của trọng tài Ngô Quốc Hưng, tiền đạo Đình Tùng đã tự ý rời khỏi sân trong sự bực tức bất chấp sự can ngăn của đồng đội, khiến HLV Lê Thụy Hải phải tung một cầu thủ khác vào sân để thay thế cho chân sút số 1 của Thanh Hóa.

Với tương quan như vậy, SLNA hầu như không gặp khó khăn nào để xác lập ưu thế của mình với 2 bàn thắng liên tiếp được ghi ở nửa cuối hiệp 2 nhờ công của Edmund và Hồng Việt. Thế nhưng, rất lạ khi chủ nhà SLNA đã cầm chắc chiến thắng thì đến phút bù giờ thứ 2, hậu vệ chủ nhà Tuấn Anh bất ngờ phải nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, thời gian còn lại quá ít nên không đủ để Thanh Hóa thực hiện một cuộc lội ngược dòng.

Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của đội bóng xứ Thanh, và điều đáng chú ý là cả 2 thất bại này đều diễn ra trên sân khách và có dấu ấn rất rõ của các trọng tài.

* Bàn thắng: Helio 47’ pen., Edmund 76’, Hồng Việt 85’

ĐẠI NGHĨA

Nhân vật của vòng đấu: Trọng tài Ngô Quốc Hưng

Chỉ trong vòng 2 tháng, trọng tài Ngô Quốc Hưng đã đóng vai chính trong 2 trận đấu cực nóng trên sân Vinh, và trong cả 2 lần này, chiến thắng đều thuộc về SLNA.

Tháng trước, trong trận đấu ở vòng 3 diễn ra giữa SLNA-HP.HN, trọng tài Ngô Quốc Hưng đã công nhận bàn gỡ 1-1 của chủ nhà SLNA khiến đội khách HP.HN phản ứng dữ dội, sau đó thua ngược vì ức chế tâm lý. Tháng này, tới lượt Thanh Hóa trở thành bại tướng của SLNA cũng từ những quyết định gây tranh cãi của trọng tài Ngô Quốc Hưng. Và cũng chính là trọng tài Ngô Quốc Hưng đã góp phần khiến Thanh Hóa thảm bại 0-3 trước HP.HN ở vòng 2 trong trận đấu mà ông trọng tài này đã rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo của HLV Lê Thụy Hải.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm