Diễn viên Lan Phương: "Tôi thấy mình chẳng giống ai"

14/07/2008 02:05 GMT+7 | Văn hoá

Khán giả truyền hình biết đến Lan Phương nhiều nhất qua vai cô gái 17 tuổi trong "Nữ bác sĩ" và Mai Lan trong "Cô gái xấu xí". Vai Mai Lan đã để lại khá nhiều ấn tượng. Chỉ thế thôi, Lan Phương đã thể hiện tốt khả năng diễn xuất đa dạng và có chiều sâu của mình...

* Trong phim "Cô gái xấu xí", Lan Phương nhận định sao về mẫu đàn ông như An Đông?


Lan Phương ngoài đời
Tôi không thích chút nào, ai mà thích được một người suốt ngày đi lang thang với cô này, cô kia, vợ đi vắng ở nhà lằng nhằng ngay với một cô mẫu. Thật kinh khủng.

* Vậy mẫu người đàn ông lý tưởng của Lan Phương phải như thế nào?

Phải hiểu tôi, thông cảm và chia sẻ với tôi, cái đó cũng khó lắm. Hơn nữa, họ phải có những cái khiến tôi phục ví dụ về học thức hay tư duy. Cũng khó, nhưng không đến nỗi là sẽ không tìm được ai. Khó nhất là làm sao hiểu được tôi và chia sẻ với tôi. Đó là điều tôi cần thôi, còn điều tôi đủ là tôi phải yêu họ. Nhiều khi mình tìm được người như thế nhưng mình chỉ thấy có thể làm bạn thôi thì chưa được.

* Chắc Lan Phương cũng đã từng yêu?

Tôi đã từng yêu, đó cũng là một kiểu khóc khi làm nghệ thuật. Vì gia đình họ cũng khó chấp nhận được một người theo nghệ thuật như tôi. Khi người đó chia tay, họ nói những điều cũng rất có lý mà đến giờ tôi nghĩ cũng đúng thôi. Hồi đó chúng tôi còn nhỏ, người đó và tôi bằng tuổi nhau.

* Mối tình đầu đã khiến Lan Phương phải khóc vì nghệ thuật, đến giờ chắc chuyện khóc vì nghệ thuật là không ít?

Tôi cũng khóc vì nó nhiều. Tôi làm nghệ thuật nhưng mối quan hệ không nhiều, 2 năm trời ra trường không có sân khấu thực sự để diễn, chỉ được vào một vài dự án hợp tác nước ngoài, nhưng cũng chỉ trong phạm vi trường Sân khấu điện ảnh, chứ không mang tính chất quảng bá rộng rãi. Nhìn thấy các bạn ra trường, người này lên, người kia lên, mình ngồi dưới hàng ghế khán giả, tôi khóc, vì mình thấy khả năng của mình có thể làm tốt hơn mà tại sao mình lại phải ngồi đây?!

* Lan Phương thấy có bất công?

Cũng chẳng bất công vì các bạn có khả năng của các bạn thôi, chỉ buồn là sao tôi lại như thế. Rồi thì áp lực của bố mẹ. Tôi học Ngoại thương ra trường, bằng khá mà không chịu làm, bố mẹ tôi bảo làm nghệ thuật được cái gì suốt ngày có mấy thứ vớ vẩn như thế thì sống thế nào. Cũng bởi tôi ít mối quan hệ quá.

* Với nghề của Lan Phương, ít mối quan hệ sẽ thiệt thòi?

Thiệt thòi chứ, tôi không giỏi trong chuyện xã giao, không có nhiều mối quan hệ, chỉ có thể tiếp xúc được với ai thích, thấy quý như bạn thì mới tiếp xúc. Tôi ngồi trong một đám bạn, mà các đạo diễn ngồi đây, có ai đó gọi tôi tới giới thiệu với các đạo diễn thấy cứ sao ấy, nên lại lủi lủi đi chỗ khác. Tôi thì nhạy cảm quá, sống trên mây quá, nên cái gì nó "trần tục" quá sẽ dễ làm mình tổn thương. Tôi là người cực kỳ dễ bị tổn thương. Vậy đó. Nên mãi bây giờ tôi mới có cái phim dài là phim "Cô gái xấu xí". Trước đó có mấy cơ hội đâu.


...trên sân khấu kịch

* Vậy cái duyên nào đưa Lan Phương đến với "Cô gái xấu xí"?

Tôi đi casting, anh Minh Thuận là giám đốc casting đã từng diễn chung vở "Huyền Thoại cuộc sống" với tôi trong Liên hoan sân khấu thể nghiệm bảo tôi tới casting và tôi được.

* Nếu quảng giao hơn, Lan Phương có nghĩ Lan Phương đã nổi tiếng hơn?

Theo lý thuyết thì chắc chắn như vậy, nhưng tôi không biết cách, cuộc sống của tôi, chị thấy đấy toàn lo chuyện học hành rồi chuyện thế giới gì không à, tôi rất kém xã giao.

* Không chỉ một người, rất nhiều đồng nghiệp của Lan Phương nói Lan Phương như người sống trên mây?

Chính xác, ai gặp tôi cũng nhận xét câu đó. Ngày xưa tôi học 2 trường: Ngoại thương và sân khấu điện ảnh. Ở trường ngoại thương tôi thấy mình cũng chẳng giống các bạn ngoại thương, học sân khấu cũng chẳng thấy giống các bạn trường sân khấu. Có lúc ngồi nghĩ không hiểu tôi giống ai nữa, các bạn ngoại thương không có cái bay bổng của trường sân khấu, sân khấu lại không có cái sự nghiêm túc và học hỏi của ngoại thương. Tôi thấy mình chả giống ai. Bây giờ thì cũng chả giống ai, mỗi bên một tí.

* Nghe đoàn phim "Cô gái xấu xí" tán chuyện, Lan Phương là người sống ngoài thời trang, không quan tâm đến thời trang, nên khi đóng Mai Lan mọi người phải nói mãi mới chịu mặc những bộ váy rất thời trang trong đó?

Ban đầu thôi, vì tôi cảm thấy mình không hợp những bộ đồ như vậy, bây giờ thì khá hơn chút. Tôi làm gì cũng muốn học được cái gì đó trong đó. Làm "Cô gái xấu xí" là một dự án lớn, tôi học được cách tổ chức một bộ phim, học được chính nhân vật của mình, biết được nhiều hơn về cuộc sống, về thời trang, các mối quan hệ trong phim trường, các nhân vật trong cuộc sống...

... trong phim Cô gái xấu xí

* Hình như mọi người đã quen gọi Lan Phương là Mai Lan, Lan Phương có thích điều đó?

Mới đầu thì không sao, nhưng bây giờ tôi không thích, tôi muốn ra ngoài đường mọi người gọi tôi là Lan Phương chứ không phải là Mai Lan, tính tôi khác Mai Lan nhiều, nói chung tôi muốn là tôi chứ không phải nhân vật.

* Nhưng như thế nghĩa là Lan Phương đã quá thành công với vai diễn?

Tôi vẫn biết thế nhưng vẫn không thích. Phim chiếu cũng lâu rồi, tôi muốn người ta thấy tôi ở ngoài đời khác trên phim, sân khấu.

Theo Mạc Vy
(Thị trường Giao dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm