Bài 3 & hết: Phú Hải - "Người thiết kế" của Đức Tuấn

11/02/2010 07:36 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Có  lẽ đây  là “cặp đôi” còn đương thời thành công bậc  nhất hiện nay trong showbiz Việt. Ban đầu Phú Hải là… nhà thiết kế trang phục biểu diễn  cho Đức Tuấn (trước đó, Đức Tuấn còn  “ục  ịch”, hay mặc quần  jeans  áo  vest  lên  sân  khấu  và bị nhận  xét là  “quê  quê”).

Phú Hải vốn là một Việt kiều, sống  ở Canada từ nhỏ. Anh đã học thiết kế  thời  trang,  tốt nghiệp đại học ngành  kinh tế ở Montréal và trở về Việt Nam  coi sóc xưởng may mặc của gia đình.  Anh  thích nghe nhạc  và  rất hay đến  phòng  trà,  chính  ở  phòng  trà  ATB,  Hải lần đầu tiên nghe Tuấn hát rồi trò  chuyện dăm ba câu vì Tuấn là bạn một  người bạn của Hải. Hải chú ý đến Tuấn  vì còn trẻ mà lại chọn dòng nhạc tiền  chiến,  lại thể hiện rất tốt bài Đôi mắt  người Sơn Tây  - một  ca khúc mà anh  thích. Thấy Tuấn mặc không đẹp, Hải  đã đề nghị được  thiết kế  trang phục  cho Tuấn và để ngắm nhìn những sản  phẩm mình tạo ra, Đức Tuấn hát ở đâu  Hải  cũng  tới  coi.  Dần  dần  anh  thấy  thích giọng hát Đức Tuấn nhưng điều  khiến  anh quyết định  trở  thành ông  bầu  của Tuấn  không  chỉ  có  thế. Một  lần, Tuấn đi hát ở Pleiku, trong khi các  ca  sĩ khác được khán giả  tán  thưởng  nhiệt tình thì Tuấn kết thúc phần biểu  diễn của mình  trong sự hờ hững của  khán  giả.  Tuấn  buồn  nhưng  buông  ra  một  câu  nói  tác  động  rất  mạnh  đến  Hải:  “Bây  giờ mình  không  được  tán thưởng thì sau này sẽ cố gắng để  được tán thưởng!”. Sau sự kiện ấy, họ  chính  thức  trở  thành một  cặp  trong  công  việc,  sản  phẩm  đầu  tiên  đánh  dấu sự hợp tác này  là album Đôi mắt  người Sơn Tây  của Đức Tuấn, một  album đến giờ vẫn cho  lãi  ròng với  số  lượng phát hành lên tới xấp xỉ 20.000  bản. Tinh  tế, khéo  léo và kín kẽ, Phú  Hải được người  trong giới  và  cả dân  báo chí nể trọng và thích tiếp xúc hơn  cả Đức Tuấn.

Không ít người biết họ đã “bắt gặp”  cảnh Phú Hải, ông  chủ  của nhà máy  may với gần 5.000 công nhân và xấp  xỉ 100 nhân viên, sở hữu vài chiếc xe  hơi,  lại cặm cụi chạy chiếc Honda 82  cà tàng đi… dán poster chương trình,  poster CD  của Đức Tuấn. Chuyện đó  khiến  người  ngoài  thấy  lạ  nhưng  đã  thành  quen  với  cả  Hải  và  Tuấn.  Khi  hỏi “tại sao các anh không thuê người  làm  chuyện  đó?”,  cả  hai  cùng  đồng  thanh: “Không  tin được họ đâu!”. Với  Phú  Hải,  chuyện  dán  poster  hay  đi  “ngó  nghiêng”  ở  các  tiệm  băng  đĩa  để “châm” thêm sản phẩm không đơn  giản vì không tin người khác mà còn  vì  qua  những  việc  làm  đó,  anh  “đo”  được  sức hút của Đức Tuấn với khán  giả. Trước show diễn Music of the night  nhiều  tháng,  Phú  Hải  thường  xuyên  có mặt trong các buổi biểu diễn định  kỳ  của Nhà hát Giao hưởng nhạc  vũ  kịch  TP.HCM  để  quan  sát  khán  giả.  Cũng  tại đó,  anh phát  tờ  rơi  chương  trình của Đức Tuấn, hỏi họ từ đâu tới,  là khách du lịch hay đang sống tại Việt  Nam, để ý từng cử chỉ của người nhận  xem  10  người  được  phát  thì  có  bao  nhiêu người đọc... Phú Hải nhìn công  việc ca hát của Đức Tuấn như một…  món hàng để kinh doanh, vì  thế anh  rất  chú  trọng  việc marketing,  quảng  cáo và không ngại chuyện bị kết luận  là “đánh bóng tên tuổi”. Anh cho rằng,  nếu muốn  “bán”  được  “hàng”  thì  tất  nhiên phải đánh bóng nó, làm cho nó  được nhiều người chú ý. Trước dư luận  về  việc  Phú  Hải “bao”  Đức  Tuấn,  Hải  thẳng  thắn: “Nếu  đã  là  ca  sĩ  chuyên  nghiệp thì phải kiếm được tiền, nếu đi  làm mà không kiếm được tiền thì nghỉ  thôi! Tuấn đi hát kiếm được khá nhiều  tiền và cậu ấy không ăn diện se sua mà  sử dụng tiền để tái đầu tư. Nếu không  làm live show, chúng tôi vẫn thu lãi từ  CD và biểu diễn, làm live show là đầu  tư tiền để được những thứ khác…” Showbiz là kinh doanh. Vì thế mà  với Hải, một thương gia chính hiệu,  việc  chăm  chút  cho Đức Tuấn  cũng  là để thu lãi về mình, nhưng với thứ  “hàng  hóa”  đặc  biệt  này,  anh  cũng  có cách đối xử đặc biệt hơn, không  chỉ  ở  chuyện  thiết  kế  trang  phục,   tìm  những  hướng  đi  mới  mà  đơn  giản còn là chuyện giúp Đức Tuấn…  giảm cân!
Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm