Với mục tiêu giành chiến thắng để thoát khỏi vị trí đá play-off, LSTH vào trận với quyết tâm khá cao, nhưng đội chủ nhà sớm bị “dội một gáo nước lạnh” ngay ở phút thứ 3, khi tiền đạo Matias của SHB.ĐN đánh đầu cận thành mở tỷ số cho đội khách.

LSTH gần như an phận với suất play-off
Bị dẫn bàn, LSTH nỗ lực dồn lên tấn công, tới phút 14, từ đường tạt bóng của Khánh Lâm bên cánh phải, Văn Thắng đánh đầu dũng mãnh làmtung lưới khung thành thủ môn Văn Hạnh, quân bình tỷ số 1-1. Như được giải tỏa sức ép, đội chủ nhà đã tạo ra thế trận áp đảo lên phần sân đối phương với liên tiếp các cơ hội ghi bàn đã được tạo ra.
Phút 39, từ quả đá phạt của Đình Tùng bên cánh phải, bóng đập hàng rào của SHB.ĐN trước khi đến đúng vị trí của Dembele để tiền đạo này bật cao đánh đầu ở cự ly gần, đưa LSTH vươn lên dẫn trước 2-1.
Sang hiệp 2, SHB.ĐN dâng cao đội hình, tổ chức các đợt tấn công tốc độ về khung thành của LSTH. Phút 52, mỗi bên chỉ còn đá với 10 người, sau khi Phước Tứ (LSTH) và Quang Tuấn (SHB.ĐN) bị truất quyền thi đấu sau một pha va chạm quyết liệt.
Chỉ sau đó đúng 1 phút, Matias đã nâng tỷ số lên 3-2 cho SHB.ĐN bằng một pha tung người móc bóng đẹp mắt. LS.TH buộc phải dồn lên tấn công, nhưng tới phút 86, sau một pha phản công nhanh, Matias đã đánh đầu về góc xa, nâng tỷ số lên 4-2 cho SHB.ĐN. Lúc này, hầu hết các khán giả Thanh Hóa đều lũ lượt ra về.
Bị dẫn trước với khoảng cách 2 bàn và thời gian trận đấu không còn nhiều, LS.TH đã không thể xoay chuyển tình thế trong ít phút còn lại, đành chấp nhận thua chung cuộc 2-4 trước SHB.ĐN. Thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà, có không ít CĐV xứ Thanh đã nán lại la ó BHL cũng như các cầu thủ đội nhà. Thất bại này khiến LS.TH gần như cầm chắc vé đi chơi trận play-off, vì các đội xếp trên đều giành được những kết quả thuận lợi.