Triệu Vy và Trần Khôn ngại cảnh nóng

15/09/2008 22:17 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Triệu Vy và Trần Khôn dù có nhiều năm tình bạn thân thiết nhưng khi bắt đầu quay cảnh nóng trong phim Họa Bì thì giữa hai người có chút ngại ngùng, nhất là Triệu Vy có vẻ thận trọng hơn trong cách diễn. 
 
Vào ngày 18-9 tới, Triệu Vy cùng ngôi sao hành động HongKong Chung Tử Dan sẽ bắt đầu hoạt động tuyên truyền cho bộ phim Họa Bì ở Singapore. Hai diễn viên này sẽ có một buổi họp với giới báo chí và Họa Bì sẽ được trình chiếu khắp Châu Á vào ngày 26-9 như dự tính.
 
Triệu Vy: Càng thân càng khó đóng cảnh nóng
 
Năm 1996, Trần Khôn và Triệu Vy đều đỗ vào khoa diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Có bốn năm học cùng lớp và mười năm làm bạn nhưng trước khi đóng Họa Bì, hai người chưa bao giờ có cơ hội hợp tác trên màn ảnh.
 
 

"Cảnh nóng" trong Họa bì
Trong bộ phim dựa trên cốt truyện "Liêu trai chí dị", Trần Khôn vào vai Vương Sinh, một vị tướng quân hữu tình hữu nghĩa còn Triệu Vy vào vai người vợ hiền của anh ta.
 
Bộ phim bắt đầu với  cảnh tướng quân Vương Sinh cứu sống một cô gái dáng vẻ ngây thơ nhưng đó thực sự là yêu quái trá hình (do Châu Tấn đóng) và đưa về nhà mà không hay biết đó chính là một "hồ ly tinh". Vợ Vương (Triệu Vy đóng), đức hạnh và yêu chồng, đùm bọc cô gái hết lòng trước khi bị cô ta hãm hại. Từ đó vợ của anh phải trải qua nhiều sóng gió để trừ khử được yêu quái. Nhờ sự giúp đỡ của người anh chồng (Chân Tử Đan đóng) và cô bạn gái (Tôn Lệ đóng), chân tướng yêu nữ bị vạch trần...
 
Trong một cảnh phim, đôi vợ chồng Vương Sinh phải chịu đựng sự mâu thuẫn giữa chân tình và những cảm xúc yêu quái khơi dậy - và cảnh này diễn ra trên giường. Điều đó khiến cho cả Trần Khôn và Triệu Vy ngại ngùng.
 
Theo đạo diễn Trần Gia Thượng thì khi phải đối mặt với cảnh nóng cùng người bạn diễn, đồng thời là bạn thân lâu năm Trần Khôn, Triệu Vy có vẻ e thẹn và thận trọng hơn trong cách diễn.
 
"Tôi nghĩ không nên diễn quá đà, dù sao thì trong tình huống đó nữ nhân cũng không nên quá 'cởi mở'".- Triệu Vy tâm sự.

Khi quay cảnh này, đạo diễn có lời chỉ diễn với hai người là "giữa một đôi vợ chồng lâu năm bên nhau như thế thì cách biểu hiện tình cảm cũng phải thể hiện được sự hiểu nhau lâu năm đó, không như một đôi tân hôn". Nhưng Triệu Vy cho rằng nếu một đôi vợ chồng quá biết rõ về nhau nhưng trong trường hợp cụ thể nội dung bộ phim mà không có chút e dè thì với khán giả sẽ không hấp dẫn. "Vì họ vừa bị tách xa khi Vương Sinh ra trận, xa nhau một thời gian dài, lần đầu gặp mặt sẽ có chút cảm giác như tân hôn, phải có chút tìm hiểu về nhau."

Trần Khôn thì đã có kha khá kinh nghiệm với những cảnh kiểu này. Anh nói trong một buổi phỏng vấn "dù không quen thì cũng có thể đóng vì dù sao tất cả đều là người lớn". Trong khi đó, Triệu Vy vẫn phân trần "giữa tôi và Trần Khôn có tình bạn thân thiết nhưng chưa bao giờ đóng cảnh kiểu này với nhau nên có ngại cũng là bình thường".
 
Đạo diễn Trần Gia Thượng hướng dẫn Triệu Vy, Trần Khôn diễn xuất 
 
Trần Khôn: Từng từ chối vai Vương Sinh 
 
Khi nghe đạo diễn Trần Gia Thượng giới thiệu về kịch bản phim và nhân vật nam chính, Trần Khôn đã nghĩ anh không thể đảm nhận được vai diễn này nên đã lập tức từ chối lời mời của đạo diễn. Lý do khiến Trần Khôn mất tự tin là vì trong phim có rất nhiều pha hành động, áp lực khá lớn. Trần Khôn nói: "Không phải tôi không tự tin vào khả năng đánh võ của mình, tôi có thể làm tốt các pha hành động nhưng về mặt tâm lý tôi lại rất bị động, trong thời gian đó tôi nghĩ khá bị động khi nhận nhân vật này, chính vì vậy tôi không thể xác định mình có thể làm tốt được hay không, tôi cảm thấy hơi hoang mang".
 
"Vợ chồng Vương Sinh" Trần Khôn, Triệu Vy trong Họa Bì
 
Thế nhưng cuối cùng anh lại bị chính đạo diễn thuyết phục khi nghe ông nói: "Tôi thật sự hiểu rõ khả năng của anh, anh có thể làm được, anh hãy nhận vai này đi!" Trần Khôn nhớ lại, chính vì câu nói đặt hết niềm tin vào mình của đạo diễn khiến anh không thể từ chối được nữa và đến phim trường tại Vân Nam bắt tay ngay vào làm việc với đoàn phim.
 
Nói về nhân vật của mình, Trần Khôn cho biết: "Đây là một người đàn ông luôn tìm kiếm chính mình. Tôi muốn đem đến cho khán giả một Vương Sinh thật sự. Anh ta không chỉ là một thư sinh hay một tướng quân bị hồ yêu quyến rũ mà là một người đàn ông cũng có những thất tình lục dục rất đời thường, một người sống thật với cảm xúc của chính mình.
 
Tuy đôi lúc anh ta có do dự trước sự mê hoặc và dục vọng, nhưng tôi không cho rằng anh là một kẻ yếu đuối. Đây cũng chính là điểm khác biệt với tính cách nhân vật so với nguyên tác. Anh ta yếu đuối nhưng không nhu nhược, từ chính cái chức vụ tướng quân của anh ta cho thấy anh ra vẫn là một người có học thức, có cảm xúc tinh tế và rất quy tắc!"
 
Thiên Sơn (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm