(TT&VH) - Sau khi Phan Thanh Hưng, giải pháp tối ưu cho vị trí được xem là buồng phổi của đội bóng, gặp phải chấn thương không mong đợi, HLV Calisto buộc phải dùng tạm Công Minh để trám chỗ. Cùng với đó, Anh Tuấn được sắp đá cạnh Công Minh ở trung tâm hàng tiền vệ 5 người (chứ không phải Thái Dương hay Văn Bình). Một vị trí chơi trám khác là Đình Tùng (thay Thanh Bình phút 77), dù Tùng “con” chưa bao giờ giỏi đá trung phong cắm… HLV Calisto giống như “bà hàng xáo” có hạng?! Nhưng vẻ như không ổn, khi có cảm giác buồng phổi của U23 VN đã thở dồn.
Công Minh chấn thương và phải nghỉ thi đấu gần như suốt mùa giải V-League 2009. Cho đến khi anh trở lại ở những lượt trận cuối, thì cũng quay về với biên phải sở trường. Nhưng Minh của U23 VN, trong trận đấu với U23 Singapre, lại được đẩy vào chơi trụ. Và tất cả đều thấy, Công Minh chỉ làm được mỗi việc là “dọn dẹp” – phá các đường lên bóng của đối phương, chứ không phải là một chuyên gia thu hồi – giữ nhịp. Trong khi đó, nhiệm vụ làm bóng – chuyển hướng tấn công, trở nên quá khổ với Anh Tuấn. Những đường lên bóng vì thế phải cậy vào Thành Lương (phải) và Trọng Hoàng (tiền đạo lùi), hoặc thi thoảng là những đợt leo biên của Văn Học (hiệp 1).

U23 Việt Nam rất cần sự trở lại của Thanh Hưng (28)
Anh Tuấn là người của HA.GL, mùa rồi được biệt phái cho CS.ĐT đá ở V-League và chơi khá nổi bật khi xuất phát ở hàng lang cánh. Đây mới là đất diễn của Tuấn. Những pha xử lý táo bạo từ ngoài đường biên, “đột” thẳng vào vòng cấm sở trường, đem đến rất nhiều phương án cho hàng công của đội bóng Đồng Tháp Mười. Tuấn thậm chí đã ghi được vài bàn thắng. Nhưng khi bắt Anh Tuấn phải bám trụ ở gần vòng tròn trung tâm, thì sức sáng tạo của cầu thủ này bị triệt tiêu. Tuấn rời sân ở phút thứ 63 (nhường lại vị trí cho Văn Bình), mà không để nhiều dấu ấn, thì cũng là điều dễ hiểu. Không lâu sau, Công Minh cũng được thay ra để nhường chỗ cho Thái Dương.
Nếu như việc Anh Tuấn được hiệu lệnh bó vào trong, bởi HLV Calisto đang dư thừa nhân sự chạy biên, thì Công Minh hoàn toàn có thể làm phương án 2 cho Hoàng Quảng, ở vị trí hậu vệ phải. Quảng chỉ đá được 45 phút đầu, từ giữa hiệp nhì đổ đi, hậu vệ của SHB.ĐN xuống sức trong thấy. Phàm đã làm tướng, vạn bất đắc dĩ mới phải dùng người theo kiểu trám chỗ, khi từng vị trí ấy không có phương án 2, hoặc cầu thủ dự bị quá non. Khi HLV Calisto dành đến 3/6 lần thay người để tập trung cho hàng tiền vệ thì rõ ràng thuyền trưởng người Bồ đang loay hoay thực sự.
Thanh Hưng đã khỏe khoắn và sẵn sàng ra sân ngay từ đầu, thì Thái Dương cũng có thể được cất nhắc đá chính trong trận đấu thứ 2 với U23 Trung Quốc. Ít nhất đây cũng là một phương án có thể hy vọng, sau những hạn chế trông thấy của những người diễn vai chính ở trận gặp U23 Singapore.
Công Minh chấn thương và phải nghỉ thi đấu gần như suốt mùa giải V-League 2009. Cho đến khi anh trở lại ở những lượt trận cuối, thì cũng quay về với biên phải sở trường. Nhưng Minh của U23 VN, trong trận đấu với U23 Singapre, lại được đẩy vào chơi trụ. Và tất cả đều thấy, Công Minh chỉ làm được mỗi việc là “dọn dẹp” – phá các đường lên bóng của đối phương, chứ không phải là một chuyên gia thu hồi – giữ nhịp. Trong khi đó, nhiệm vụ làm bóng – chuyển hướng tấn công, trở nên quá khổ với Anh Tuấn. Những đường lên bóng vì thế phải cậy vào Thành Lương (phải) và Trọng Hoàng (tiền đạo lùi), hoặc thi thoảng là những đợt leo biên của Văn Học (hiệp 1).

U23 Việt Nam rất cần sự trở lại của Thanh Hưng (28)
Nếu như việc Anh Tuấn được hiệu lệnh bó vào trong, bởi HLV Calisto đang dư thừa nhân sự chạy biên, thì Công Minh hoàn toàn có thể làm phương án 2 cho Hoàng Quảng, ở vị trí hậu vệ phải. Quảng chỉ đá được 45 phút đầu, từ giữa hiệp nhì đổ đi, hậu vệ của SHB.ĐN xuống sức trong thấy. Phàm đã làm tướng, vạn bất đắc dĩ mới phải dùng người theo kiểu trám chỗ, khi từng vị trí ấy không có phương án 2, hoặc cầu thủ dự bị quá non. Khi HLV Calisto dành đến 3/6 lần thay người để tập trung cho hàng tiền vệ thì rõ ràng thuyền trưởng người Bồ đang loay hoay thực sự.
Thanh Hưng đã khỏe khoắn và sẵn sàng ra sân ngay từ đầu, thì Thái Dương cũng có thể được cất nhắc đá chính trong trận đấu thứ 2 với U23 Trung Quốc. Ít nhất đây cũng là một phương án có thể hy vọng, sau những hạn chế trông thấy của những người diễn vai chính ở trận gặp U23 Singapore.
TÙY PHONG