Trọng tài Ngô Quốc Hưng: “Tôi yên tâm với đạo đức nghề của một nhà giáo”

21/02/2011 12:26 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cái tên Ngô Quốc Hưng hiện đang rất “hot” trên sân cỏ nội địa, khi 2 vòng đấu liên tiếp, trọng tài trẻ người Hải Phòng đều đưa ra những quyết định được xem là rất dũng cảm. Đầu tiên là việc đuổi HLV Lê Thụy Hải (Thanh Hóa) lên khán đài (trận đấu sớm vòng 2 gặp HP.HN), khiến ông Hải “lơ” nhận án kỷ luật sau đó; kế đến là cơn mưa thẻ tại thành Vinh, cùng quyết định công nhận bàn thắng gây tranh cãi cho chủ nhà SLNA. TT&VH có cuộc trao đổi rất thẳng thắn với vị giảng viên trường Đại học DL Hải Phòng.

“Vì mê nên tôi đi học cái nghề cầm còi và đã điều khiển đủ thể loại các trận đấu ở mọi cấp độ. Nhưng, trong thâm tâm tôi luôn ý thức được, mình là nhà giáo. Một nhà giáo làm trọng tài, nên đạo đức nghề là điều mà mọi người có thể tin tưởng vào tôi”, Quốc Hưng chia sẻ.

Đó là bàn thắng hợp lệ

* Cầu thủ HP.HN cho rằng Fagan Andre Diego đã để bóng chạm tay trước khi ghi bàn quân bình tỷ số 1 – 1 cho SLNA. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

- Thực ra, cũng chỉ có mỗi thủ thành Đức Cường của HP.HN là phản ứng thôi. Nhưng yếu ớt lắm, vì nó rất vô lý. Bóng sau khi sợt qua một cái đầu của hậu vệ HP.HN, tìm trúng ngực tiền đạo SLNA và anh này đã ghi bàn bằng ngực, từ cự ly rất gần. Đó là tình huống bóng cố định (Quang Tình đá phạt từ vị trí rất gần với trợ lý 2, Bùi Tuấn Anh) và bản thân tôi cũng đã chọn vị trí lý tưởng, để quan sát. Tất cả đều tập trung vào khu vực cấm địa. Không khó để đưa ra quyết định công nhận bàn thắng, nhưng cẩn thận hơn, tôi vẫn tiến lại chỗ trợ lý Tuấn Anh và hỏi: “Chắc chắn chưa?”. Chúng tôi thống nhất một pha ghi bàn hợp lệ.


TT Ngô Quốc Hưng đã bắt 2 trận gần đây nhất của HP.HN và trận nào cũng có sự cố

* Đã có những biểu hiện từ chối đá tiếp của cầu thủ HP.HN, sau quyết định của ông?

- Không, hoàn toàn không có chuyện đó. Trật tự được vãn hồi rất nhanh và HP.HN bắt đầu lại trận đấu từ chấm giao bóng giữa sân một cách ngoan ngoãn. Hẳn họ đã hiểu, tôi đã không ngần ngại phạt đến 3 chiếc thẻ đỏ (2 cho HP.HN) trước và sau bàn gỡ hòa 1 – 1, nên chẳng dại gì mà phản ứng cả. Sau trận đấu, tôi đã tiến lại chỗ HLV Nguyễn Thành Vinh của HP.HN và hỏi ông Vinh rằng: “Chú có ý kiến gì về trận đấu không?”. Ông Vinh là bậc cao niên, hiểu biết và cũng nhã nhặn: “Các học trò của chú phản ứng bàn thắng không hợp lệ của SLNA?”. Tôi trả lời, bàn thắng đó là hợp lệ và nếu không tin, chú cứ về mổ lại băng ghi hình.

Ông Hải “lơ” chửi tôi

* Nhắc lại một chút quyết định truất quyền chỉ đạo HLV Lê Thụy Hải, ở vòng 2 (trận đấu mà Thanh Hóa đã thua HP.HN 0 – 3 tại sân Hàng Đẫy). Thực hư chuyện này thế nào, thưa ông?

- Sau tình huống thổi phạt đền đội Thanh Hóa (lỗi để bóng chạm tay trong khu vực cấm địa, Timothy có bàn thắng nhân đôi cách biệt cho HP.HN), tôi (và cả trợ lý 1 Nguyễn Ngọc Hà) đã nghe được câu chửi rất tục của HLV Lê Thụy Hải: “Đ.M trọng tài, mày bắt kiểu gì đấy? Thằng M nó dạy chúng mày bắt thế à?”. HLV trưởng đội bóng lại xúc phạm người cầm cân nảy mực như thế, vậy có đáng bị đuổi lên khán đài ngồi không? Ngay sau trận đấu, Trưởng BTC giải, ông Dương Nghiệp Khôi, đã xuống sân và hỏi tôi: “Ông ấy làm gì mà cháu lại đuổi ông ấy?”. Tôi đã tường thuật lại toàn bộ câu chuyện trong báo cáo sau đó.

Thực ra, ông Hải “lơ” đã bắt đầu phản ứng chúng tôi, trong rất nhiều những quyết định trước đó. Trận đấu được truyền hình trực tiếp và khán giả cả nước, những người quan tâm đến bóng đá, đều có thể thấy những phản ứng thái quá của HLV Lê Thụy Hải.

* Nhưng HLV Lê Thụy Hải lại nói rằng, ông không hiểu người ta (VFF) phạt ông (cấm chỉ đạo 2 trận, kèm theo 5 triệu đồng) vì tội gì?! Nó bắt đầu từ quyết định đuổi lên khán đài và những báo cáo sau đó.

- Đó là quan điểm của cá nhân ông Hải thôi, còn với tôi, tôi chỉ hành xử đúng luật. Ông Hải cũng không thiếu những tiền lệ về chuyện phản ứng trọng tài. Mà cái cách phản ứng những người điều hành trận đấu (và có khi cả đối thủ) của ông ấy luôn rất phũ. Tôi cũng chẳng thù hằn cá nhân ông Hải vì chuyện đó, bởi mỗi người đều có một tính cách riêng. Tuy nhiên, đã chấp nhận cuộc chơi, phải học cách thích nghi với nó. Đầu mùa giải, HĐTT đã cử người xuống tận các CLB, để giảng về luật. Nhưng dường như HLV và cầu thủ không mấy bận tâm thì phải.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi

TÙY PHONG (thực hiện)

TT Ngô Quốc Hưng là ai?

Với cái đầu hơi thiếu tóc trong khi gương mặt lại khá trẻ, rất dễ để nhận ra TT Ngô Quốc Hưng so với các đồng nghiệp. Hưng người Hải Phòng và trước khi cầm còi các trận đấu ở các giải trẻ như U21 QG, hạng Nhất và V-League bây giờ, Quốc Hưng đã là giảng viên của trường Đại học DL Hải Phòng. Ngoài những ngày cuối tuần bận rộn với vòng lăn của quả bóng, Ngô Quốc Hưng đứng lớp rất đều đặn. Đây mới mà mùa giải thứ 2, Quốc Hưng được đôn lên tham gia điều hành các trận đấu tại V-League. Dáng người nhỏ, thậm chí có vẻ khắc khổ, nhưng bù lại nụ cười của Quốc Hưng luôn tươi rói. Tinh thần ham học, giúp Quốc Hưng tiến bộ rất nhanh, so với những đồng nghiệp vào nghề cùng đợt với anh. Theo Chủ tịch HĐTT, Nguyễn Văn Mùi, Hưng tuy có lúc hơi lập dị, nhưng cơ bản là lành tính và hành xử rất chừng mực. Quốc Hưng còn là người rất cầu thị và cầu tiến, với ý niệm nghiêm túc với nghề của một giảng viên Đại học.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm