Tiến Đoàn sốc vì bị "chặt chém"

19/11/2008 12:19 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - "Khách sạn không có wifi và net ở Đài Loanđắt quá" - Ngô Tiến Đoàn tâm sự "Chưa đến một tuần màsố tiền mang theo đã cạn quá nửa vì tiền trả cho dịch vụ Internet".
 

Mặc dù lịch hoạt động tương đối bận rộn, nhưng vì chót hứa với các phóng viên báo điện tử sẽ thường xuyên cung cấp thông tin và hình ảnh về cuộc thi Mister International 2008, chàng siêu mẫu Ngô Tiến Đoàn đã phải cố gắng lên mạng để gửi thông tin về. Thế nhưng Tiến Đoàn không lường trước được là khách sạn do BTC bố trí lại không có wifi và anh thường xuyên phải đi tìm dịch vụ Internet để vào mạng.

Tiến Đoànđã thực sự "sốc" và than trời khi được bạn bè từng qua Đài Loan du lịch cho biết giá dịch vụ Internet ở đây chỉ khoảng 20.000 VND/giờ trong khi anh đã phải trả tới 100 USD cho 30 phút vào mạng mỗi ngày. Tiến Đoàn tâm sự không ngờ mình bị "chặt chém" như vậy.

Tiến Đoàn rất thích chơi với trẻ em

Tuy nhiên cuộc thi cũng để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với Ngô Tiến Đoàn. Tối hôm thứ hai là ngày sinh nhật của Mr Kazatan, Tiến Đoàn cùng các thí sinh đã chuẩn bị một sinh nhật rất bất ngờ cho chàng trai này.Đợi đến khuya khi Mr Kazatan đang ngủ say, mọi người lao vào phòng chúc mừng sinh nhật trong khi anh chàng chưa kịp chuẩn bị mặc quần áo. Mr Kazatan đã rất xấu hổ nhưng cũng vui mừng khi nhận được sự chúc mừng sinh nhật của bạn bè trong tình huống "dở khóc dở cười" này.

Sinh nhật của Mr Kazatan

Tiến Đoàn cũng được các quan chức thành phố Đài Bắc đưa đi dạovòng quanh thành phố bằng xe giống như xích lô ở Việt Nam. Một số thí sinh do chưa quen điểu khiển xe nên đã cho các vị quan chức lao túi bụi vào các góc đường. Tuy vậy mọi người đều vui vẻ và coi đây là một kỷ niệm đáng nhớ.

Tiến Đoàn và Mr Singapore

Hôm qua, Tiến Đoàn cùng các thí sinh lên đường từ Đài Bắc tới Đài Nam. Khi đi qua Đài Trung thì thời tiết trở lạnh khiến TiếnĐoàn cùng các thí sinh phải ngồi co cụm trên ôtô do không mang đủ áo ấm.

Tuy nhiên khi tới Đài Nam, dường như cái lạnh của thời tiết đã không còn vì mọi người đều cảm nhận được hơi ấm của sự chào đón nồng nhiệt của người dân nơi đây. Tại ngôi chùa cổ kính nhất Đài Loan, chùa Lukang, các thí sinh được chào đón bởi nhừng màn múa đặc sắc của các em nhỏ, được chơi những trò chơi dân gian thú vị như chong chóng tre, đá cầu, con quay, múa lân,được tự tay làm ra các loại bánh...Tất cả những điều này làm cho mọi người càng thêm hiểu về nền văn hóa đa dạng của Đài Loan.

Tiến Đoàn tại Đài Nam

34 thí sinh cũng được đưa đi chiêm ngưỡng phố cổ Lukang, tại đây có những con đường, những ngôi nhà cổ, những bức tường bằng bình gốm, những sản vật mang đậm màu sắc dân gian. Các thí sinh cũng rất hứng thú khi nhận được những đĩa CD, những tờ poster quảng bá hình ảnh của Đài Loan. Những món quà kỷ niệm này sẽ theo các chàng trai khi trở về nước và sẽ tiếp tục quảng bá nhiều hơn hình ảnh của Đài Loan tới nhiều nơi trên thế giới.

Tiến Đoàn và Mr Nigeria và Mr Bolivia
 

Chuyến đi từ Đài Bắc đến Đài Nam nằm trong hành trình khám phá do BTC Mr International 2008 đặt ra. Hành trình không chỉ để cho các thí sinh thưởng ngoạn mà BTC còn thông qua đó đánh giá từng thí sinh về sức khỏe, tài năng, năng khiếu thể thao, cách ứng xử và những cống hiến của họ cho cuộc thi này.

Thành Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm