“Chỉ có Forlan mới xứng đáng đoạt Quả bóng Vàng”

09/09/2010 08:13 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Dù phải tới đầu năm sau danh hiệu Quả bóng Vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất năm  2010 mới chính thức được công bố, song ngay từ bây giờ, không khí xung quanh cuộc chạy đua tới danh hiệu cá nhân danh giá nhất thế giới bóng đá này đã nóng lên từng ngày.


Forlan (trái), ứng viên nặng ký cho Quả bóng Vàng - Ảnh: AP
Cho tới thời điểm này, có thể khẳng định rằng 4 cái tên Wesley Sneijder, Xavi Hernandez, Andres Iniesta và Diego Forlan là những ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu Quả bóng Vàng nhưng để chọn ra người chiến thắng là điều không phải dễ bởi ai cũng có những ưu thế của mình. Jose Mourinho đã nói rằng chỉ có học trò cũ của ông ở Inter Milan Wesley Sneijder mới là người xứng đáng đoạt Quả bóng Vàng vì đã cùng Inter đoạt cú “ăn ba” trong mùa giải vừa qua, thêm vào đó là chức á quân World Cup 2010 với ĐT Hà Lan. Nhưng người Tây Ban Nha (Iker Casillas, Xabi Alonso, Vicente Del Bosque, hay Luis Aragones) lại cho rằng Quả bóng Vàng phải thuộc về họ vì chức vô địch thế giới vừa đoạt được ở Nam Phi.


Tất nhiên, với sự góp mặt của “gà nhà” Forlan trong danh sách đề cử, Chủ tịch Atletico Madrid, Enrique Cerezo không thể không “lăng xê” cho tiền đạo người Uruguay. Cerezo tin rằng không có ai trên thế giới xứng đáng đoạt Quả bóng Vàng hơn Forlan, cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010 với chiến công đưa Uruguay lọt tới vòng bán kết và bản thân tiền đạo này cũng ghi được 5 bàn thắng (bằng với Vua phá lưới Thomas Mueller của Đức).

“Quả bóng Vàng nên được trao cho Forlan. Tại sao ư? Bởi anh ấy đã từng đoạt hai danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu, cũng như Quả bóng Vàng World Cup 2010 và anh ấy cũng là một trong những chân sút hàng đầu của Liga. Với tôi, không ai xứng đáng hơn Forlan cho danh hiệu này”, trang Goal trích phát biểu của Chủ tịch Cerezo.  

Về kết quả bốc thăm vòng bảng Europa League của Atletico Madrid, cũng như trận thua 1-4 của ĐT Tây Ban Nha trước Argentina trong trận giao hữu mới đây, Chủ tịch Cerezo nhận định: “Atletico đã rơi vào một bảng đấu khó với các đội mà họ có thể khiến bạn phải thất vọng vào bất kỳ lúc nào. Còn trận thua của Tây Ban Nha trước Argentina, tôi nghĩ đây chỉ là một trận giao hữu và chẳng có ý nghĩa gì. Do đó tôi không nghĩ rằng kết quả của nó lại quá quan trọng”.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm