(TT&VH Cuối tuần) - Không chỉ là quản lý Diễm còn là người bạn chí cốt của Ngô Thanh Vân. Sau 7 năm gắn bó, họ đã quyết định thôi hợp tác nhưng cả hai đều nuối tiếc. Ngô Thanh Vân từng thừa nhận không có Diễm cô như đánh mất một nửa cơ thể của mình. Nếu đã coi ai là bạn, hoặc quý mến ai đó, đang đêm Diễm (còn gọi là Dziem Phạm) có thể xách xe đi mua giùm ổ bánh mì nếu người đó gọi điện than “mình đói”. Diễm khác với cái tên mềm mại, mỹ miều của mình, cô rắn rỏi và rất khảng khái, đúng chất dân Sài Gòn; cô là con út một gia đình Việt kiều, chủ của hệ thống cửa hàng bánh cuốn Tây Hồ nổi tiếng ở những nơi có cộng đồng người Việt tại Mỹ. Diễm quen Ngô Thanh Vân từ thời Vân mới trở về từ Na Uy và đoạt giải Á hậu cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Họ gặp nhau trong chuyến đi từ TP.HCM ra Nha Trang mà Ngô Thanh Vân thì biểu diễn, còn Diễm đi chơi với người anh em thân thiết - bầu Phước Sang. Lúc ấy Diễm đã tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh, vừa rời công việc quản lý một vũ trường và một nhà hàng có tiếng của gia đình cô ở Hải Phòng, đang quản lý nhà hàng Miss Sài Gòn cùng phòng trà 2B Lê Duẩn cho Phước Sang. Sau lần gặp đó, Diễm về làm người quản lý cho Vân. Chính Diễm đã thừa nhận, cô không thể làm được công việc mới mẻ, lạ lẫm này nếu giữa cô và Vân không có một tình bạn gắn bó bởi Diễm khi ấy còn không biết nghe nhạc và rất sợ va chạm với người trong giới nghệ, cho dù cô đã làm quản lý ở những nơi thường xuyên phải “đón tiếp” các nghệ sĩ.
Bắt tay vào việc, Diễm học từ nghe nhạc học đi và làm tất tật các việc cho Vân, từ sắp lịch biểu diễn, xếp hẹn với báo chí, xách đồ, phục vụ trong hậu trường đến lái xe cho Vân bằng xe của mình. Ham chơi và nóng tính nhưng với Vân, Diễm lại trở thành người nhún nhường và thấu đáo, có thể chịu nhiều cơn nổi cáu của Vân bởi Diễm hiểu với cương vị của mình, cần phải tạo cho Vân cảm giác yên ổn khi biểu diễn, và cũng bởi Diễm không thể vừa làm vừa chơi bên cạnh một người luôn đặt công việc lên hàng đầu như Vân. Cũng từ đó, Diễm trở thành người rất chuyên nghiệp và có trách nhiệm trong mọi công việc mà cô tham gia.
Hỏi Diễm nhớ nhất chuyện gì về Vân lúc này, Diễm nói “nhiều lắm” và kể: “Có lần Vân đến thu thanh cho chương trình biểu diễn của phòng trà Tiếng Tơ Đồng tại một phòng thu trên đường Nguyễn Trãi, lúc đó Vân hát còn dở lắm và phải thu đi thu lại tới 20 lần. Ngồi ở ngoài chờ có nhóm Mây Trắng và MTV, họ cười Vân. Đến lúc ra đường, Vân gọi điện thoại cho tôi thút thít kể lại chuyện đó. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài câu: Nếu vậy thì em phải cố gắng chứ biết làm sao. Hai năm sau ngày đó, Vân khác hẳn, chẳng ai cười Vân nữa. Đó là sự nỗ lực đáng quý”. Diễm hiểu Vân tới nỗi có cả một bảng “kế sách” cư xử với Vân theo các hoàn cảnh khác nhau. Những người quan tâm đến chuyện hậu trường của nghệ sĩ sẽ không quên scandal “web đen” do một “fan cuồng” của Ngô Thanh Vân tạo ra để nói xấu cô vào năm 2004. Lúc đó Vân suy sụp nằm liệt trên giường một tuần. Diễm nghĩ rằng Vân chỉ ở trạng thái đó trong ba ngày thôi, nhưng khi thấy bạn mình cứ “chìm nghỉm” như vậy, Diễm đã dựng Vân dậy để… chửi. Diễm kết luận: “Những lúc Vân như thế thì chỉ có chửi mới hết được, chứ nói ngọt là không xong!”
Diễm và Vân chia tay nhau vào năm 2007, sau gần 7 năm gắn bó. Lúc Vân vướng scandal “giật chồng” với Johnny Trí Nguyễn, Diễm đã đứng sang một bên. Nhưng đến giờ, nhắc lại chuyện đó, Diễm vẫn nhớ và bức xúc vô cùng. Diễm nói: “Vân im lặng với chuyện đó, nếu là tôi, tôi cũng im lặng. Nhưng sự thật không phải như thế. Khi Vân đóng Dòng máu anh hùng, tôi vẫn còn ở bên Vân. Ngày hôm sau đóng cảnh nóng với Trí Nguyễn, đêm trước Vân sang phòng Cathy (Cathy Lynn Vũ - vợ cũ của Johnny Trí Nguyễn - PV) nói chuyện với Cathy, hỏi ý kiến cô ấy, Cathy còn động viên Vân cứ tự nhiên vì đó là công việc. Chuyện hai vợ chồng họ như thế nào trước đó không phải ai cũng biết, tôi không hiểu người ta làm thế để làm gì…”. Chứng kiến sự phát triển của Vân trong nghề nghiệp, Diễm rất tự hào, nhưng cô tiếc vì Vân. nghiêng hẳn sang điện ảnh mà lơ là ca hát.
Không còn gắn bó với Ngô Thanh Vân nữa nhưng Diễm vẫn làm việc trong giới nhạc với công việc của một bầu sô, cộng tác với Lê Hiếu, Tiến Đạt… và một số ca sĩ trẻ. Nhưng việc này với cô có vẻ không xuôi chèo mát mái khi các ca sĩ trẻ khát khao nổi tiếng nhưng không phấn đấu bằng khả năng của mình mà chỉ chăm chăm “tìm cửa” để phất. Ít ai biết trước khi “dính” vào một nhạc sĩ đại gia, ca sĩ M. đã được người chủ của nhà hàng Hồ Gươm Xanh “gửi” cho Diễm. Diễm nói về cuộc chia tay với Ngô Thanh Vân: “Tôi ra đời từ rất lâu rồi, đã từng trải qua nhiều chuyện nên hiểu rằng đến lúc nào đó nên tách nhau ra để cả hai người đều thành công trên con đường của riêng mình. Cách đây không lâu, Vân có trả lời phỏng vấn trên tạp chí Đẹp rằng mất tôi, cô ấy như tự đánh mất đi một nửa cơ thể. Tôi rất hạnh phúc khi đọc được điều ấy!”.