Phố hoa Hà Nội bị…xâm hại

02/01/2009 15:11 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Công viên, các tụ điểm giải trí như rạp chiếu phim, nhà hát trong ngày đầu năm mới không đông vui bằng phố hoa.

Gian hàng bông lau sau nửa ngày khai mạc phố Hoa xơ xác (ảnh Na Sơn)


Nhiều người dân các tỉnh lân cận như Nam Định, Ninh Bình, Hải Phòng cũng đến Hà Nội để nhìn tận mắt phố hoa lần đầu tiên được tổ chức này. Giao thông tiếp tục tắc nghẽn tại khu vực xung quanh Hồ Gươm, đặc biệt là ở nơi trưng bày phố hoa ngay từ sáng ngày 1/1/2009. Tuy vậy, phố hoa đã bị xâm hại do sự thiếu ý thức của một số ít người tham quan.

"Chiến lợi phẩm" của 2 cô gái trẻ (ảnh Na Sơn)


Từ tối 31/12, người bảo vệ cụm hoa lau ở phố hoa cho biết nhiều người đi qua đã rút một bông lau đem về làm kỷ niệm, đến khi anh phát hiện ra thì một số lượng đáng kể hoa lau đã bị bẻ gập hoặc bị lấy đi mất. Người viết đã chứng kiến nhiều người vác những cọng hoa lau trên vai một cách tự hào như đem theo chiến lợi phẩm, chỉ đến khi người bảo vệ đuổi theo, tịch thu lại và cắm trả về chỗ cũ họ mới nhận ra việc làm sai của mình.

Nhiều người "vô tư" cho trẻ em giẫm lên cỏ, lên hoa để chụp ảnh lưu niệm (ảnh Na Sơn)


Tại nhiều khu trưng bày khác, một số phụ huynh bế con mình đặt vào giữa thảm cỏ để chụp ảnh. Rất nhiều người khác giẫm lên thảm cỏ nhung để có được những bức hình ưng ý. Một số nữ thanh niên thậm chí ngắt đi những đoá hoa mà các nghệ nhân đã dày công sắp xếp, hào hứng cầm trên tay như một món quà năm mới. Người bảo vệ phố hoa than thở: Còn mấy ngày nữa mới hết lễ hội (4/1), cứ đà này thì…”

Trương Thị

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm