Những “ân nhân” của sĩ tử nghèo

27/06/2011 13:30 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Tuy nhà cửa không thoáng đãng, rộng rãi, thậm chí chỉ là một góc chật chội nhưng cũng đủ cho các sĩ tử nghèo từ các miền quê cảm thấy ấm lòng vì chỗ ăn, chỗ ngủ miễn phí trong những ngày vượt “vũ môn” căng thẳng.

Đã nhiều năm qua, cứ đến mùa thi ĐH, CĐ lại có nhiều thêm những chỗ trọ miễn phí, những tấm lòng nhân ái của người dân, các tổ chức tại TP.HCM dành cho các em thí sinh.

Vào những ngày này, nhiều gia đình, giáo xứ, nhà chùa đang tất bật lo chuẩn bị từ chiếc gối, chăn màn... cho đến mọi thứ có thể làm được để mở rộng vòng tay đón các sỉ tử nghèo về thành phố dự thi.

Chỉ mong các em thi tốt

Đã 9 mùa thi qua, gia đình bà Đỗ Thị Thu, đường Bà Hom, quận 6 lại lo chỗ ở và cơm nước miễn phí cho các em thí sinh nghèo từ mọi miền quê. Bà Thu tâm sự: “Tuy nhà cửa của tôi có chật chội nhưng cũng cố gắng giúp được bao nhiêu em thì giúp, miễn sao có chỗ ăn, chỗ ở ấm áp để các em yên tâm thi cử. Nhìn những đứa trẻ ở quê lên thấy thương quá, lên thành phố thấy bơ vơ, lạc lõng thì mình đâu có thể làm ngơ được. Nhất là các em thực sự khó khăn, ở vùng sâu vùng xa do những em sinh viên tiếp sức mùa thi giới thiệu là tôi tiếp nhận ngay”.

Mấy ngày qua nhà của ông Nguyễn Văn Thành, quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, tranh thủ dọn dẹp lại dãy nhà trọ của mình và chuẩn bị thêm những vật dụng cần thiết khác để cho các sĩ tử đến ở trong những ngày tới. Ông Thành cười vui nói: “Nhà tôi chỉ có 20 chỗ cho các em thí sinh. Mình làm được bao nhiêu thì làm, chẳng nghĩ gì đến tư lợi, chỉ mong giúp cho các em thi cử tốt. Sống có ý chí, nghị lực vượt qua khó khăn để học tập như các em thì càng phải giúp cho các em chứ”.


Bữa ăn của các thí sinh tại một khu trọ miễn phí trong mùa thi 2010

Nhắc đến những hộ gia đình có “thâm niên” trong chương trình “Tiếp sức mùa thi”, phải nhắc đến bà Ngô Thùy Dung, cư xá Phú Lâm, phường 10, quận 6 với 30 chỗ ở dành cho các em thí sinh thi ĐH. Khi nói đến nghĩa cử tốt đẹp này, bà khiêm tốn nói: “Từ mấy mùa thi qua, tôi cùng bao gia đình khác tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” này chỉ mong muốn giúp đỡ một phần khó khăn cho các em thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm này có gì lớn lao đâu”.

Còn bà Lê Thị Hoài (quận 9) là một trong những người có thâm niên cho thí sinh ở trọ miễn phí. Cứ đến gần mùa thi bà lại lên trường ĐH GTVT (cơ sở 2) đăng ký khoảng từ 30-40 chỗ trọ miễn phí cho thí sinh. “Nhà mình rộng cũng không để làm gì, vả lại nhiều cháu đi thi nhưng gia đình rất khó khăn, họ khó khăn mới cần đến mình. Vì thế giúp đỡ được các em mình thấy rất vui” - bà Hoài bộc bạch.

Từ nhiều năm qua, những cái tên đã trở thành “thương hiệu” nổi tiếng về chỗ trọ miễn phí cho thí sinh như: bà Cao Thị Oanh, ở đường Thống Nhất, phường 15, quận Gò Vấp; ông Hồ Đắc Dung, ở đường Cô Giang, quận 1; anh Huỳnh Văn Trung, ở đường Lê Đức Thọ, Gò Vấp; bà Cao Thị Nghĩa, ở đường Bạch Đằng, Bình Thạnh... Họ đã trở thành những “ân nhân” của sĩ tử nghèo.

Rộng cửa nhà chùa và giáo xứ

Cùng với hàng trăm hộ gia đình, các nhà chùa, giáo xứ đang rộng vòng tay đón các sĩ tử. Trên các trang mạng, những dòng thông tin tiếp nhận sĩ tử đã xuất hiện từ rất sớm. Đã nhiều năm qua, những nơi này là nơi trọ thi của hàng ngàn sĩ tử có hoàn cảnh khó khăn từ các tỉnh, thành.

Tại chùa Huệ Quang, nằm trên đường Linh Trung, quận Thủ Đức, đây là năm thứ 3 nhà chùa đón hàng trăm em thí sinh đến ăn, ở miễn phí. Hầu hết các em đều có hoàn cảnh rất nghèo. Các sư thầy đã chuẩn bị đầy đủ cho các em từ chỗ ngủ, những bữa cơm chay và cả nơi để các em ôn tập. Ngay cả những tấm phản thường ngày là nơi đọc sách của các thầy cũng được dùng làm chỗ ngủ, học bài cho thí sinh.

Tương tự, chùa Pháp Bửu, nằm trên đường Bến Chương Dương, Q.1, TP.HCM, mỗi năm luôn dành khoảng hơn 20 chỗ ở cho thí sinh với những bữa cơm chay đủ để cho các em yên tâm và có sức khỏe học tập, thi cử. Ngoài ra những cái tên khác như chùa Vạn Thiện ở đường Trần Phú (quận 5); chùa Thiện Hạnh, trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận 1)... những cái tên thân thuộc của nhiều sĩ tử nghèo.

Những ngày vừa qua, các cha, các sơ tại các giáo xứ đang khẩn trương giặt mùng mền, chăn chiếu, sắp xếp lại chỗ ở cho gọn gàng, tươm tất. Đơn cử, giáo xứ Xây Dựng (quận Tân Bình) có thể tiếp nhận khoảng 200 thí sinh nữ mỗi đợt và đây là năm thứ 6 thực hiện công việc này. Các thí sinh được bố trí ở tại nhà của các giáo dân, được lo ăn ở, đưa đón đến trường thi hoàn toàn miễn phí và ngay cả đội ngũ bác sĩ, thuốc men cũng được chuẩn bị. Kế đó, giáo xứ Tân Phước, đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân Bình năm nay dự kiến đón nhận khoảng 400 thí sinh và còn rất nhiều địa điểm giáo xứ khác luôn đón các thí sinh.

Nhiều chỗ trọ miễn phí cho thí sinh

Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Đại Việt sẽ có 400 chỗ trọ miễn phí cho thí sinh và phụ huynh và bắt đầu đăng ký từ ngày 28/6-16/7. Bên cạnh đó, Ký túc xá (KTX) tư nhân tại quận Gò Vấp từ ngày 1-10/7 cũng sẽ hỗ trợ 150 chỗ trọ cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

KTX ĐHQG TP.HCM đã chuẩn bị hệ thống phòng ở, phòng học, dịch vụ tại căng-tin để sẵn sàng đón thí sinh trong 3 ngày trước kỳ thi. Năm nay, KTX có 3.000 chỗ cho thí sinh với giá phòng là 10.000đ/thí sinh/ngày, thí sinh có thể ăn cơm tại căng-tin với giá 7.000-8.000đ/suất.

Ngoài ra tại một số trung tâm luyện thi cũng đăng ký hàng chục chỗ trọ miễn phí hoặc giá rẻ: từ 7.000- 15.000đ/thí sinh/ngày như: TTLT ĐH Sư phạm, TTLT Sài Gòn Tri Thức, TTLT ĐH Bách khoa, TTLT ĐH Khoa học tự nhiên, TTLT Nguồn Sáng Việt...

Để được tư vấn về chỗ trọ miễn phí, chỗ trọ giá rẻ thí sinh và phụ huynh có thể liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TP.HCM, 33 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, ĐT hỗ trợ: 08.38274705 - 38274709 - 08.54439168. Hoặc tại các điểm “Tiếp sức mùa thi” ở các bến xe: Miền Đông. Miền Tây, Chợ Lớn, Ngã Tư Ga, Ga Sài Gòn, ngã tư Sư phạm Kỹ thuật...

Anh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm