HLV Reid: Thua thế này tôi chẳng muốn nói gì

29/12/2008 09:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Trước hết tôi xin được gửi lời chúc mừng tới Việt Nam vì thành tích vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Phải nói rằng Thái Lan thua trận mà tôi lại ngồi đây trả lời phỏng vấn thì chẳng dễ chịu chút nào.
 
Trước mắt Thái Lan vẫn còn nhiều giải đấu khác nữa và nhiệm vụ kế tiếp của chúng tôi là vòng loại Asian Cup 2011.

Tất cả những cầu thủ Thái Lan được tôi sử dụng ở giải này đều đáp ứng được yêu cầu của tôi, còn với những trường hợp không được đăng ký thi đấu như Tana hay Salahudin thì đơn giản là tôi không thích.
 
HLV được trả lương cao nhất ĐNÁ (trái) đã thua "phù thủy" Calisto

Trình độ Việt Nam có hơn Thái Lan hay không ư? Nhìn vào cả giải đấu thì tôi thấy Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều, trong đó tôi đặc biệt ấn tượng với thủ môn Hồng Sơn.

Tương lai của tôi ở Thái Lan sau giải này sao? Sẽ là vòng loại Asian Cup 2011 như tôi đã nói ở trên. Vào ngày 14/1 sang năm, chúng tôi sẽ có mặt ở Jordan để chuẩn bị cho trận đấu ra quân của mình tại sân chơi này.

Hiện tại tôi đang được LĐBĐ Thái Lan trả một mức lương tốt và tôi không quan tâm tới việc ông Calisto được LĐBĐ Việt Nam trả lương bao nhiêu.
 
PV (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm