XM.HP khó có Lê Thụy Hải: Đặng Văn Thành cầm quân đi Pleiku ???

05/03/2009 11:50 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Tưởng như việc HLV Lê Thuỵ Hải gia nhập XM.HP chỉ còn là vấn đề thời gian thì hôm qua đã xảy ra diễn biến bất ngờ, khi một quan chức của XM.HP thừa nhận cơ hội để HLV Lê Thuỵ Hải về với sân Lạch Tray chỉ còn lại chưa đầy 10%, khiến đội bóng nhiều khả năng sẽ do đội trưởng, tiền đạo dự bị Đặng Văn Thành dẫn dắt, đá ở Pleiku với HAGL. 
 

Trao đổi với báo chí vào chiều qua, chủ tịch XM.HP Lê Văn Thành cho biết XM.HP vẫn chờ HLV Lê Thuỵ Hải và không có giải pháp dự phòng nào khác. Thậm chí, XM.HP còn chuẩn bị tinh thần ra sân gặp HA.GL ở vòng 4 V-League 2009 tới đây mà không cần HLV trưởng để chờ người thích hợp.

Ông Thành cho biết, ông Hải có nhắn lại là Thể Công đã cưu mang ông Hải khi đang thất nghiệp nên ông Hải không dễ dàng để dứt tình với Thể Công. HLV Lê Thuỵ Hải cũng đề nghị XM.HP nếu muốn có ông thì hãy cho ông thêm thời gian, và ông Thành cho biết XM.HP đã chấp thuận yêu cầu này.

Được biết, trong tối qua, chủ tịch XM.HP Lê Văn Thành đã có cuộc làm việc với một nhân vật khá tiếng tăm trong làng HLV VN, nhưng thông tin chi tiết cũng như kết quả của buổi làm việc này vẫn chưa được tiết lộ. Ngày mai (6/3), XM.HP sẽ hành quân lên Gia Lai để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà HA.GL diễn ra sau đó 2 ngày.

Gần như chắc chắn XM.HP sẽ chưa có HLV trưởng ở trận đấu này và cho tới giờ, lãnh đạo XM.HP vẫn giữ kín thông tin về việc người nào sẽ đứng ra chỉ đạo đội bóng đất Cảng.
 
Đặng Văn Thành chuẩn bị đi vào lịch sử bóng đá đất Cảng và BĐVN ?

Là ai, nếu không là Đặng Văn Thành ?

Nhưng bây giờ, nếu nhìn khắp lượt, ở đội bóng đất Cảng không có ai sẵn sàng dẫn dắt dù chỉ tạm thời. Ngay cả HLV ở tuyến trẻ của XMHP cũng khó. Nên cuối cùng người sẵn sàng nhất vẫn chỉ là đội trưởng Đặng Văn Thành, tiền đạo lâu nay vẫn phải ngồi trên băng ghế dự bị vì không cạnh tranh được vị trí với các cầu thủ ngoại hay tiền đạo nội Ngọc Thanh.

Nếu điều này xảy ra quả là một trường hợp xưa nay chưa từng có ở đất Cảng nói riêng và BĐVN nói chung. Thành năm nay mới 25 tuổi, được chọn là đội trưởng của XMHP cách nay 2 mùa chỉ vì Thành muốn bỏ xứ ra đi, tìm một môi trường bóng đá tử tế hơn để lập nghiệp. Ở Hải Phòng, Thành cũng là cầu thủ lành nhất, chưa từng bị tai tiếng vũ trường hay “đi bay”.

Nhưng như đã nói ở trên, Thành giờ không còn là người xuất sắc nhất về chuyên môn và Thành cũng không phải là người được tất cả cầu thủ phục và vị nể. Thế cho nên, khi yêu cầu về chuyên môn vốn đã quá khó, tinh thần lại không khích lệ được anh em thì quả rất khó.

Rõ ràng, XMHP đã rất quyết liệt khi “trảm” Alfred Riedl, rất tự tin khi tưởng như họ sẽ lấy được ngay HLV Lê Thụy Hải từ tay Thể Công, nên chưa tưởng tượng ra tình huống, phải đá 1 trận then chốt mà không có HLV trưởng thực sự.

H.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm