Ca sĩ Vân Trường trở lại trẻ trung và…gợi cảm hơn

22/09/2008 04:06 GMT+7 | Văn hoá

Đã khá lâu rồi mới gặp lại Vân Trường. Trông anh rất khác, người gọn gàng, trẻ trung. Anh khoe với tôi kế hoạch hai album mới của mình bằng giọng hào hứng, hiếm thấy ở một Vân Trường trước kia.

* Thời gian vừa qua, anh “lặn” đi đâu mà chẳng thấy tăm hơi. Cứ tưởng Vân Trường đã…bỏ nghề hát như tin đồn rồi chứ?

Kề từ album vol.2 Đợi em…Phố cũ phát hành năm 2004, cũng gần bốn năm rồi, nhanh thật! Trong thời gian qua, Trường nhận ra được nhiều điều trong cuộc sống này, có lẽ khá muộn nhưng…có còn hơn không (cười). Năm 2005, Trường quyết định phải thay đổi bản thân, từ ngoại hình đến suy nghĩ nếu muốn tiếp tục theo nghề hát. Thế là lao vào phòng tập, giảm được 10kg trong vòng hai tháng. Sau đó giảm tiếp 10kg nữa, diến mức không còn ai nhận ra Trường nữa. Thậm chí có người tưởng Trường bị…sida, thế là thành tin đồn. Khán giả gọi điện, nhắn tin trách sao lại ăn chơi đến nỗi này, nghĩ mà buồn. Dù muốn giải thích lắm nhưng để thực hiện dự định của mình, Trường chỉ còn biết im lặng. Cũng trong giai đoạn này, Trường ít nhận show trong nước, thỉnh thoảng bay show nước ngoài “cày”, kiếm tiền làm album. Có lẽ do không thấy Trường hát nên lại có tin Trường bỏ nghề. Nói thật, hát đã trở thành hơi thở của Trường rồi, Trường không bao giờ bỏ nó đâu. Bỏ là…chết (cười).

* Cách đây 9 năm, với ca khúc Chân tình, ai cũng nghĩ sự nghiệp của Vân Trường sẽ “lên hương”. Vậy mà sau đó anh lại… “Lặng lẽ…xe thời gian” - đúng như chủ đề album của anh sau khi đoạt giải Làn sóng xanh 1999. Vì sao anh không “chớp thời cơ” để “vút bay”?

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bài hát Chân tình, đó là niềm an ủi và động viên rất lớn cho Vân Trường. Ca khúc này đã vực Trường đứng dậy trên con đường ca hát mà tưởng rằng Trường đã ngục ngã và mệt mỏi. đón nhận thêm nhiều tình cảm của khán giả, tạo điều kiện cho Trường làm lại từ đầu (có thể nói là như vậy). Khoảng thời gian sau ca khúc Chân tình trở thành “hit” đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra, Trường không muốn nhắc lại vì bây giờ, Trường chỉ quan tâm đến hiện tại. Quá khứ là ngày hôm qua, hôm nay nếu mình làm tốt công việc hiện tại thì ngày mai chắc chắn sẽ có tương lai tốt đẹp, như mong muốn.

* Những ca sĩ cùng thời với anh như Lam Trường, Phương Thanh…đều đã nổi tiếng và bây giờ “được” coi là lớp…ca sĩ “già”. Thế anh có nghĩ là mình đã…không còn trẻ?

Ai cũng sẽ có lúc phải chấp nhận tuổi già nhưng với cái tuổi ngoài 30, Trường nghĩ là mình không già đâu, gặp Trường ngoài đời bạn sẽ biết (cười). Vân Trường bây giờ khác xưa nhiều lắm và nhất là nghệ sĩ vốn không có tuổi vì nghệ sĩ luôn có tâm hồn trẻ để phục vụ khán thính giả mà. Đàn ông lứa tuổi 30 là đẹp nhất, quan trọng là mình biết nắm bắt cơ hội, biết gìn giữ sức khỏe, tinh thần.

* Ở cái tuổi đã bước sang hàng ba, anh có còn nhiều tham vọng trong nghề hát? Có còn tìm cách để nổi tiếng không?

Từ năm 2005 đến nay, ngày nào Vân Trường cũng vào phòng tập thể dục ít nhất 2 tiếng/ngày để đảm bảo sức khỏe để bay show và mới đây đã hoàn thành hai album. Bạn nghĩ xem Trường có còn tham vọng không? Thật tình là nếu không còn tham vọng có lẽ Trường đã không chịu đựng được đến hôm nay. Có điều, tham vọng của Trường không phải là tham vọng về sự nổi tiếng mà là tham vọng còn sức còn lực để hát, được làm nghề mình yêu thích. Trước đây khi mới vào nghề, đúng là Trường luôn ao ước mình thành danh nhưng bây giờ, cái quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất đối với sự nghiệp của Trường chính là tình cảm của khán thính giả.

* Nhiều người bảo: Vân Trường hát tốt, có trách nhiệm với nghề nghiệp nhưng không gặp thời. Vậy anh quan niệm thế nào về cái gọi là “thời” của người ca sĩ?

Vân Trường đồng ý với cái gọi là “thời của nghệ sĩ”. Mỗi nghệ sĩ đều có một thời để khẳng định và lưu lại tên tuổi của mình. Cách đây mười năm, một ca sĩ chỉ cần hát thật hay thì sẽ có các hãng băng tìm đến mời thu CD, lúc đó sẽ nổi tiếng và thành công. Bây giờ thì không như vậy. Ngoài giọng hát tốt và trách nhiệm với nghề thì công tác tiếp thị, ngoại giao rất quan trọng, nó quyết định đến 70% thành công của một ca sĩ. Bản thân Vân Trường đã từng được mọi người yêu quý sau bài hát Chân tình nên Trường tin rằng thời của mình vẫn chưa mất đâu vì vẫn còn đang có nhiều khán thính giả luôn sẵn sàng và hết lòng ủng hộ tiếng hát Vân Trường.

* Trở lại lần này, chắc hẳn anh đã chuẩn bị điều gì đó khiến khán thính giả bất ngờ? Về hình ảnh cũng như phong cách âm nhạc?

Lần trở lại này với vol.3 Thành phố mưa bay, âm nhạc của Vân Trường vẫn là nhạc xưa với những tình khúc gần như thuộc nằm lòng được thể hiện trẻ hơn một tí, sao cho cả khán thính giả lớn tuổi lẫn khán thính giả trẻ đều chấp nhận. Cái khác, cái mới lạ nhất mà khán thính giả thấy ở Vân Trường bây giờ chính là một ngoại hình trẻ trung hơn và cũng…gợi cảm một chút (cười).

* Một album toàn nhạc xưa, những tình khúc mà nhiều người thuộc nằm lòng. Có vẻ như anh đang chạy theo phong trào “nhà nhà hát nhạc xưa” hiện nay? Nếu không thì tại sao với một chất giọng phù hợp thể loại nhạc này, mà mãi đến bây giờ anh mới làm album?

Đúng là có chậm hơn nhưng Vân Trường tự tin rằng, chỉ cần mình hát bằng trái tim thì khán thính giả sẽ ủng hộ mình thôi mà. Nhạc xưa là dòng nhạc phù hợp với chất giọng của Trường và Trường đã từng hát, được người nghe yêu thích thì đâu thể gọi là chay theo trào lưu, đúng không? Trường vẫn đang đi trên còn đường của mình, chỉ có điều con đường này hiện đang có nhiều người “chen chân” vào thôi.

* Được biết, song song với Thành phố mưa bay, anh còn một album khác cũng đã hoàn tất? Vì sao anh lại quyết định thực hiện hai album cùng lúc. Album này có màu sắc ra sao? Phải chăng anh muốn đánh dấu sự trở lại của mình bằng cú đúp khiến thiên hạ…choáng?

Có lẽ vì lâu rồi không ra album nên Vân Trường muốn làm một lúc hai album. Sau vol.3 Thành phố mưa bay và vol.4 với những bài hát ballad, tình ca kiểu như Chân tình. Đặc biệt trong album này, ca khúc Chân tình sẽ được thu lại, cách hát thay đổi một chút nhưng tình cảm vẫn nguyên vẹn như xưa, nếu không nói là nồng nàn hơn. 

* Hỏi thật, có bao giờ anh buồn khi bao nhiêu năm đi hát mà tên tuổi vẫn “tranh sáng tranh tối”? Và có khi nào anh có ý định bỏ nghề như tin đã đồn không?

Dĩ nhiên là buồn chứ nhưng tất cả là do mình hết, không trách ai cả. Bây giờ thì Trường hết buồn rồi, rất an nhiên tự tại và dành hết tâm huyết cho hai album sắp ra.

* Anh có đang sống được bằng nghề ca hát của mình? Có nghĩ đến chuyện kinh doanh?

Vân Trường đang sống bằng nghề hát, nghề hát cũng đã nuôi sống Vân Trường thì Vân Trường sẽ luôn là người yêu chung thủy với nghề hát. Tuy nhiên, kế hoạch làm chủ, đứng ra kinh doanh thì cũng có nhưng chắc phải đợi đến năm sau xem thời thế ra sao rồi mới quyết định. Trường không vội vì ca hát luôn là công việc quan trọng nhất, cần thiết nhất và ưu tiên nhất.

* Với nghề hát, hiện tại anh đặt cho mình mục tiêu gì?

Sống và chết với nghề. Đó là mục tiêu duy nhất.

Cám ơn Vân Trường đã dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện này. Chúc anh có sự trở lại ngoạn mục.
Theo ĐAKT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm