Triệu Vy: "Khi Hiểu Minh ngỏ lời tôi đã có bạn trai"

19/09/2008 14:08 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh tâm sự với báo chí rằng anh đã từng yêu theo đuổi Triệu Vy trong nhiều năm. Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh và Trần Khôn là ba người bạn học cùng lớp tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Hiện giờ cả ba diễn viên trên đều là những ngôi sao nổi tiếng của Trung Quốc.
 

Cách đây không lâu, Huỳnh Hiểu Minh nói với báo chí anh đã từng theo đuổi Triệu Vy trong rất nhiều năm nhưng bị cô khước từ. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Vy tại trường Huỳnh Hiểu Minh đã bị trúng cú sét ái tình. Triệu Vy càng ngày càng đẹp, nhưng nhớ lại cách đây mười mấy năm Triệu Vy là một cô gái xinh đẹp nhưng ngoại hình hơi mập một chút, phải sau khi thành công với vai “Tiểu Yến Tử” cô mới chăm chút cho ngoại hình của mình nhiều hơn. Khi phóng viên hỏi Triệu Vy có biết Huỳnh Hiểu Minh thích mình hay không? Triệu Vy trả lời: “Biết chứ, cả lớp tôi đều biết. Anh ấy cũng từng tỏ tình với tôi nhưng tôi cự tuyệt”. Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh đều khẳng định hiện giờ họ là những người bạn thân thiết.


Huỳnh Hiểu Minh - Triệu Vy

Huỳnh Hiểu Minh nói: “Sau phim “Hoàn Châu cách cách” Triệu Vy nổi tiếng, còn chúng tôi hồi đó chưa có nhiều phim để đóng cho nên cả lớp đều rất tự hào về cô ấy. Nếu ai hỏi “anh đang học trường gì?” tôi đều nói tôi học điện ảnh, cùng lớp với Triệu Vy. Vậy là ai cũng trầm trồ”. Hiện giờ, Huỳnh Hiểu Minh là diễn viên chính của rất nhiều phim điện ảnh và truyền hình,  anh có rất nhiều khán giả mến mộ. Chính vì vậy, mọi người không khỏi bất ngờ và “thương cảm” khi anh tiết lộ 12 năm qua vẫn dành tình cảm cho Triệu Vy. 

Ngày 17/9 tại Quảng Châu, trong buổi tuyên truyền quảng bá cho phim “Họa Bì” phóng viên một lần nữa hỏi Triệu Vy về Huỳnh Hiểu Minh.

* Những chuyện Huỳnh Hiểu Minh nói có thật hay không?

Đúng là thật, nhưng anh ấy đã kể tường tận quá.

* Chị nghĩ vì sao đột nhiên Huỳnh Hiểu Minh lại kể những chuyện đó ra?

Ồ, thực ra việc người ta thích một người con gái cũng là bình thường mà, tôi cũng không nghĩ ai đó có lợi gì trong chuyện này. Tôi nghĩ, có thể anh ấy muốn nhắc lại đoạn hồi ức đẹp trong tình cảm của mình mà thôi. Nhưng mà mọi người cũng đừng cho rằng anh ấy là người chịu tổn thương, tôi biết sẽ có nhiều người an ủi anh ấy. Hồi đó tôi cũng là một cô gái bình thường. Hơn nữa… lúc đó tôi có bạn trai rồi. Thực ra, mọi người nên cảm ơn vì tôi không cho Huỳnh Hiểu Minh cơ hội, như vậy chẳng phải nhiều người mới có cơ hội hay sao?

Hiền Thương (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm