Diego Forlan: Cánh én làm nên mùa xuân

29/10/2010 11:55 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Ở World Cup 2010, nếu như cả thế giới đang chờ đợi Ronaldo, Messi, xa hơn một chút là Kaka hay Rooney … trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải thì Forlan đã làm làng túc cầu thế giới phải bất ngờ khi thể hiện một phong độ tuyệt vời với 5 bàn thắng. Anh đã dẫn dắt Uruquay – đội tuyển không được đánh giá cao trở thành một trong bốn đội mạnh nhất thế giới sau 24 năm chờ đợi.

Trước đó không lâu, Forlan cũng đã góp công lớn đưa Aletico Madrid giành Cup Europa League rồi sau đó đánh bại tân vương Champion League Inter Milan để đoạt Siêu cúp Châu Âu đầu tiên trong lịch sử. Với một đội hình không nhiều ngôi sao, Aletico Madrid đã làm cho các “ông lớn” như Real Madrid, Barcelona hay MU … phải ghen tỵ. Và người hâm mộ sẽ không quên những bàn thắng quý giá của Forlan trong hai trận bán kết với Liverpool hay cú đúp vào lưới của Fullnam trong trận chung kết Europa League. Với những thành tích ấn tượng như thế, giới phân tích bóng đá nhận xét rằng: “ Forlan là linh hồn của đội bóng”.

Năm 2010 là năm đỉnh cao trong sự nghiệp của Forlan khi cả CLB và đội tuyển anh tham gia đều đạt được những thành công rực rỡ. Và quan trọng là trong sự thành công đó đều
Forlan tỏa sáng trong màu áo ĐT quốc gia ở World Cup 2010- Ảnh Getty
có dấu ấn đậm nét của anh. Forlan đã cho thấy anh là một cầu thủ toàn diện, một nhạc trưởng tuyệt vời. Nhìn cách anh thi đấu lăn xả trên khắp mặt sân, có lúc đóng vai trò người kiến tạo, có lúc trở thành một tay săn bàn nguy hiểm mới thấy tuổi tác không phải là rào cản ngôi sao này tỏa sáng. Với đội hình nhiều cầu thủ trẻ, anh trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc với vai trò đội trưởng, là nguồn cảm hứng để đàn em thi đấu quyết tâm ở phong độ tốt nhất, là người thu hút và khuấy động hàng hậu vệ đối phương để đồng đội có khoảng trống để ghi bàn. Dù chỉ dừng lại ở vị trí thứ 4 chung cuộc, nhưng người hâm mộ sẽ ghi nhớ một kỳ World Cup khi cựu vương Uruquay trở lại và sẽ nhớ mãi hình ảnh Diego Forlan – người đội trưởng như một cánh én không mệt mỏi làm nên cả một mùa xuân.


Xin nhà báo Anh Ngọc hãy bầu chọn cho Diego Forlan, một cầu thủ tài năng, một người anh cả quyệt vời, luôn thi đấu với tinh thần cống hiến không mệt mỏi, là linh hồn của CLB Aletico Madrid và đội tuyển Uruquay. Có thể World Cup 2010 sẽ là kì World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Forlan, cũng như gánh nặng tuổi tác sẽ làm anh không thể gắn bó lâu với CLB. Hãy để năm 2010 trở thành một năm ngọt ngào với Forlan và tặng anh một món quà xứng đáng với những gì anh đã thể hiện.

Nguyễn Phi Long (TPHCM)

* Mời quý độc giả tiếp tục tham gia diễn đàn. Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ ttvh.vna@gmail.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm