Hải "lơ" về với XM.HP: Thách thức hay cơ hội?

04/03/2009 09:38 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau cuộc chia tay với HLV Alfred Riedl, sự kết hợp giữa XM.HP và HLV Lê Thuỵ Hải gần như là điều tất yếu phải đến, bởi cả 2 bên đều rất cần nhau, nhưng kết quả của mối “lương duyên” này sẽ như thế nào thì còn phải chờ thời gian kiểm chứng.
 

Còn nhớ, cách đây chưa lâu, khi mới ký hợp đồng với Thể Công, trong cuộc trò chuyện với TTVH, ông Hải từng bộc bạch: “Tất nhiên xây dựng một đội bóng từ đầu và hoàn toàn theo ý mình thì vẫn thuận lợi hơn là chữa cháy giữa dòng. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng thiếu kinh nghiệm để làm việc đó. Chẳng phải năm 2006 lúc tôi về Bình Dương đang nát như tương mà đến cuối mùa bóng tôi đã đưa họ tới chức á quân, và thậm chí nếu các cầu thủ nghiêm túc hơn nữa thì chúng tôi có thể đoạt chức vô địch ngay trong mùa bóng ấy chứ chẳng phải chờ tới năm 2007”.

Ông Hải cũng nói: “Tôi cho rằng đã đi làm ở đâu thì phải bắt tay vào việc ngay, chứ nếu ngồi chơi để chờ tới lúc cần thiết mới dùng thì chán lắm”.

Với tâm thế như vậy, việc HLV Lê Thuỵ Hải mau mắn nhận lời mời dẫn dắt XM.HP khi bản hợp đồng ký với Thể Công còn chưa ráo mực cũng chẳng phải là một điều gì đó quá đỗi ngạc nhiên. XM.HP là đội bóng nhiều tiền, giàu tham vọng, khán giả lại đứng hàng nhất nhì V-League về sự cuồng nhiệt, còn lực lượng nói như ông Hải thì “cũng đâu đến nỗi nào”, tất cả những yếu tố đó đều rất phù hợp với cá tính cũng như năng lực của HLV Lê Thuỵ Hải.
 
 HLV Lê Thuỵ Hải về với XM.HP có thể coi là canh bạc đối với cả 2 bên.

Tất nhiên, XM.HP 2009 không thể so với Bình Dương 2006 về chất lượng nhân sự, nhưng chẳng phải khi làm việc với HN.ACB hồi năm 2004, Hải “lơ” đã làm đội bóng này lột xác hoàn toàn đó sao, và cho tới giờ, vẫn chưa có ai ở HN.ACB làm được hơn ông Hải thời ấy.

Tức là, nói theo một cách nào đó thì XM.HP hiện tại chỉ thích hợp với mẫu người như HLV Lê Thuỵ Hải, và nhà cầm quân này cũng khó mà chọn được một nơi nào khác phù hợp với mình hơn thế.

Thế nhưng, như vậy không có nghĩa là sự kết hợp này sẽ chỉ mang lại những kết quả tốt đẹp. Với cái tôi mạnh mẽ của mình, hầu như bất cứ ở nơi nào mà HLV Lê Thuỵ Hải đi qua cũng đều có vấn đề trong quan hệ với những người xung quanh: HN.ACB cũng vậy, SHB.ĐN cũng thế và Bình Dương vẫn không có gì thay đổi.

Cũng chính bởi tính nết như vậy của HLV Lê Thuỵ Hải nên khi xuất hiện tin đồn HA.GL muốn lấy Hải lơ về thay Dusit, chủ tịch HA.GL Đoàn Nguyên Đức đã cực lực bác bỏ thông tin này và nói rằng ngay cả trong ý nghĩ ông cũng không bao giờ muốn mời HLV Lê Thuỵ Hải về với HA.GL.

Trong khi đó, Hải Phòng trong khoảng 5 mùa giải trở lại đây chẳng khác nào cái cối xay HLV, bởi không có một nhà cầm quân nào trụ lại tới mùa bóng thứ hai liên tiếp. Thậm chí, ở mùa giải 2007, Hải Phòng cũng phải thay ngựa giữa dòng trên băng ghế huấn luyện.

Thành công của HLV Vương Tiến Dũng ở mùa bóng 2008 chỉ là một ngoại lệ hiếm hoi, và ngay cả khi ông thầy này có ở lại thì chưa chắc XM.HP đã có được phong độ ấn tượng như mùa giải 2008.

Không phủ nhận XM.HP có lực lượng không tồi, nhưng thực ra điều này chỉ đúng khi nói về các ngoại binh, còn nếu nói về nội binh thì XM.HP chỉ xếp vào hạng trung bình ở V-League. Ở Lạch Tray hiện nay, ngoài Minh Châu, Minh Đức thì may ra chỉ có thêm Ngọc Thanh và Bật Hiếu được coi là đủ năng lực khoác áo ĐTQG, nhưng trong số này, duy nhất Minh Châu có được suất đá chính.

Trong khi đó, SHB.ĐN hồi năm 2005 hay Bình Dương thời 2006 đều có lực lượng hùng hậu hơn rất nhiều, và ít nhất một nửa nội binh đá chính của họ xứng đáng được gọi vào ĐTQG. Giờ đây, sau cuộc chia tay với HLV Riedl, XM.HP không còn đặt mục tiêu vô địch mà đã hạ chỉ tiêu xuống còn top 3, nhưng ngay cả nhiệm vụ này cũng chẳng phải đơn giản, bởi theo đánh giá của HLV Riedl, có tới 6 đội bóng ở V-League 2009 đủ thực lực để cạnh tranh 1 vị trí trong top 3.

Bởi thế mới nói, sự kết hợp giữa XM.HP và HLV Lê Thuỵ Hải chưa biết sẽ mang lại thành quả hay hậu quả, và có lẽ chỉ thời gian mới trả lời được câu hỏi này.

H.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm