Phan Thanh Hưng: Cũng là một niềm tự hào

Thứ Ba, 18/08/2009 17:08 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Phan Thanh Hưng hay được gọi là “ Vịt”. Anh của Hưng là Phan Thanh Phúc, biệt danh “ Gà”. Ra sân, từ khán giả, đồng đội đến Huỳnh Đức đều gọi như thế. Dòng họ Phan đá bóng có tiếng ở Đà Nẵng, nay sản sinh hai anh em đang là trụ cột khó thay thế trong hệ thống chiến thuật của Huỳnh Đức. Đáng tự hào quá đi chứ.

1. Hưng “ Vịt” sống chân phương. Bia chỉ 3 chai là chuyếnh choáng. Cứ nhìn phong thái thi đấu trên sân, đủ biết khí lượng của tiền vệ này. Cần cù như con ong thợ, không lắt léo hoa lá cành, ít khi vặc lại đối phương hoặc trọng tài, dù bị chơi xấu hay cảm thấy bị “vua” xử ép.

Phúc “Gà” thì khác, vào sân lúc nào tâm thế cũng phải như một nghệ sỹ. Tiền vệ phải này không có vài pha làm xiếc với quả bóng, biến đối thủ thành những chú hề, tối đó coi như khó ngủ. Nhiều lúc thấy anh say bóng, chơi cá nhân quá, “ Vịt” cũng bực mình. Hưng góp ý thẳng cho ông anh cả trên sân lẫn về nhà. Cái cách góp ý cũng mộc và ngang tàng, như bản tính của mình. “Đá đi cho rồi, không cần thiết phải hoa lá cành làm khổ anh em nếu lỡ bị phản công không lui về kịp”. Được cái Phúc nghe em. Không những thế, ở nhà, tiếng nói của “ Vịt” cũng hay được bố mẹ ủng hộ hơn ông anh.

Thanh Hưng quen biết nhiều không thua kém anh. Có điều, bạn thực sự thân thì ít lắm. Xuân Nam, thủ môn đang được Quảng Nam mượn, là người mà Hưng quý nhất trong đội. Còn lại, cũng chỉ ở mức bình thường.

Hưng bề ngoài lầm lì, cộc tính hơn Phúc “Gà”. Cảm thấy không thích ai, đố mà tiếp cận được. Thế nên hay bị “nạn”. Nhưng đã hiểu nhau, thì Hưng sống khá tình cảm. Cuối mùa giải năm ngoái, bị anh Đức đẩy xuống đội trẻ. 3 trận đầu mùa này cũng phải làm dự bị cho Nguyên Sa, Anh Phúc, Rafael. Có lúc không được đăng ký, Hưng phẫn chí, định chơi phủi tất cả luôn. Mẹ và người thân động viên mãi, mới hạ hỏa để lao vào tập luyện. Có một nỗi “oan” lớn nhất với Hưng, là bị hiểu nhầm là hay “thông đồng” với báo chí. “ Tính tôi sòng phẳng, thích thì nói thẳng ruột ngựa, cần gì đâm thọc sau lưng. Ví như vụ lắc Bầu cua (một trò chơi ăn tiền), cả đội đều chơi chứ riêng tôi đâu”.

Về bác Hùng của mình, Hưng nói rất thật là do hiền quá, bác chỉ hợp với chân làm trợ lý cho thầy Calisto và làm trẻ thôi. Hưng nói mình nể anh Huỳnh Đức ở chỗ rất công bằng. Quản lý rất tốt, cầu thủ muốn qua mặt cũng khó. Thẳng quá còn gì.


Thanh Hưng (phải) sẽ là trụ cột của U23 tại SEA Games 2009

2. Trong gia đình, hai anh em, dù chỉ cách nhau 2 tuổi nhưng đã có sự khác biệt lớn về số phận. Phúc “ Gà” những năm 16 tuổi đã nổi tiếng cả nước, như một thần đồng bóng đá. 11 tuổi đã được gọi vào tập bài bản. Lên đội 1 từ rất sớm, đến nay đã 6 mùa chơi V-League. Hưng “ Vịt” thì khác, thời nhỏ chưa bao giờ nghĩ đến có ngày được khoác áo đội bóng sông Hàn. Đi theo anh “ Gà” đá phủi khắp khu Cô Bắc- Triệu Nữ Vương chỉ để cho vui. Luôn bị cái bóng của anh che phủ. 15 tuổi, Hưng mới được danh thủ Lê Văn Sinh gọi vào đi đá giải trẻ em đường phố, với Văn Mẹo. Sau đó, mới đầu quân lớp của HLV Bùi Thông Tân.

Theo dõi hành trình của Hưng, thấy cho đến trước VCK U21 năm ngoái, đúng là có lúc nản vì Hưng lẫn trong đồng lứa. Chẳng thấy tố chất gì nổi trội cả. Lượt về năm 2006, mới được đôn lên đội một, dưới thời bác ruột Thanh Hùng dẫn dắt. Đá cũng đì đẹt năm sau đó. Năm ngoái, lượt về mới được Huỳnh Đức cho thử lửa. Hưng đã phải cố gắng rất nhiều, mới tròn vai. Bù lại, Hưng gây ấn tượng mạnh ở sự cần cù, máu lửa và lì lợm.

VCK U21 2008, Phan Thanh Hưng mới thực sự lột xác. Cùng với Nguyên Sa được bố trí đá tiền vệ trung tâm, Hưng đã trở thành linh hồn của U21 SHB.ĐN, trong hành trình đến ngôi vô địch. Được gọi vào đội tuyển U21 đi đá giải Quốc tế lứa tuổi ở Huế, rồi đi Merdeka Cup.

Có điều, Hưng vẫn buồn. Vì, anh bị đối xử thiếu công bằng, khi bị dí mãi ở ghế dự bị. Nhật Tân và Công Huy được HLV Mai Đức Chung tin tưởng hơn. Trở về từ Tuyển, lại bị đưa xuống đội trẻ cùng anh “ Gà”, Hưng càng nản.

3. Hành trình đến ngôi vua của SHB.ĐN năm nay, Hưng coi rằng có hai trận thắng quan trọng nhất, đấy là hạ K.Khánh Hòa vòng 12 và XM.Hải Phòng vòng 14. Đã có những trận rất may mắn, như thắng TĐCS.Đồng Tháp, “ Gạch” lượt đi. Hưng bảo mình vẫn ngán gặp Đồng Tháp vì cầu thủ đội này khỏe quá. Cặp tiền vệ trung tâm- Anienka- Quý Sửu, đã thực sự làm cậu bở cả hơi tai cả hai trận năm nay.

Ngoài lực lượng đều, theo Hưng, sự đoàn kết và nền thể lực khỏe là bệ phóng cho SHB.ĐN. “Anh Huỳnh Đức làm thể lực tuyệt vời. Như bài kéo lốp xe, thời gian đầu đúng là ám ảnh các cầu thủ cả trong giấc ngủ. Đêm trước ai đi chơi phá sức, thì sáng hôm sau tập thể lực chỉ có nước ngất tại chỗ. “ Thế nên ai cũng phải giữ sức. Giả sử anh Đức có cho đi chơi thoải mái, cũng không dám thả phanh”.

Sau 3 trận đầu ngồi chơi xơi nước, đến cuộc chạm trán với TĐCS.Đồng Tháp, Hưng “Vịt” được Huỳnh Đức cho ra trận. Cậu hăng hái lắm, chơi chững chạc, hiệu quả bên cạnh Nguyễn Rogerio. Nếu so với lứa U22 từng được tập trung, mùa giải này, Hưng “ Vịt” không thua kém bất cứ ai, trong màu áo SHB.ĐN. Cậu đá nhiều và hay hơn cả anh “ Gà”. Tuy thế, việc được thầy “ Tô” gọi lên Tuyển thực sự gây choáng váng, vì Hưng nghĩ mình vẫn chưa đủ tầm.

“Tôi ngẫm ra rồi. Cuộc đời có cái thời, dù không phải nó đến sớm với tất cả mọi người. Khi thời đến, không nắm bắt được thì mất mát rất lớn”.

22 tuổi, tương lai đang rộng mở với Hưng “Vịt” khi tài năng đã được cả nước ghi nhận. SEA Games cuối năm này, vị trí tiền vệ trung tâm khó thoát khỏi tay Hưng. Nghe Hưng nói về những dự định tương lai, bảo nay luôn phải giữ mình, rồi khoe rất tâm đầu ý hợp với cô người yêu học Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng, xem ra tiền vệ này đã trưởng thành nhiều rồi.

Ai cũng phải lớn, chín chắn lên thôi. Tin rằng, với bản lĩnh và cá tính mạnh mẽ của mình, Hưng “ Vịt” sẽ không làm hổ danh dòng họ Phan nổi tiếng, không chỉ riêng ở bóng đá Đà Nẵng.

NGỌC HÒA
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Tôi thích hai anh em này từ rất lâu rồi.
Hoàng  (nguyenhoangsonpct@gmail.com) (10:15 19/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mùa này Hưng đá rất hay có tư duy chiến thuật tốt, phối hợp nhịp nhàng với Rogerio, chịu sút xa, đá 1 chạm tốt, hơn hẳn Hồng Minh trước đây. Hy vọng Hưng cố gắng hơn nữa và luôn vào trận với trái tim nóng và cái đầu lạnh để đóp góp nhiều hơn nữa cho bóng đá Đà nẵng.
duy  (phimhayqua@yahoo.com) (09:40 19/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...