Reid hơn Calisto…12 lần

06/12/2008 06:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Cuối tuần) - Hai nhà cầm quân Calisto (Việt Nam) và Reid (Thái Lan) sẽ tái ngộ nhau trong một trận đấu quan trọng. Khi hỏi về người tiền nhiệm bên kia chiến tuyến của mình ông Calisto không giấu giếm: “Ông ấy hưởng lương hơn tôi gấp 12 lần nhưng như thế không có nghĩa là ông ấy khiển binh tốt hơn tôi. Ông ấy có thể có những cầu thủ tốt hơn tôi và có những điều kiện tốt hơn tôi nhưng không có nghĩa ông ấy sẽ chiến thắng được tôi”.

Với cách so sánh khi đưa vế tiền lương ra trước, có thể thấy bóng đá Thái đang đưa ra những con số để thu hút người tài. Ngược lại với bóng đá Việt nam thì không có nghĩa 1/12 của ông Calisto so với HLV Reid là “chất lượng” được thẩm định qua “tiền nào của nấy”.

Ông Calisto hơn ông Reid ở chỗ ông hiểu về bóng đá Việt Nam và hiểu cả về bóng đá khu vực hơn Reid. Ông Calisto cũng không bị ràng buộc với những mục tiêu xa kiểu như phải vào vòng chung kết World Cup mà chỉ là những giai đoạn ngắn trong đó trước mắt là huy chương ở AFF Cup.
 
Ông Calisto lương thấp hơn Reid 12 lần nhưng khẳng định mình không thua

Tiền (lương) nhiều với Reid để đòi hỏi một mục tiêu xa và một sức ép phải vô địch AFF Cup rồi tính. Đó là cách tính của người Thái.

Thầy ngoại hiểu về Việt Nam và để phát triển lẫn phát hiện cầu thủ trẻ cho tương lai gần đó là cách tính của bóng đá Việt Nam sau khi gãy trong “canh bạc” với A.Riedl.

Hai cách tính của hai nền bóng đá với hai hướng phát triển giờ sẽ gặp nhau ở một trận đấu được xem như cuộc so tài của hai ông thầy ngoại.

Người Thái cần rất nhiều và không chấp nhận lương gấp 12 lần mà lại thua.

Bóng đá Việt Nam thì chỉ cần tập trung được sức mạnh tinh thần và biến những khó khăn thành vũ khí.

Thế nên ông Calisto vẫn xác định mình có thể thấp chứ không thua.

TRÍ DŨNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm