Sĩ tử choáng váng vì nhà trọ

14/06/2011 13:59 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - 4, 5 sĩ tử nhồi nhét trong căn phòng khoảng 10m2, nhiều em phải nháo nhào đi tìm người ở ghép trong những căn phòng lúp xúp, lợp fibro xi măng nóng như thiêu.

Những ngày này, các thí sinh bắt đầu đổ về Hà Nội ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi ĐH, cái nóng thủ đô càng trở nên ngột ngạt hơn ở những phòng trọ chật chội, quá tải. Lần đầu đặt chân về thủ đô, nhiều sĩ tử choáng với môi trường nơi các em dùi mài kinh sử và choáng với cả tiền phòng trọ ôn thi.

Lều chõng thời… mái tôn, bão giá

Những ngày cao điểm, thí sinh từ các tỉnh dồn về Hà Nội. Khu vực Phùng Khoang tập trung khá nhiều trường ĐH như: ĐH Hà Nội, Kiến trúc, Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, CĐ Giao thông... Giá phòng trọ ở đây trung bình từ 800.000 đồng - 1,5 triệu đồng/tháng, mỗi phòng khoảng từ 10 - 13m2. Mặc dù đắt hơn thời điểm không phải mùa thi 100.000 - 300.000 đồng/tháng nhưng vẫn xảy ra tình trạng “cháy” phòng trọ.

Khu vực ĐH Bách khoa, phòng có diện tích từ 9-12m2, chưa tính điện nước giá từ 1 - 2 triệu đồng/tháng, tuy nhiên cũng rất khó kiếm bởi nhiều sinh viên các trường ĐH khu vực này vẫn chưa nghỉ Hè.


“Bọn em đi từ sáng đến giờ mà chưa tìm được nhà trọ”


Tại khu vực Cầu Giấy, theo chân một chủ nhà trọ dẫn các sĩ tử đến thuê phòng ở ngõ 56 phường Dịch Vọng, chúng tôi thấy hầu hết các phòng đều đã có những thí sinh từ khắp các tỉnh khác nhau đến trọ trước. Ở ghép, mỗi phòng được “dồn” đến 4 - 5 người, mỗi người phải trả 400.000 - 500.000 đồng/tháng. Ngay tại nhà chủ, gác xép cũng có vài thí sinh đang ôn bài, chủ nhà phân định gọn gẽ từng chỗ thí sinh để dọn chỗ “nhét” thêm vài người nữa. Nếu thí sinh muốn có chỗ trọ gần trường thi thì phải chấp nhận ở ghép 8 người một phòng khoảng 15m2. “Giá 500.000 đồng một người, không giảm một xu”- Ông chủ khẳng định chắc nịch.

Thí sinh nào muốn thuê nhà theo đợt thi gần khu vực các trường thi có giá dao động từ 100.000 - 150.000đồng/ngày. Theo giá này, trong 4 ngày thi, nếu sĩ tử đi thi kèm 1 người nhà thì sẽ phải chi khoảng 1 triệu đồng tiền ở trọ.

May mắn không phải ở ghép nhưng cũng mất gần một ngày trời nhóm bạn Hùng, Hưng, Nam và Huấn (quê Hưng Yên) cùng người quen mới tìm được phòng trọ khoảng 12m2 ở tận cuối con ngõ 198 Phùng Khoang, giá 1,2 triệu đồng/tháng, chưa kể điện nước. Tiền nước mỗi người 100.000 đồng, giá điện 4.000 đồng mỗi số. Huấn than thở: “Bố mẹ cho 2 triệu lên Hà Nội ôn thi. Tiền xe, tiền nhà trọ, tiền điện nước phải nộp trước cũng hết gần 1 triệu rồi. Nếu nộp tiền ôn thi thì em chỉ có nước nhịn ăn. Không ngờ ở Hà Nội cái gì cũng đắt thế”.

Dãy phòng lợp mái tôn, thấp lụp xụp. Huấn kể: “Mấy anh chị sinh viên ở đây bảo, mấy ngày trước, “phòng” này còn là... cái nhà kho để đồ đạc, chủ vội vàng dọn làm phòng cho thuê”. Giữa trưa, hai chiếc quạt điện vù vù hết công suất nhưng những sĩ tử vẫn đổ mồ hôi, mệt mỏi vì cái nóng hầm hập như lò nung. Hùng bảo, mấy hôm đến đây là cả bọn đều phải lấy nước té phòng, ngoài hiên cho đỡ nhưng cũng phải đến 8 giờ tối nóng trong phòng mới dịu bớt.

Phòng chật chội, nóng bức thí sinh tận dụng đủ mọi cách để tìm chỗ râm mát ngồi học. Những thí sinh trọ gần các trường ĐH thường tìm đến ngồi học ké tại các thư viện mở, giảng đường như Thư viện Mễ Trì, Sư phạm Hà Nội, Bách khoa. Gốc cây, ghế đá cũng được các sĩ tử tận dụng để ôn luyện, tránh cái nắng oi ả phòng trọ dưới mái tôn.


Có được căn phòng trọ thế này là mơ ước của nhiều sĩ tử


Đi tắm, vệ sinh phải đợi… 30 phút

Chỗ ở chật hẹp, các khu nhà trọ thường sử dụng chung nhà vệ sinh, nhà tắm. Nhiều dãy trọ, có đến 7-8 phòng, mỗi phòng trung bình có 3 - 4 sinh viên lẫn sĩ tử ôn thi ĐH nhưng chỉ duy nhất có một phòng vệ sinh, một phòng tắm.

Buổi chiều, đến những khu nhà trọ ở Phùng Khoang, Triều Khúc, Khương Trung (Thanh Xuân), Dịch Vọng dễ dàng được chứng kiến cảnh thường xuyên ở những chỗ vệ sinh tắm giặt sinh viên đợi sĩ tử, sĩ tử đợi sinh viên, túc trực đợi nhau lấy chỗ.

Ở khu trọ gần đầu đường Phạm Văn Đồng có 8 phòng với 25 sinh viên và thí sinh thuê trọ. Có hai phòng vệ sinh, một phòng tắm. Tuy nhiên, một phòng vệ sinh bị... tắc nên không ai dám vào. Nguyễn Hữu Thịnh, quê Thanh Hoá ra ôn thi vào ĐH Mỏ Địa Chất: “Nhiều khi đi tắm phải đợi đến 30 phút, thế vẫn còn sướng vì nhiều người phải đợi cả tiếng. Nhất là các bạn nữ phải 9 - 10 giờ tối mới tắm xong. Đi học ôn về đã mệt nhoài, phải túc trực đợi chờ đến lượt mình xong thì chẳng còn hơi sức đâu mà ôn bài. Không khéo thì trượt mất!”.

Mất trộm cũng là nỗi lo thường trực của các sĩ tử. Điều kiện sinh hoạt chật chội, lại ở ghép với nhiều người lạ, nhà chủ không quản lí nhiều sĩ tử đã trở thành nạn nhân của nạn trộm cắp, “cầm nhầm”. Chủ yếu là bị mất trộm quần áo, đài để luyện thi ngoại ngữ, máy tính bỏ túi. Những thứ không thật nhiều tiền nhưng vô cùng cần thiết cho sĩ tử trong giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” này.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm