(TT&VH) - 1. Sau trận thua 0 – 2 ở Nha Trang (Khánh Hòa), hôm Chủ nhật tuần trước, cầu thủ V.NB đã nói vui, rằng họ buộc phải từ chối biển xanh cát trắng và đảo ngọc, với hằng hà hải sản ngon bổ, sàn Sailing với những cô đào mắt xanh mũi lõ mở đến 4 – 5h sáng…, để quy cố hương, chuẩn bị cho trận đấu… “play-off”?! Người V.NB hài hước, lo xa hay họ ý thức, mình xứng đáng hứng chịu may rủi, giành giật sự tồn tại theo cách này?! Có lẽ là cả 2!
V.NB ở mùa giải này chỉ mang một bộ mặt khá hời hợt, so với những gì mà họ được đầu tư. Một đội bóng sở hữu HLV tốt nhất (chính xác là giàu thành tích nhất, như lời ông Hải “lơ”), với những ngôi sao thượng thặng và đang nắm kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng (Việt Thắng và Như Thành); đội bóng có ông GĐĐH, kiêm môi giới và thực tế luôn nắm trong tay nhiều chục cầu thủ. Đội bóng của ông bầu lắm tiền nhiều của, một tay chơi thứ thiệt trong làng BĐVN từ đôi ba năm đổ lại... Nhưng, V.NB đã luôn phải ăn đong điểm số, phải ngậm sâm và về lý thuyết, cơ hội xuống hạng lúc này là 50/50. Sao thế?!
Dù binh hùng tướng giỏi tiền nhiều nhưng V.Ninh Bình vẫn có
nguy cơ phải đi đá trận play-off. Ảnh: VSI
Thực tế, hảo thủ của V.NB thực chất là đội quân đánh thuê tứ xứ hội tụ về, mỗi người một kiểu. Bản thân HLV Lê Thụy Hải cũng chỉ nhận làm việc theo dạng thời vụ. Nói thì có vẻ quá lời, chứ đến tên chưa kịp thuộc, tính chưa kịp quen, nói chi đến chuyện đá đấm. Tính ổn định, điều vô cùng cần thiết của một đội bóng, là thứ xa xỉ ở đất cố đô, bởi chính sách làm bóng đá có một không hai: mua, bán và sang nhượng quanh năm suốt tháng. Từ HLV đến cầu thủ V.NB đều đã tếu táo rằng, trụ lại được hơn mùa giải ở đây, đã được xem là kỷ lục rồi.
2. So với V.NB, LSTH được tổ chức bài bản hơn và cũng có chất hơn, với những giá trị mà họ thừa hưởng. Đó là nguồn cầu thủ từ Thể Công và các ngôi sao bóng đá xứ Thanh còn lại. Nhưng, HLV Vũ Trường Giang đã gặp khó khăn để kết hợp họ với nhau. Và đó là nguyên nhân khách quan giải thích cho sự thiếu ổn định của LSTH ở mùa giải này. Còn ở xứ Thanh, với sự chống lưng của Viettel cho V-League 2010, tiền không phải là vấn đề.
Phải là người tinh ý lắm mới nhận thấy nỗi buồn xa xăm trên nét mặt ông Giang “đen”, sau trận thua mất mặt 2 – 4 trên sân nhà trước SHB.ĐNvào cuối tuần trước. Vũ Trường Giang bất lực thực sự với thực tại, dù rằng, ông và các học trò đã sẵn sàng đi “play-off” từ vài tuần trước đó. LSTH đang đối diện với cảnh vườn không nhà trống, khi quân gốc Thể Công cũ rút về và người Thanh Hóa tản đi. Nó mới là nỗi lo lớn nhất, chứ chưa chắc là cuộc chiến tầm xa với người Ninh Bình.
3. Nếu còn có một cuộc chiến, nó phải là cuộc đua trối chết khỏi suất dự “play-off” giữa V.NB và LSTH. Thầy trò HLV Lê Thụy Hải đang nắm lợi thế rõ rệt trong tay, với 2 điểm nhiều hơn đội bóng của đồng nghiệp Vũ Trường Giang. V.NB sẽ được chơi trên sân nhà, đón tiếp đối thủ đã chắc suất trụ hạng là SLNA; trong khi, LSTH phải hành quân vào vùng rốn lũ và ở đó, TĐCS.ĐT vẫn đang cần một chiến thắng để hy vọng lọt vào tốp 3.
Nhưng, với những diễn biến ở Thanh Hóa và Ninh Bình những ngày này, dường như không có động thái chuẩn bị nào cho một cuộc đua cả. Họ ngồi rung đùi chờ ngày V-League hạ màn. Phải đến thứ Sáu tới đây, LSTH mới bay vào Cần Thơ, chuẩn bị cho trận đấu với TĐCS.ĐT. Rất thư thái! Theo thông tin mà LS Thanh Hóa nắm được, khả năng V-League chỉ có nhiều nhất 2 suất xuống hạng và chắc sẽ không có trận “play-off” cho họ (bởi nếu phát sinh, nó phải thuộc về Navibank.SG).
V.NB ở mùa giải này chỉ mang một bộ mặt khá hời hợt, so với những gì mà họ được đầu tư. Một đội bóng sở hữu HLV tốt nhất (chính xác là giàu thành tích nhất, như lời ông Hải “lơ”), với những ngôi sao thượng thặng và đang nắm kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng (Việt Thắng và Như Thành); đội bóng có ông GĐĐH, kiêm môi giới và thực tế luôn nắm trong tay nhiều chục cầu thủ. Đội bóng của ông bầu lắm tiền nhiều của, một tay chơi thứ thiệt trong làng BĐVN từ đôi ba năm đổ lại... Nhưng, V.NB đã luôn phải ăn đong điểm số, phải ngậm sâm và về lý thuyết, cơ hội xuống hạng lúc này là 50/50. Sao thế?!

nguy cơ phải đi đá trận play-off. Ảnh: VSI
2. So với V.NB, LSTH được tổ chức bài bản hơn và cũng có chất hơn, với những giá trị mà họ thừa hưởng. Đó là nguồn cầu thủ từ Thể Công và các ngôi sao bóng đá xứ Thanh còn lại. Nhưng, HLV Vũ Trường Giang đã gặp khó khăn để kết hợp họ với nhau. Và đó là nguyên nhân khách quan giải thích cho sự thiếu ổn định của LSTH ở mùa giải này. Còn ở xứ Thanh, với sự chống lưng của Viettel cho V-League 2010, tiền không phải là vấn đề.
Phải là người tinh ý lắm mới nhận thấy nỗi buồn xa xăm trên nét mặt ông Giang “đen”, sau trận thua mất mặt 2 – 4 trên sân nhà trước SHB.ĐNvào cuối tuần trước. Vũ Trường Giang bất lực thực sự với thực tại, dù rằng, ông và các học trò đã sẵn sàng đi “play-off” từ vài tuần trước đó. LSTH đang đối diện với cảnh vườn không nhà trống, khi quân gốc Thể Công cũ rút về và người Thanh Hóa tản đi. Nó mới là nỗi lo lớn nhất, chứ chưa chắc là cuộc chiến tầm xa với người Ninh Bình.
3. Nếu còn có một cuộc chiến, nó phải là cuộc đua trối chết khỏi suất dự “play-off” giữa V.NB và LSTH. Thầy trò HLV Lê Thụy Hải đang nắm lợi thế rõ rệt trong tay, với 2 điểm nhiều hơn đội bóng của đồng nghiệp Vũ Trường Giang. V.NB sẽ được chơi trên sân nhà, đón tiếp đối thủ đã chắc suất trụ hạng là SLNA; trong khi, LSTH phải hành quân vào vùng rốn lũ và ở đó, TĐCS.ĐT vẫn đang cần một chiến thắng để hy vọng lọt vào tốp 3.
Nhưng, với những diễn biến ở Thanh Hóa và Ninh Bình những ngày này, dường như không có động thái chuẩn bị nào cho một cuộc đua cả. Họ ngồi rung đùi chờ ngày V-League hạ màn. Phải đến thứ Sáu tới đây, LSTH mới bay vào Cần Thơ, chuẩn bị cho trận đấu với TĐCS.ĐT. Rất thư thái! Theo thông tin mà LS Thanh Hóa nắm được, khả năng V-League chỉ có nhiều nhất 2 suất xuống hạng và chắc sẽ không có trận “play-off” cho họ (bởi nếu phát sinh, nó phải thuộc về Navibank.SG).
TÙY PHONG