Vân Trường: Vì sao 'lặn mất tăm'?

12/11/2008 01:11 GMT+7 | Văn hoá

Sau hơn bốn năm lặng lẽ mới quay về với thị trường âm nhạc bằng album vol.3 Thành phố mưa bay mang dấu ấn cho một cuộc thay đổi, cứ ngỡ Vân Trường sẽ “tăng tốc” đi hát. Vậy mà…
 

So với các chương trình trước,Thành phố mưa bay là album “nghe đã” nhất của Vân Trường. Những giai điệu xưa được anh thể hiện với giọng hát sâu lắng, thiết tha hơn và nhất là không bị lẫn giữa một rừng những album nhạc xưa của các sĩ trẻ. Chính vì vậy, số lượng phát hành khá lý tưởng. Đây là cơ hội để Vân Trương “đánh bóng” lại tên tuổi của mình để thoát khỏi hình ảnh “chàng ca sĩ Chân tình” năm nào. Thế nhưng khán giả rất ít thấy Vân Trường đi hát. Không lẽ anh lại bay show nước ngoài?

* Vân Trường có thể giải thích lý do tại sao không thấy anh tại các điểm diễn quen thuộc trong thời gian qua?

Phải thú thật là Trường rất vui vì mọi người vẫn chưa quên mình, bằng chứng là vol.3 Thành phố mưa bay đã phải in thêm. Bởi vậy, Trường lên ngay kế hoạch để giới thiệu album cũng như tái ngộ khán thính giả sau một thời gian khá dài vắng mặt. Tuy nhiên, người tính không bằng…trời tính. Bị mắc mưa có một trận thôi mà Trường đổ bệnh. Trường bị cảm nặng, giọng khàn hết, không thể hát được. Trường đi bác sĩ, uống quá chừng thuốc nhưng càng nôn nóng thì bệnh càng nặng. Cái cảm chưa dứt thì đến ho. Đúng là…bó tay toàn tập! (cười)

* Trò chuyện với anh, vẫn thấy giọng anh khàn khàn. Chưa hết bệnh nữa sao?

Cũng đỡ nhiều rồi nhưng “dư âm” hình như vẫn chưa hết. Cả tháng nay Trường liên tục uống thuốc, chích thuốc, rồi phải “cảnh giác” với…ông trời.

* Thế bao giờ anh mới đi hát trở lại?

Trường đã đi hát lại rồi, dù vẫn còn hơi mệt. Nói thì nghe…sến nhưng kỳ thực, mỗi khi đứng trên sân khấu, nhìn xuống khán phòng thấy khán giả lắng nghe mình hát là bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến. Nhân đây Trường cũng xin cảm ơn các fan đã ủng hộ Trường trong những đêm diễn gần đây, vì tuy giọng Trường không được trong, không được hay nhưng họ vẫn ủng hộ hết mình.

* Hỏi câu này mang tính…vui vui thôi nha, đừng để bụng: sao anh không…hát nhép?

Có một lý do rất đơn giản: Trường không có “tài” hát kiểu đó. Vì mỗi lần hát, cảm xúc của Trường mỗi khác, cách nhấn nhá, cách “phiêu”, luyến láy cũng không giống nhau. Cho nên khi gặp những trường hợp phải hát nhép, ví dụ như ghi hình truyền hình là Trường cảm thấy lo lo, không sao tập trung, mặt thường “đực” ra (cười).

* Hiện tại, anh đã bắt tay thực hiện kế hoạch biểu diễn của mình chưa?

Dĩ nhiên rồi. Lịch diễn của Trường đã xếp khá kín ngày. Từ nay đến khoảng giữa tháng 12, ngoài các điểm diễn quen thuộc như Không tên, Điểm hẹn Sài Gòn…ở Sài Gòn, Trường sẽ thực hiện một tour lưu diễn miền Trung. Sau đó, Trường sẽ bay show qua Mỹ theo hợp đồng đã ký từ đầu năm.

* Vậy thời gian nào cho album vol.4 như dự định?

À, album vol.4 với chủ đề Hỡi người dối gian đã hoàn tất rồi, nếu không có gì thay đổi Trường sẽ phát hành vào cuối tháng 11 này.

* Vol.4 có gì lạ hơn vol.3 Thành phố mưa bay không?

Về âm nhạc sẽ trẻ hơn, tin là các bạn trẻ sẽ hài lòng. Album gồm 10 ca khúc như các sáng tác mới Hỡi người dối gian (Kỳ Phương), Duyên số cầm ca (Minh Khang), Nỗi đau trong tim (Huy Cường), Lời từ biệt tình yêu (Lê Quang)…cùng một số bài hát được remix như Vị ngọt đôi môi (Lê Hựu Hà), Khoảng cách (Quốc Dũng) và đặc biệt là ca khúc Chân tình (Trần Lê Quỳnh) được phối, hát lại bằng một phong cách hoàn toàn khác với phiên bản đầu tiên.

* Bài hát Chân tình đã quá quen thuộc rồi, bây giờ thay đổi, hát khác đi, liệu khán giả có chấp nhận không?

Trường tin là mọi người sẽ thích thú với bản phối mới. Tuy có thay đổi, song tình cảm và tinh thần của ca khúc vẫn được đảm bảo. Trước khi quyết định đưa bài này vào vol.4, Trường đã làm thăm dò rồi. Tất cả những người nghe bản phối Chân tình lần này đều khen rất hay, dù cách thể hiện trẻ hơn nhưng vẫn là của…Vân Trường (cười). Bởi vậy Trường rất yên tâm.

* Cám ơn cuộc trò chuyện này. Chúc anh sức khỏe tốt để có thể chạy show dài dài.
Theo Đàn Ông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm