James Cameron “công du” tới Trung Quốc

26/04/2012 15:36 GMT+7 | Phim

                       

(TT&VH) - Đạo diễn điện ảnh lừng danh James Cameron, “cha đẻ” của các bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại TitanicAvatar, vừa tới Bắc Kinh (Trung Quốc) tham dự Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh lần thứ 2. Tại cuộc họp báo trước khi khai mạc LHP, Cameron bày tỏ sự kinh ngạc trước sự phát triển nhanh của thị trường điện ảnh Trung Quốc và muốn được hợp tác với các nhà làm phim nước này.

Cameron cho biết, ông đã gặp diễn viên/đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Khương Văn và sẽ gặp gỡ đạo diễn Trương Nghệ Mưu trước khi rời Trung Quốc.

Bắt tay với Trung Quốc làm phim về Tôn tử

“Đây là cơ hội lớn được gặp gỡ một số nhà làm phim Trung Quốc mà tôi rất ngưỡng mộ. Thị trường ở đây phát triển quá nhanh” - Cameron nói và cho biết ông thật hạnh phúc khi biết bộ phim bom tấn Titanic bản 3D được đón nhận nồng nhiệt ở Trung Quốc và đã thu về được 105,2 triệu USD ở thị trường này - bằng nhiều thị trường khác cộng lại, trong đó có Mỹ.

“Khi tôi tới Trung Quốc hồi năm 2010, lúc đó chỉ có 600 rạp chiếu phim. Giờ đây, Titanic 3D được chiếu ở 2.800 rạp. Trung Quốc có một thị trường điện ảnh lớn và đây là niềm hy vọng lớn của nền công nghiệp điện ảnh” - Cameron nhận định.

Bên cạnh đó, Cameron còn hết lời ca ngợi nền điện ảnh Trung Quốc và theo chuẩn mực của mình, Cameron không thấy có vấn đề gì trong việc đạo diễn, diễn xuất và các khía cạnh sản xuất khác. Theo ông, điện ảnh Trung Quốc chỉ chưa theo kịp thế giới về công nghệ tiên tiến.

Cameron đang muốn có một số dự án đồng sản xuất với Trung Quốc và cho biết ông và đội ngũ của mình đã bàn thảo với một hãng phim Trung Quốc để hợp tác làm phim The Art of War, một tác phẩm điện ảnh về nhà chiến lược kiêm nhà tư tưởng Trung Hoa cổ đại Sun Tzu (Tôn tử). Ước tính, dự án điện ảnh này tốn kém khoảng 80-100 triệu USD,

Tại cuộc họp báo, Cameron cho biết ông sẽ dành 100% sinh lực và tâm trí cho các dự án điện ảnh kế tiếp là Avatar 2 Avatar 3. Cameron khẳng định, chắc chắn ông sẽ đưa các yếu tố và cảnh đẹp Trung Quốc vào các dự án điện ảnh này nếu như có sự hợp tác, song rất có thể ông sẽ không tới Trung Quốc để quay các cảnh đẹp của nước này mà sẽ sử dụng các cảnh đẹp nơi đây như một nguồn cảm hứng.

“Đừng thần tượng hóa tôi”

Trước khi có mặt tại cuộc họp báo, Cameron đã tới thăm Viện Hàn lâm Điện ảnh Bắc Kinh. Hàng trăm sinh viên đã có mặt trong phòng chiếu phim của trường chào đón đạo diễn. Nói chuyện với các sinh viên, Cameron khuyên: “Người hâm mộ đừng thần tượng hóa tôi. Để trở thành nhà làm phim giỏi, các bạn cần phải làm phim về cuộc sống, phải tìm được tiếng nói riêng. Đó là điều quan trọng nhất. Khi làm được như vậy thì các bạn chẳng cần phải thần tượng hóa bất cứ ai”.

Ông còn khuyến khích các sinh viên, trong quá trình làm phim nên kết hợp công nghệ với nội dung. “Công nghệ và cốt truyện không hề mâu thuẫn nhau. Sau khi tìm hiểu về công nghệ, các bạn phải nên nhớ rằng làm phim là kể những câu chuyện về con người. Các bạn cần phải truyền đạt những yếu tố đó với khán giả bằng trái tim mình”.

Trong chuyến viếng thăm này, Cameron đã được Viện Hàn lâm Điện ảnh Bắc Kinh trao danh hiệu giáo sư thỉnh giảng và ông đã giao bài tập về nhà cho các sinh viên, trong đó có cả việc xem Titanic 3D.

Bảo Nguyên (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm