“Triệu phú ổ chuột” đời thực ở Ấn Độ

05/11/2011 12:06 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Bình tĩnh, tự tin trả lời hết câu hỏi này tới câu hỏi khác, Sushil Kumar là người đầu tiên ở Ấn Độ giành giải thưởng cao nhất trị giá 50 triệu rupee (1 triệu USD) của trò chơi truyền hình "Ai là triệu phú". Việc anh bước một bước từ chỗ là viên công chức nghèo khó, phải đi xem nhờ TV hàng xóm và ở nhà thuê, lên vị trí của một người giàu đã gây xôn xao dư luận trong nước, đồng thời tạo nên những so sánh với nhân vật chính trong bộ phim Triệu phú ổ chuột nổi tiếng.

Tin tức Sushil Kumar giành chiến thắng trong cuộc thi Kaun Banega Crorepati, tức Ai là triệu phú phiên bản Ấn Độ, đã xuất hiện từ cuối tháng 10 vừa qua. Nhưng phải tới hôm 3/11, chương trình mới chính thức phát sóng trên kênh truyền hình và khán giả đã được tận mắt chứng kiến chiến thắng đầy gay cấn của Kumar.

Màn đấu trí gay cấn

Trong màn đấu trí cuối cùng để lãnh giải thưởng "triệu đô", người dẫn chương trình, ngôi sao Bollywood Amitabh Bachchan đã hỏi Kumar rằng: "Đế quốc xâm chiếm thuộc địa nào đã chấm dứt sự can thiệp của họ vào Ấn Độ, thông qua việc bán quyền quản lý quần đảo Nicobar cho Anh vào ngày 16/10/1868"?

Anh chọn đáp án C: Đan Mạch. Thời gian chờ đợi trung tâm báo kết quả, Kumar trông hơi căng thẳng, tay anh nắm chặt ly nước dành cho người chơi. Ở phía dưới, người vợ mới cưới của anh nhắm mắt, khẽ cầu nguyện.

Và khi đáp án được xác nhận, lúc tất cả các khán giả tại phim trường vỡ oà lên tiếng hoan hô, Kumar đã cầm cả cốc nước đổ lên đầu trước khi ôm lấy Bachchan.Trả lời phỏng vấn báo chí sau đó Kumar nói rằng hành động kỳ lạ của mình là do quá vui mừng trước chiến thắng bất ngờ, mà trong mơ anh cũng không nghĩ tới.


"Triệu phú ổ chuột" đời thực

Kumar là con trai của một gia đình nông dân nghèo. Nhà anh khó khăn tới nỗi không thể mua nổi một chiếc TV và thường phải qua nhà hàng xóm xem ké chương trình "Ai là triệu phú". Vừa xem, anh vừa thử kiến thức bằng cách trả lời trước các đáp án. "Thường thì tôi chỉ trả lời đúng tới mức giải thưởng là 2,5 - 5 triệu rupee (50-100.000) USD mà thôi" - anh thổ lộ với báo giới.

Thấy Kumar hay trả lời đúng, hàng xóm đã động viên anh tham gia show truyền hình. Khi được lựa chọn, Kumar đã lần đầu tiên đi máy bay trong đời để tới trụ sở đài truyền hình nằm ở Mumbai, cũng là thành phố lớn đầu tiên anh ghé thăm.

Trước khi tới studio quay show truyền hình, Kumar đã tin tưởng anh có thể mang về từ 50.000 - 100.000 USD, nhưng anh chưa từng nghĩ tới giải thưởng cao nhất. Ngay trước khi bước vào vòng trả lời câu hỏi thứ 13, cũng là câu hỏi cuối cùng, Kumar đã định ra về với số tiền trị giá 200.000 USD. Tuy nhiên anh đã quyết định đi tiếp, để xem mặt mũi câu hỏi cuối ra sao.

“Khi nhìn câu hỏi cuối, tôi không có đáp án ngay lập tức. Nhưng càng suy ngẫm, tôi càng thấy có ít nhất 2 đáp án chắc chắn không chính xác" - Kumar kể. Tới lúc đó anh vẫn còn 2 trong 4 lựa chọn trợ giúp là 50/50 và gọi điện cho người thân. Kumar đã sử dụng cả 2 lựa chọn này và có kết quả chính xác cuối cùng khi gọi điện cho một thầy giáo sống ở quê anh. Và chiến thắng đã tới như một sự tất yếu cho lối chơi thông minh này.

"Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được, ngay cả trong những giấc mơ điên dại nhất, rằng mình sẽ giành chiến thắng" - Kumar nói. Ngay cả người dẫn chương trình Bachchan cũng bày tỏ sự khâm phục trước chiến thắng của Kumar: "Anh đã làm nên lịch sử. Sự can đảm và quyết tâm đã khiến anh đi rất xa trong cuộc chơi này".

Đổi đời

Với hàng triệu người Ấn Độ nghèo khổ vẫn dán mắt vào tivi mỗi đêm để xem chương trình Ai là triệu phú, tin tức một thanh niên trẻ, tới trừ bang Bihar nghèo khó giành giải đã giống như việc phát lại trong đời thực bộ phim "Triệu phú ổ chuột" nổi tiếng từng giật giải Oscar. Trong phim,  Jamal Malik, một đứa trẻ mồ côi mẹ, nghèo khổ, đã nỗ lực bứt ra khỏi các khu ổ chuột ở Mumbai để giành chiến thắng chương trình trước sự chứng kiến của cả nước.

Kumar thực tế không hoàn toàn giống với Jamal. Anh không phải dân khu ổ chuột mà đã có bằng thạc sĩ tâm lý và đang có thu nhập chừng 120 USD/tháng trong vai trò viên chức nhà nước. Anh cũng sống trong một ngôi nhà đi thuê khá tươm tất, chứ không khổ sở như nhân vật trong phim. Và xét theo tiêu chuẩn nghèo của Ấn Độ là 70 xu/ngày thì Kumar, với thu nhập 4 USD/ngày, rõ ràng không phải dân nghèo.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trang tin BBC Hindi, Kumar nói rằng việc thường xuyên nghe đài, đọc báo là lý do khiến anh chiến thắng. "Cha tôi, ông tôi, mọi người trong nhà đều nghe đài BBC Hindi. Đài phát thanh luôn bật ở nhà tôi, kể từ khi tôi còn nhỏ. Những câu hỏi gắn với nhiều sự kiện đời thường. Ai thường nghe đài hay đọc báo đều có thể trả lời đúng các câu hỏi.

Anh thừa nhận mình đã được trải qua một sự kiện đổi đời. "Giờ tôi đang sống ở một khách sạn hạng sang. Ngày xưa tôi chỉ dám đứng ở cổng các khách sạn này và nghĩ rằng giá phòng cho một đêm ở đây có lẽ bằng 2-3 tháng lương của mình mất". Kumar cho biết anh rất vui lòng đóng thuế và mang về số tiền trị giá hơn 700.000 USD.

Với số tiền này, anh sẽ dùng để mua một ngôi nhà mới và giúp anh em có vốn làm ăn. Ngoài ra anh còn muốn chia sẻ sự may mắn của mình với cộng đồng, bằng cách bỏ tiền để khuyến học và xây thư viện cho trẻ em. "Tôi muốn dùng phần còn lại của số tiền để giáo dục trẻ em nghèo. Tôi chắc chắn sẽ làm điều gì đó cho chúng vì tôi có nền tảng giống chúng. Tôi đã phải rất khó khăn mới được đi học. Tôi biết có rất nhiều đứa trẻ sáng dạ, nhưng không có điều kiện để học hành vì chúng còn phải làm việc kiếm tiền. Tôi muốn được dạy chúng hoặc giúp đưa chúng tới trường" –anh nói.

Giới phân tích thì nói rằng phần thưởng mà Kumar nhận được là lớn nhất từng có trong lịch sử cách show truyền hình ở Ấn Độ và nó sẽ truyền cảm hứng để hàng trăm triệu người Ấn Độ khác mơ về ước vọng đổi đời, nhờ nỗ lực và quyết tâm của bản thân.

Tường Linh (Theo Times of India)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm