Leandro D.O.Da Luz: “Cô đơn giữa biển người”

05/03/2011 11:50 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - “Leandro đã có rất nhiều tiền lệ (ăn vạ, đá láo, bị phạt thẻ – PV), rất nhiều tì vết (đánh nhau – PV), nên tôi không lấy làm lạ khi Leandro lại bị thẻ đỏ của trọng tài (Vũ Bảo Linh). Tôi không bình luận về vấn đề trọng tài, mà vấn đề phải hỏi Leandro xem anh ấy đã làm gì…”, lời HLV trưởng B.BD, ông Ricardo Formosinho, sau trận thua mất mặt với tỷ số 1 – 3 trước Navibank.SG ở lượt trận thứ 4 Eximbank V-League 2011 mới đây.

Cùng với những rỉ tai của lãnh đạo B.BD, về việc sẽ kỷ luật nội bộ Leandro (bằng việc trừ lương) ngay sau đó, người ta ngầm hiểu rằng, “Hoàng đế” đã không còn là số một nữa. Thực tế, đó chỉ là chiêu rung cây dọa khỉ lấy tiếng, chứ đời nào Leandro chịu kỷ luật chỉ vì chiếc thẻ đỏ (có phần oan nghiệt). Nhưng bất luận thế nào, “Hoàng đế” cũng không còn là nhân vật không thể đụng đến, như hồi anh còn khoác áo XM.HP (giờ là V.HP) nữa.

Leandro bây giờ chỉ còn là cái bóng mờ so với chính anh khi còn khoác áo XM.HP. Ảnh: V.V

Ngôi sao cô đơn

Vì chiếc thẻ đỏ trực tiếp, “Hoàng đế” sẽ phải nghỉ ít nhất 2 trận, phải tập bên đội hình 2 và tất nhiên, chỉ được nhận chế độ (thưởng) loại bét cho mỗi trận thắng hoặc hòa của B.BD trong thời gian tới. Đó là chưa kể tình huống, Leandro bị chấn thương, hoặc nữa là sau khi anh trở lại, HLV Ricardo (thực ra là lãnh đạo) có dũng cảm dùng ngay?! Leandro đang trải qua những ngày tháng cô đơn cùng cực: Không niềm vui trong công việc, không gia đình, bạn bè… Viễn cảnh khá u uất, sầu muộn cho một ngôi sao từng là thần tượng của hàng vạn người.

Đã có những cảnh báo cho Leandro về môi trường bóng đá ở Thủ Dầu Một. Nó sẽ không bao giờ giống XM.HP, nơi “Hoàng đế” có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, bao gồm cả những hành động ăn vạ hay đánh nguội đối phương. Ở Hải Phòng, 10/11 cầu thủ luôn sẵn sàng phục vụ “Hoàng đế”, đến lãnh đạo cũng vuốt ve và đổi lại, Leandro đem về bao chiến tích, bao cảm xúc thăng hoa. CĐV đất Cảng đã trải qua những ngày hạnh phúc nhất với cái tên Leandro. Đây cũng là điều mà người Bình Dương chờ đợi, sau khi Kesley Alves khăn gói ra đi.

Sau một thời gian đủ dài (khoảng 4 tháng, tính từ thời điểm B.BD tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa bóng 2011), đất Thủ từ sự háo hức chuyển qua trạng thái chán chường với thành tích (đi xuống) của đội bóng và với chính cái tên Leandro Da Luz. Sẽ chẳng ai còn háo hức, khi “Hoàng đế” chỉ sắm vai vị vua không ngai, làm ngôi sao bên đội hình phụ trong các buổi tập.

Leandro có còn “khiêu vũ”?

Cho đến thời điểm này, vẫn không ai (ngoài người trong cuộc) biết đích xác giá trị bản hợp đồng 1 năm (có điều khoản gia hạn thêm 2 năm) mà B.BD ký với Leandro Da Luz, cựu tuyển thủ Olympic Brazil, hồi đầu mùa bóng 2011. Theo nhiều nguồn tin, Leandro đã thống nhất những điều khoản mà B.BD đưa ra từ cuối giai đoạn 2 V-League 2010. Những biểu hiện kiểu lãn công ở những lượt trận cuối của Leandro tại XM.HP chỉ là cái cớ. CĐV đất Cảng sẽ không bao giờ trách Leandro, khi CLB không đủ tiềm lực tài chính để giữ chân anh, chứ chẳng phải tại “Hoàng đế”?!

Leandro được trải thảm đỏ đến Thủ Dầu Một, với mối bận tâm lớn nhất: Tiền, lại không cần phải bàn tới. Rất nhiều những cá nhân (hoặc bộ phận) được hưởng lợi từ bản hợp đồng được cho là đắt giá nhất Eximbank V-League 2011 này, chứ chẳng riêng gì “Hoàng đế”. B.BD một lần nữa lại nêu cao khẩu hiệu vô địch, nhừ từng thấy, khi họ sở hữu bộ 3 siêu phẩm: “L-L-P” (ý nói Leandro, Lee Nguyễn và Philani), đó là chưa kể đến bản hợp đồng được rao là triệu đô: Joseph Obina Nwafor. B.BD sẽ thống trị V-League lần thứ 3?!

B.BD sau khoảng thời gian u ám, với rất nhiều những bất ổn nội bộ và đội bóng đi xuống về mặt thành tích, sự kỳ vọng vào Leandro là cực lớn. Nhưng, cho đến thời điểm này, câu trả lời của Leandro là không gì cả, ngoài chiếc thẻ đỏ, gián tiếp khiến B.BD thất thủ trong lần viếng thăm Sài Gòn. Lãnh đạo phớt lờ, đồng đội thờ ơ, HLV trưởng tỏ ra không hài lòng, thậm chí còn trách cứ…, “Hoàng đế” như đang bị cô lập. Leandro đủ trưởng thành và đủ tài năng, để không cần ai bao bọc, nhưng ở một đội bóng như B.BD, muốn chơi được bóng, cần phải có “dây”.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm