Mai Lan của Cô gái xấu xí đã được gọi là “công dân thế giới”

11/07/2008 11:14 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Đoàn làm phim "Cô gái xấu xí" hiện nay đang tạm thời dừng quay để cho các thành viên "xả hơi", nhưng một lý do khá chính đáng là để cho diễn viên Lan Phương (vai Mai Lan) lên đường sang Nhật thực hiện một vai trò quan trọng: Sứ giả Hoà bình của Việt Nam.
 
Diễn viên Lan Phương
Tối qua (10/7), diễn viên Lan Phương đáp chuyến bay sang Thái Lan và quá cảnh từ Thái Lan sang Nhật để tham dự trại hè thiếu nhi Châu Á - Thái Bình Dương. Trại hè kéo dài từ ngày 13 đến 25-7 với những hoạt động tình nguyện dành cho các sứ giả hòa bình như hội nghị, hội thảo của Câu lạc bộ Chiếc Cầu (mỗi thành viên là những chiếc cầu kết nối những ước mơ), hoạt động giao lưu văn hóa, trong đó Lan Phương sẽ biểu diễn bài múa đơn Tiếng gọi nơi hoang dã...

TTVH có cuộc trò chuyện với Lan Phương trước giờ bay.
 
* Lan Phương có thể nói về lý do mà Lan Phương được chọn làm Sứ giả Hoà bình trong trại hè này?
 
 Lan phương nét hồn nhiên
Đây là lần thứ 2 tôi được tham dự trại hè này. Cách đây 10 năm, khi đó tôi 14 tuổi đã được vinh dự được chọn làm sứ giả nhỏ tuổi. Bây giờ tôi được chọn, đơn giản là do tôi biết trang web của họ đang tuyển chọn, tôi viết hồ sơ, trả lời câu hỏi, làm luận văn rồi gửi cho họ, tất cả mọi người đều làm như vậy mới được chọn.
 
* Hẳn Lan Phương rất để ý đến việc tuyển chọn và thích thú với vai trò sứ giả Hoà bình?

Thích chứ, 10 năm trước khi được tuyển chọn, với tôi thực sự là vinh dự lớn, tôi đã học được rất nhiều thứ. Cái ý thức về thế giới của tôi rộng ra rất nhiều; tôi biết là thế giới chẳng phải chỉ ở mỗi cái tỉnh của mình, chẳng phải chỉ là mỗi nước Việt Nam mình, mà còn rất đa diện về văn hoá, tập quán tín ngưỡng, ngôn ngữ... Tôi hiểu các vấn đề của các nước khác thông qua bạn bè. Khi chúng tôi đến với nhau thì chẳng có một sự phân cách nào nữa về ngôn ngữ hay văn hoá. Lúc đó, chúng tôi thấy thế giới có thể thống nhất lại trong một cái gọi là tình bạn. Ngày xưa đi với vai trò trẻ con thì cái nhận thức của tôi chỉ ở mức độ đó thôi, bây giờ tôi rất muốn sang với vai trò mới này.
 
 Lan Phương trong vở Hạc Triều từng biểu diễn tại Nhật
* Vậy Lan Phương chuẩn bị những gì?

Chuẩn bị mỗi thứ một tí, nhưng khi sang đó tôi biết sẽ có những buổi hội thảo của CLB Chiếc cầu nhằm kết nối giữa các sứ giả mới và các “cựu” sứ giả. Rồi sẽ có các hoạt động để gắn kết CLB Chiếc cầu ở các nước với nhau.... Nhìn chung, mình nắm được trách nhiệm của mình thì sẽ biết mình phải làm gì. Chuyến đi lần này đúng vào dịp kỷ niêm 10 năm CLB Chiếc cầu, nên tôi rất hào hứng...

* Lan Phương có thể nói một chút về CLB này?

CLB được thành lập cách đây 10 năm đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm chương trình trại hè - năm đó cũng bắt đầu có chương trình mời Sứ giả Hoà bình. CLB là nơi để gắn kết các thành viên đã từng là sứ giả để giúp đỡ, khuyến khích mỗi người có cái nhìn tốt hơn về thế giới, hỗ trợ hay duy trì một ý thức về thế giới. Tóm lại là họ muốn đào tạo những “công dân thế giới”, có tầm nhìn về thế giới.
 
Phim Cô gái xấu xí
 * Nghĩa là Lan Phương đã được công nhận là “Công dân Thế giới”?
 
Tôi nghĩ là mình đã được gọi là công dân thế giới vì đã được chọn đến lần thứ 2. Các em nhỏ cùng sang dự trại hè cũng với mục đích như vậy, các em sang để được nhìn rộng ra hơn về thế giới.

* Chắc Lan Phương hồi hộp lắm với chuyến đi này?

Hồi hộp nhiều lắm. Tôi đã mừng muốn khóc luôn, không tin mình được chọn. Khi tôi bước ra sân bay Tân Sơn Nhất, tôi có cảm giác rất lạ là không còn nghĩ gì đến kịch, đến sân khấu hay điện ảnh nữa, giống như tôi đã bước sang cái gì hoàn toàn mới. Từ TP.HCM ra Hà Nội, gặp các em nhỏ cùng đi, rồi tập huấn cho các em... Tôi thấy mình đang ở vai trò hoàn toàn mới, ý thức mới, trách nhiệm mới. Lần này tôi cũng đã học thêm tiếng Nhật để sang đó còn có thể nói chuyện với gia đình. Có một gia đình người Nhật đã nhận tôi làm con nuôi 10 năm trước.
 
 Các diễn viên trong phim Cô gái xấu xí
* 10 năm nay giữa Lan Phương và gia đình nuôi đó có liên lạc mật thiết với nhau?
 
Được gặp gia đình thực sự là một hạnh phúc rất lớn. Gia đình rất quý tôi, hồi đầu mới về thì viết thư rất nhiều, tôi gọi là Mama, Papa, thỉnh thoảng mama gọi điện. Năm 2005, tôi được lên truyền hình NHK của Nhật, mama xem thấy gọi điện về. Cuối năm 2005 tôi được sang Nhật để biểu diễn vở "Hạc Triều" của trường SKĐA thì Mama cũng mua vé máy bay lên Tokyo để xem. Mama mua vé rồi nhưng lại bị một tai nạn nhỏ nên không đi được, một chị gái trong nhà đi thay. Lúc đó tôi buồn lắm, khóc mãi vì mong gặp Mama mà không được. Như vậy thấy tình cảm của họ dành cho tôi rất lớn vì mua vé máy bay để đi không phải đơn giản ở đất nước đắt đỏ như Nhật, họ mua vé chỉ để được chơi với tôi một ngày rồi về.

* Hình như ngoài việc làm diễn viên, Lan Phương có vẻ say sưa học hỏi những thứ ở bên ngoài?

Cũng nhờ 10 năm trước đó, tôi muốn nhìn rộng hơn, muốn tầm nhìn xa hơn. Ngay trong nghệ thuật cũng vậy, tôi không muốn dừng lại trong một sân khấu hay một đoàn phim. Tôi có cơ hội làm việc với đạo diễn sân khấu nước ngoài rất nhiều, tôi rất thích học họ...

* Cảm ơn Lan Phương
 
D.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm