“Sự vụ” HLV Vũ Trường Giang và CLB LSTH: Đưa nhau ra tòa?

30/10/2010 12:07 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ông Lê Thụy Hải đã có những tuần làm việc đầu tiên, trên cương vị HLV trưởng Lam Sơn Thanh Hoá (LSTH) để chuẩn bị mùa giải mới. Nhưng, cho đến thời điểm này, hơn 2 tháng sau khi V-League 2010 kết thúc, những rắc rối trong việc thanh lý – bồi thường hợp đồng giữa đội bóng xứ Thanh và HLV tiền nhiệm, ông Vũ Trường Giang, vẫn chưa được giải quyết.

Theo thỏa thuận, cả HLV Vũ Trường Giang và CLB LSTH đều không được tiết lộ về chi tiết bản hợp đồng (thời hạn 2 năm) mà họ đã ký với nhau hồi đầu mùa giải 2010. Thậm chí khi xảy ra tranh chấp, họ vẫn phải tôn trọng giao kèo và chỉ có VFF mới có quyền can thiệp, khi được kiến nghị. Nhưng, với diễn biến như hiện tại, có thể ông Giang “đen” và LSTH phải đưa nhau ra tòa, mới hy vọng dứt điểm.

Vì đâu và vì sao?


Sau khi giúp LSTH trụ hạng thành công, đúng chỉ tiêu mà đội bóng đặt ra hồi đầu mùa 2010, HLV Vũ Trường Giang và đội bóng xứ Thanh đã bàn bạc và đi đến thống nhất sẽ không tiếp tục hợp tác nữa. Tất cả đều vui vẻ và lãnh đạo đội bóng còn hứa, sẽ đánh xe ra hẳn Hà Nội đón ông Giang vào để có một lời cảm ơn. Về mặt pháp lý, LSTH sẽ phải ký giấy thanh lý và bồi thường (“lót tay” và lương) cho HLV Vũ Trường Giang vì 1 năm còn lại của bản hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, đã hơn 2 tháng qua, sự vụ vẫn đóng băng.



HLV Vũ Trường Giang chưa thể đến với đội bóng mới vì vẫn kẹt ở Thanh Hoá

Một nguồn tin khẳng định, bản hợp đồng 2 năm của Vũ Trường Giang với LSTH, có phí 1,5 tỷ đồng (chưa tính lương, không dưới 50 triệu đồng/tháng). Với những gì mà TT&VH đã thu thập được, Vũ Trường Giang mới chỉ nhận tiền lót tay của năm thứ nhất (750 triệu đồng), tức là LSTH vẫn còn nợ vị HLV người Hà thành 750 triệu đồng và khoảng 600 triệu đồng lương thưởng (12 tháng còn lại)?! Sơ bộ, HLV Vũ Trường Giang đang là chủ nợ của gần 1,5 tỷ đồng và LSTH chính là con nợ.

Đừng nói đến chuyện lãnh đạo CLB cho xe ra Hà Nội đón, mà đích thân HLV Vũ Trường Giang đã phải đi đi, về về Thanh Hóa đến 2 lần, nhưng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm. Sau khi V-League 2010 kết thúc, do hàng loạt Mạnh Thường Quân rút lui (lớn nhất phải kể đến Viettel, đơn vị đã chia sẻ 50% ngân sách hoạt động cho đội bóng này ở mùa giải 2010), nên phải chăng LSTH không còn tiền để giải ngân?! Đó có thể là bản chất vấn đề, chứ chẳng phải xứ Thanh vẫn còn lưu luyến ông Giang “đen” đến độ bịn rịn như thế.


Lập lờ đánh lận con đen


Tiền bạc luôn là vấn đề rất, rất lớn của bóng đá xứ Thanh. Cách làm bóng đá kiểu giật gấu vá vai ở xứ sở này, rõ ràng rất khó để thuyết phục các nhà đầu tư. Bóng đá Thanh Hóa với cái tên ghép của nhà tài trợ phải thay đổi liên tục, cũng vì lý do này. Không kể tình huống của HLV Vũ Trường Giang, cũng đã có không ít lần, cầu thủ đình công, lên tận phòng lãnh đạo đòi lương. Uy tín của bóng đá xứ Thanh vốn đã bị tổn hại rất nhiều, vì những lý do phi chuyên môn như thế.


Trong buổi họp tổng kết mùa giải 2010, chủ tịch CLB LSTH, ông Nguyễn Văn Đệ, đã từng khẳng định, đội bóng và HLV Vũ Trường Giang sẽ sớm ngồi lại với nhau, để tìm được tiếng nói chung về vấn đề này. Ông Đệ còn hy vọng “với tình cảm gắn bó bấy lâu nay giữa HLV Vũ Trường Giang và đội bóng, hy vọng…”. Tình cảm là một chuyện, nhưng các thoả thuận của hợp đồng chắc chắn phải tuân thủ.


Vũ Trường Giang vẫn được biết đến như một người đàn ông sống nghĩa hiệp, tình cảm. Nhưng rõ ràng cách hành xử theo kiểu câu giờ của LSTH với một công thần như Giang “đen”, không hợp tình mà cũng chẳng hợp lý. Bản thân tân HLV Lê Thụy Hải cũng chưa nhận một đồng thù lao nào, kể từ ngày về lại xứ Thanh. Còn Vũ Trường Giang vẫn chưa thể về đội bóng mới vào thời điểm mà phần lớn các CLB đã tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa giải 2011, hẳn vì đang kẹt hợp đồng với LSTH. Ai chịu trách nhiệm, nếu Vũ Trường Giang không may thất nghiệp?!


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm