Lễ hội phố Hoa bị xâm hại - Ai còn dám làm lễ hội cộng đồng!

03/01/2009 08:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Lễ hội phố Hoa Hà Nội còn diễn ra tới ngày mai, 4/1. Nhưng, như các báo đã liên tục đưa tin trong 2 ngày qua, Phố Hoa bị xâm hại nặng nề do ý thức của con người. Chúng ta hãy lắng nghe tâm sự của BTC

Thuê cả vệ sĩ, vậy mà…

Bà Thu Hường, thành viên BTC nói: “Trong bối cảnh suy giảm kinh tế toàn cầu, BTC đã rất cố gắng huy động hơn 3 tỷ để tạo một “cuộc vui” cho công chúng nhân dịp đón năm mới. Trong 1 thời gian không dài, nhiều kỷ lục được xác lập. Vì thế mà chúng tôi rất đau lòng khi phố Hoa bị xâm hại nghiêm trọng do sự thiếu ý thức của con người”.
 
Phố Hoa thu hút sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ

Lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội, lại được thiết kế trên con đường Trung tâm thành phố, ở vị trí “đắc địa” nhưng cũng “khó bảo quản” nhất, BTC đã lường trước khả năng Phố Hoa sẽ bị xâm hại do ý thức của con người. Một phương án bảo vệ khá lý tưởng đã được đưa ra. Theo đó, mỗi tiểu cảnh hoa sẽ có vài vệ sĩ của Công ty Trường Sơn kết hợp với 3-4 công an làm nhiệm vụ bảo vệ.

Đó là phương án “trên giấy”. Còn khi hàng vạn người đổ về khu vực trung tâm đêm 31.12 và “kẹt cứng” trên 500 m đường Đinh Tiên Hoàng nơi diễn ra lễ hội, thì lực lượng bảo vệ (chủ yếu là vệ sĩ do BTC thuê) đã bất lực. Quá khát những trò vui, những chương trình giải trí độc đáo trong những ngày lễ Tết, người dân (phần lớn là thanh niên) sau phút ngỡ ngàng lặng ngắm những tác phẩm hoa độc đáo đã trèo vào khu vực cấm để chụp ảnh và… vặt hoa làm kỷ niệm.
 
Chậu hoa bị bê đi; hoa trong các gánh hoa cũng bị lấy; hoa đăng vừa thả xuống mặt hồ chưa kịp lung linh đã bị vớt mang về; đôi Phụng kết bằng hoa cúc vàng, xanh của Đà Lạt, trên mỗi bông hoa gắn một hạt đá trang sức đẹp như mơ… cũng bị vặt không thương tiếc; nến trang trí trên các bục thờ trong những tiểu cảnh “nhà cổ” cũng không cánh mà bay… Bất lực vì không ngăn cản được việc vặt hoa, lấy hoa… BTC lại phải “xả thân” để “chống cháy”. Những chiếc đèn trời do người dân tự đốt bay lả tả thả tàn than đỏ rực xuống khu vực lễ hội. Trước khả năng các mái nhà lợp tranh kết hoa bị bốc cháy do tàn than, các vệ sĩ và BTC buộc phải “mỗi người một gậy” ngược xuôi dập đèn. Hò hét khản đặc giọng, chữa được “cháy”… thì không “cứu” được hoa.

Sẽ phải hủy kế hoạch Phố hoa năm sau?

Anh Nguyễn Mạnh Hùng, người khá nổi tiếng trong lĩnh vực kết hoa cưới trong suốt 1 tháng qua đã “đóng cửa” từ chối tất cả các hợp đồng lên đến hàng trăm triệu để tập trung cho Lễ hội phố Hoa. Ngoài đôi rồng chầu trước tượng Đài Lý Thái Tổ, bộ sưu tập áo dài ho kết từ các vật liệu thiên nhiên phải mất 6 tháng mới làm xong. Thế nhưng, ngay đến những áo dài cầu kỳ được bảo vệ nghiêm ngặt ấy cũng bị người xem vặt biến những bông hoa trên áo, làm thủng nhiều chỗ, khiến 2 trong số áo dài của bộ sưu tập bị hỏng... Cực chẳng đã, Nguyễn Mạnh Hùng đã phải vác bộ sưu tập về nhà cất và sáng hôm sau lại đem ra “trưng” (vì nếu có để trong lều của BTC thì cũng chưa chắc đã an toàn).
 
Rất nhiều người vô ý thức sẵn sàng dẫm lên hoa như thế này
(Ảnh: Tuổi trẻ)

Bà Thu Hường kể: “Nhìn anh Hùng mang theo bộ áo dài với ánh mắt thất vọng bước ra khỏi không gian lễ hội chật cứng người… chúng tôi đã nghĩ đến việc sẽ phải hủy kế hoạch tổ chức Lễ hội Phố hoa vào dịp đón năm mới 2010. Nếu không tuyên truyền giáo dục ý thức cho người dân một cách triệt để, riết róng; không có biện pháp bảo vệ hữu hiệu… tôi e rằng sẽ không có ai dám đứng ra tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng ngoài trời. Riêng với Lễ hội hoa, việc có được tổ chức tiếp vào cuối năm nay hay không còn… phải nghĩ. Nếu có làm, chúng tôi cũng phải tính các phương án khác, chứ như năm nay thì…”.

Nguyệt Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm