Lee Nguyễn-Leandro: 2 ngôi sao, 1 bài toán

18/03/2011 13:14 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chỉ là chiến thắng trước một đối thủ như Thanh Hoá nhưng HLV Ricardo Formosinho đã ăn mừng như thể B.BD mới thắng một trận chung kết.

Cũng phần nào có thể thấu hiểu cho cảm xúc bị đè nén của ông, bởi phải tới vòng đấu thứ 6, B.BD mới thắng được trận đầu tiên trên sân nhà. Thế nhưng, chưa chắc niềm vui của HLV Formosinho có thể mãi kéo dài, khi mà ông sẽ không thể tiếp tục sử dụng công thức chiến thắng ở 2 trận đấu vừa qua cho chặng đường sắp tới.

3 đường chuyền dọn cỗ và một cú rocket đáng gọi là siêu phẩm, sự khác biệt mà B.BD tạo ra trước Thanh Hoá gần như do một mình Lee Nguyễn tạo ra. Phải lâu lắm rồi, Lee Nguyễn mới được thể hiện đầy đủ những phẩm chất đã làm nên thương hiệu ngôi sao của anh.

Với những pha đảo người nhanh nhẹn trước khi tung ra đường chuyền tinh tế xé toang hàng phòng ngự đối phương, những cú quăng mu cực mạnh hay cứa bóng cuộn thành một đường cong như vẽ, Lee Nguyễn đã khiến B.BD từ chỗ đang rệu rã nay bỗng trở lại mạnh mẽ hơn.

Nói không quá, Lee Nguyễn chính là nguồn cảm hứng chủ đạo của đội bóng đất Thủ trong chiến tích 6 điểm tuyệt đối ở Tân An và Bình Dương vừa qua. Những lúc đó, anh bạn thân chung phòng ở B.BD, Leandro, lại chỉ được xem bóng đá trên khán đài do lĩnh án treo giò.

Làm sao phát huy tốt nhất tài năng của cả Lee Nguyễn (trái) cũng như Leandro là bài toán rất khó với HLV Formosinho. Ảnh : V.V

Tuy nhiên, việc Leandro mãn án treo giò và có thể trở lại vào cuối tuần này đã một lần nữa đặt ra cho HLV Formosinho một bài toán khó, mà kể từ ngày nhậm chức ở B.BD, ông thầy người Bồ vẫn loay hoay vì chưa tìm được lời giải. Đương nhiên, một cầu thủ như Leandro thì không thể xuất trận từ băng ghế dự bị nếu như anh ta không bị chấn thương hoặc treo giò, nhưng làm sao để có chỗ đứng cùng lúc cho Lee Nguyễn và Leandro lại là vấn đề không đơn giản.

Với sự đa năng, chuyên nghiệp và bản tính ôn hòa, Lee Nguyễn đã chấp nhận dạt biên để nhường đất diễn cho Leandro, nhưng đổi lại tiền vệ người Brazil chỉ mang tới sự thất vọng, và đỉnh điểm là chiếc thẻ đỏ vô duyên ở trận thua trước N.SG (vòng 4 Eximbank V-League 2011).

Cũng không ai ngờ chiếc thẻ đỏ đó vô tình lại làm nền cho sự tỏa sáng của Lee Nguyễn. Nhân định không bằng thiên định, cũng nhờ cái sự tình cờ run rủi đó, nó lại bật ra cho HLV Formosinho một công thức chiến thắng mà chắc chắn rằng, chính bản thân ông cũng không dám ngờ sẽ có kết quả nhanh như vậy.

Sau cú nã đại bác tuyệt đẹp vào khung thành Thanh Hoá, Lee ăn mừng bằng cách chạy đến ôm chầm lấy người bạn thân Leandro đang ngồi trên khán đài. Họ chia nhau cảm giác phấn khích trong một hoàn cảnh trái ngược nhau.

Nhưng chỉ ngày mai (19/3) thôi, liệu HLV Formosinho có còn duy trì được niềm vui đó cho họ (và cả cho ông nữa), khi cả Lee Nguyễn và Leandro cùng song hành trên sân bóng. Nói cách khác, nhiều CĐV B.BD sau khi chứng kiến màn solo tuyệt hảo của Lee Nguyễn trước Thanh Hoá có lý do để lo ngại viễn cảnh đội bóng đất Thủ sẽ trở lại lối mòn với sự tái xuất của Leandro. Có lý lắm chứ!

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm